Những mái ấm mới cho người dân vùng lũ Mường Than

VTV.vn - Sau trận lũ lịch sử, đến nay, những căn nhà đầu tiên ở Mường Than đã hoàn thành và bàn giao cho các hộ dân. Người dân đã có nơi an cư, yên tâm xây dựng cuộc sống mới.

Ngay sau trận lũ lịch sử xảy ra ở Mường Than, một mệnh lệnh khẩn cấp đã được tỉnh Lai Châu ban hành, đó là khẩn trương xây dựng khu tái định cư cho 24 hộ dân bị mất nhà. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã ngày đêm chạy đua với thời gian để dựng lên những mái ấm mới.

Nhà sập đổ hoàn toàn, đồ đạc gần như trôi hết, chị Tám (xã Mường Than, tỉnh Lai Châu) từng lo lắng vì chưa biết bao giờ mới lại có một căn nhà kiên cố. Tuy nhiên chỉ hơn 10 ngày sau lũ, gia đình chị đã được nhận, bàn giao căn nhà mới tại khu tái định cư cùng những vật dụng sinh hoạt thiết yếu. Từ hôm nay, 3 mẹ con chị đã có mái nhà bình yên để an cư.

Ông Tao Văn Giót (Bí thư Đảng ủy xã Mường Than, tỉnh Lai Châu) cho biết: "Vận động nhân dân và đoàn viên thanh niên cùng chung sức, đồng lòng, phối hợp với lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tạo mặt bằng một cách nhanh nhất và dựng nhà sớm nhất cho người dân".

Bàn giao những căn nhà đầu tiên cho người dân vùng lũ Mường Than - Ảnh 1.

7 ngôi nhà đã được hoàn thiện và bàn giao cho người dân trên vùng đất mới.

Tại bản Sân Bay, một khu tái định cư mới nhanh chóng được triển khai với diện tích 10.000m2, cách vị trí sạt lở khoảng 4km. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện, máy móc được huy động.

Thấu hiểu lòng mong đợi của người dân mất nhà, mỗi người lính đều nỗ lực, ngày nối ngày, đêm nối đêm, công trường chưa từng nghỉ ngơi, các tổ thi công thay nhau làm việc theo 3 ca, 4 kíp. Đến nay, có 7 ngôi nhà đã được hoàn thiện và bàn giao cho người dân trên vùng đất mới.

"Máy san gạt đất đá đến đâu, bộ đội triển khai xây dựng các hạng mục đến đó, tinh thần tất cả vì người dân. Chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu đề ra", Đại tá Đặng Vĩnh Thụy (Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu) cho hay.

Mỗi viên gạch được đặt xuống đều mang theo trách nhiệm, nghĩa tình. Trên công trường này, cuộc chạy đua với thời gian vẫn đang tiếp diễn. Ba ngày tới, toàn bộ 24 ngôi nhà sẽ hoàn thành để bàn giao cho các hộ còn lại, từng bước giúp bà con an cư, an toàn sau cơn lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.