Những mái ấm nghĩa tình góp phần xoa dịu nỗi đau da cam

VTV.vn - Khánh Hòa đang khẩn trương xây mới, sửa chữa 50 căn nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, góp phần xoa dịu nỗi đau da cam.

Các địa phương trên cả nước đang gấp rút xây mới, sửa chữa nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Tại tỉnh Khánh Hòa, nhiều căn nhà đã xây xong hoặc sắp hoàn thành. Những căn nhà nghĩa tình được hoàn thành khẩn trương với mong muốn góp phần xoa dịu nỗi đau da cam.

Dù con trai 47 tuổi nhưng người mẹ vẫn phải chăm từng miếng ăn, không khác gì một đứa trẻ. Bà Katơr Thị Ba thương đứa con mà từ lúc sinh ra đã phải chịu cảnh như thế này. Chồng bà hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Di chứng để lại trên người con trai.

Ở miền núi xã Công Hải, tỉnh Khánh Hòa, gia đình có người bệnh tật, khó càng thêm khó nên hôm nay, người trong làng đồng bào Raglai đều bất ngờ và mừng cho gia đình bà Katơr Thị Ba khi có được ngôi nhà mới. Đây là căn nhà được xây dựng theo chương trình xây nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Ngay khi có chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, tỉnh Khánh Hòa đã khẩn trương rà soát những trường hợp có nhu cầu. Trong hai tháng qua, trên địa bàn tỉnh, 50 căn nhà được xây mới, sửa chữa.

Gia đình hai anh em ông Nguyễn Thanh Bình và ông Nguyễn Thanh Minh cũng đang chuẩn bị chuyển về căn nhà mới. Cả hai đều mang di chứng chất độc da cam. Ngôi nhà mới được xây dựng kiên cố, có gác tránh lũ, giúp gia đình yên tâm hơn mỗi khi mùa mưa bão đến.

Ngoài kinh phí hỗ trợ theo chính sách chung, chính quyền địa phương huy động nguồn hỗ trợ từ cộng đồng. 14 đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tổ chức lực lượng tham gia hỗ trợ các gia đình ở nhiều khâu. Từ việc tháo dỡ nhà cũ đến vận chuyển vật liệu xây dựng, san nền, thi công. Đến giữa tháng 7, trong 50 căn nhà xây mới, sửa chữa thì đã có 43 căn đã hoàn thành và bàn giao cho gia đình.

Căn nhà dần hoàn thiện trong niềm vui của cả gia đình và cả xóm, cả làng. Hai anh em ông Bình và ông Minh quên mệt nhọc, quên cả bệnh tật đang hoành hành trong người. Những căn nhà được xây từ sự hỗ trợ của Nhà nước, sự góp sức của cộng đồng với tấm lòng tri ân những người có công và với mong muốn cùng xoa dịu nỗi đau da cam.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.