Những người âm thầm ươm mầm sống dưới đại dương

Ngọc Sơn, Văn Tùng, Quý Huy

29/12/2025 11:16 GMT+7

Lặn sâu xuống đáy biển, tự tay bảo tồn và hồi sinh những rặng san hô,những loài động vật biển là công việc hàng ngày của các thành viên Trung tâm cứu hộ sinh vật biển Sasa.

Trung tâm cứu hộ sinh vật biển Sasa là một tổ chức phi lợi nhuận được hình thành và kết nối với nhau bởi tình yêu chung với biển cả. Hàng ngày các thành viên cùng nhau lặn xuống đáy biển để khắc phục những thiệt hại con người gây ra. Hiện tại, họ đang làm việc tại Phú Quốc, với chung một khát khao bảo vệ môi trường sống và những điều kỳ diệu dưới đáy đại dương.

Những người âm thầm ươm mầm sống dưới đại dương  - Ảnh 1.

Lặn sâu xuống đáy biển, tự tay bảo tồn và hồi sinh những rặng san hô và cả những loài động vật biển là công việc hàng ngày của các thành viên trung tâm 10 năm nay.

''Trước tiên chúng ta phải thi công ở dưới nước, thứ 2 là chúng ta phải nắm rõ được đặc điểm sinh hoạt của từng loại san hô một, và phương pháp dưỡng của từng loài san hô, ngoài ra phải tính toán được năng suất của vườn ươm'', anh Lê Chiến, Trung tâm Cứu hộ sinh vật biển Sasa, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang chia sẻ.

Những người âm thầm ươm mầm sống dưới đại dương  - Ảnh 2.

1 thập kỷ, nhóm cứu hộ sinh vật biển Sasa gồm 10 thành viên, cùng các cộng tác viên tự trang trải 90% kinh phí. Nhờ nỗ lực âm thầm ấy, hơn 600.000m2 san hô được tái tạo, tạo ra các vườn ươm nhân giống san hô ở nhiều vùng biển Việt Nam, hàng trăm loài sinh vật được hồi sinh dưới đáy biển.

Những người âm thầm ươm mầm sống dưới đại dương  - Ảnh 3.

Trả lại mầm sống dưới biển sâu, hành trình đầy dũng cảm, truyền cảm hứng của những con người nặng lòng với thiên nhiên, với đại dương xanh


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.