Bộ đội cứu cụ già yếu ra khỏi vùng lũ nguy hiểm.
Trong những ngày nước lũ dâng xiết tại xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk - hình ảnh các chiến sĩ Lữ đoàn 572 cõng từng cụ già vượt dòng nước sâu trở thành điểm nhấn nhân văn giữa hiện trường nguy hiểm. Nhiều cụ không thể tự đứng vững vì nền nhà trơn trượt, chân tay yếu, thậm chí có người bị thương do cố gắng di chuyển khi nước lũ bất ngờ tràn vào.

Tại thôn Long Uyên, xã Tuy An Bắc, tổ công tác của Lữ đoàn 572 lội qua đoạn nước ngang ngực, dùng dây an toàn cố định ca nô trước khi tiếp cận nhà cụ Nguyễn Thị Mười, 89 tuổi. Cụ bị gãy chân sau cú trượt ngã khi cố thu dọn đồ đạc khi nước lũ dâng. Các chiến sĩ đã kịp thời sơ cứu, cố định vết thương và đưa cụ lên ca nô vượt lũ đến bệnh viện.

Ở một điểm khác, chiến sĩ dùng áo phao quấn quanh người một cụ già gần 80 tuổi, bị tụt huyết áp do lạnh và hoảng loạn đưa ra ca nô trong tiếng gió rít và mưa quất mạnh. Thời điểm đó, nước lũ liên tục thay đổi dòng chảy, gây nguy cơ lật xuồng nếu xử lý không dứt khoát.

Hỗ trợ thực phẩm cho người già neo đơn.
Những hình ảnh ấy phản ánh rõ nguy cơ mà người cao tuổi đối mặt: sức khỏe suy giảm, khả năng tự thoát thân gần như bằng không, và dễ gặp tai nạn trong lúc di chuyển. Nhờ sự chủ động tiếp cận, quyết đoán và kỹ năng của lực lượng Lữ đoàn 572, những người già yếu nhất – cũng là nhóm dễ tổn thương nhất đã được cứu khỏi các điểm ngập sâu trong điều kiện đặc biệt nguy hiểm.

Luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được giao, vì sự an toàn của người dân vùng lũ.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.