Trên chặng đường 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân luôn là lá chắn vững chắc bảo vệ bình yên của Tổ quốc và cuộc sống của Nhân dân. Ngay cả trên mặt trận không tiếng súng giữa thời bình, cuộc chiến với tội phạm cũng chưa bao giờ thôi khốc liệt.
Đã có biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ không quản hiểm nguy, gian khổ, sẵn sàng đối mặt với sự hy sinh để đổi lấy sự bình yên cho nhân dân. Có những người lính đã ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ. Máu của các anh đã hòa vào màu cờ Tổ quốc. Những ước mơ còn dang dở gửi lại cho gia đình, đồng đội và những người ở lại.
Cánh đồng lúa đang vào độ trổ đòng. Những khóm hoa trắng quanh mộ Liệt sĩ, Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải. Anh mãi mãi ở tuổi 29.

Nguyễn Đăng Khải nuôi ước mơ trở thành chiến sĩ Công an từ nhỏ. Tốt nghiệp xuất sắc Học viện Cảnh sát nhân dân, anh được phân công về Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh. Tối ngày 17/4/2025, trong cuộc vây bắt nhóm đối tượng vận chuyển ma túy với số lượng lớn, đặc biệt nguy hiểm, anh đã anh dũng hy sinh.

Nỗi đau quá lớn. Bà Hương (mẹ Liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải) đều đứng sau mộ con khóc.

Vì sự bình yên của nhân dân, có những ước mơ rất đỗi giản dị đã không thể thực hiện được. "Bố cháu là liệt sĩ công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Cháu ước bố sống lại để chở 3 mẹ con đi chơi" - bức thư gửi ông già Noel của con trai Đại úy Nguyễn Văn Út cách đây 12 năm.

Ngày anh hy sinh khi xử lý vật liệu nổ tàng trữ trái phép giữa khu dân cư, con trai lớn mới hơn hai tuổi, con út mới 10 tháng tuổi. Hôm nay, hai cậu bé đã trưởng thành. Người vợ trẻ năm ấy đã một mình thay chồng nuôi con khôn lớn. Điều chị day dứt là cả gia đình đã không có được một bức ảnh chụp chung.

Phía sau mỗi sự hy sinh là một gia đình mãi mãi thiếu vắng người chồng, người cha, người con nhưng cũng chính từ những mất mát ấy, giá trị của sự bình yên càng quý giá hơn.
Các liệt sĩ công an nhân dân đã thực hiện trọn vẹn lời hứa sẵn sàng chiến đấu, không lùi bước trước mọi hiểm nguy, tất cả vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân dẫu có thể hy sinh!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.