Tết là dịp để mỗi người trở về, sum vầy bên gia đình, cùng nhau đón mùa Xuân mới trong yêu thương và đoàn tụ.
Khi nhiều người đang rộn ràng đón Giao thừa, ở nơi biển đảo, biên cương và những vùng đất xa xôi ngoài Tổ quốc, có những người lính vẫn âm thầm làm nhiệm vụ cùng trách nhiệm thiêng liêng với Tổ quốc, canh giữ bình yên để mùa Xuân trọn vẹn.
Cành đào, cành mai hay chậu quất…, những món quà Tết vượt hải trình xa xôi, mang theo hơi ấm ngày Tết đến cho những người lính trực chiến. Dù ở nơi đảo xa, nhưng mâm cơm ngày Tết vẫn đầy đủ các món.
Đại úy Võ Phước Ngọc (Chỉ huy trưởng đảo Đá Thị, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân) chia sẻ: "Anh em ở đảo quanh năm sóng gió, giờ nhìn thấy cây đào, quất, mai, cảm thấy không khí Tết tới với đảo. Anh em lâu rồi chưa nhìn thấy hương vị của đất liền như vậy, có pha chút nhớ nhà".

Không chỉ trên vùng biển, bảo vệ vùng trời cũng là nhiệm vụ được duy trì thường xuyên.
Một mệnh lệnh, các cán bộ, chiến sĩ lập tức vào vị trí sẵn sàng chiến đấu. Mọi thao tác vận hành khí tài nhuần nhuyễn nhờ quá trình huấn luyện nghiêm khắc và kỷ luật. Không chỉ trên vùng biển, bảo vệ vùng trời cũng là nhiệm vụ được duy trì thường xuyên. Tại Trạm ra đa 16, hơn một nửa quân số ở lại trực Tết.
"Bà con nuôi gà, trồng rau, đều san sẻ phần nào cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Từ những tình cảm ấy, cá nhân tôi cũng như là cán bộ, chiến sĩ cảm thấy rất ấm lòng", Đại úy Hoàng Văn Ba (Chính trị viên Trạm ra đa 16, Trung đoàn 291, Sư đoàn 365, Quân chủng Phòng không - Không quân) bày tỏ.
Những phiên chợ 0 đồng mang trao tặng bà con các nhu yếu phẩm thiết yếu ngày Tết. Hàng nghìn suất học bổng được trao đi, những mái nhà mới được hoàn thành để người dân kịp đón một cái Tết đầy đủ với gia đình.
Niềm vui, hạnh phúc của đồng bào từ lâu đã trở thành món quà, động lực cho người lính Cụ Hồ nơi phên dậu Tổ Quốc.
Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn (Chính ủy Bộ đội Biên phòng) cho biết: "Điều khiến tôi xúc động sâu sắc chính là tình cảm quân dân gắn bó máu thịt. Chính những tình cảm mộc mạc thiêng liêng ấy đã tiếp thêm sức mạnh ý chí cho cán bộ, chiến sĩ BĐBP vượt qua mọi khó khăn gian khổ và bám trụ nơi biên cương để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia".
Sự sẻ chia còn vượt ra ngoài lãnh thổ đất nước. Tại phái bộ gìn giữ hòa bình ở Abyei, châu Phi, bánh chưng được gói bằng lá chuối rừng thay cho lá dong, những cành cây khô được trang trí lại bằng đào, mai giấy.
Từng nét đẹp của ngày Tết Việt được Đội Công binh số 4 chia sẻ cùng các chiến sĩ, người dân nơi đây.
"Lần đầu đón Tết xa Tổ quốc cảm giác nhớ nhà không thể giấu giếm, tuy nhiên vượt lên nỗi nhớ đó là một niềm tự hào thiêng liêng, được khoác lên mình màu xanh áo lính, màu xanh gìn giữ hòa bình. Đón Tết ở đây không chỉ là một trải nghiệm cá nhân, mà là một nhiệm vụ thiêng liêng", Thiếu tá Nguyễn Xuân Trường (Đội Công binh số 4, phái bộ UNISFA, khu vực Abyei) chia sẻ.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.