Nỗ lực ổn định sau cơn lụt lịch sử

Mạnh Cường, Quỳnh Hoa, Nam Việt, Khiếu Minh

23/11/2025 22:16 GMT+7

VTV.vn - Nước lũ tại Khánh Hòa đã rút, hàng nghìn chiến sĩ, lực lượng chức năng và tổ chức từ thiện khẩn trương hỗ trợ dân vùng lũ ổn định đời sống.

Đến hôm nay (23/11), nước đã rút gần hết ở các xã, phường bị ngập sâu của tỉnh Khánh Hòa. Tại các xã Diên Điền, Diên Khánh, lực lượng chức năng gồm Bộ đội, Công an địa phương và các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã tiếp cận, hỗ trợ người dân và phối hợp cùng chính quyền khắc phục hậu quả sau lũ.

Chút ít tài sản còn lại của gia đình bà Phạm Thị Chung giờ đã không thể sử dụng được. Ngay cả những bì thóc được kê lên cao trước khi chạy lũ cũng hư hại hết. Cả một đời quanh quẩn làm nông, những tài sản này là mồ hôi, nước mắt của những người như bà.

Khẩn trương cứu trợ tại rốn lũ Khánh Hòa - Ảnh 1.

Trong căn nhà cấp 4 của bà Nguyễn Thị Năm (xã Diên Khánh), nước lũ từng ngập tới tận mái nhà. Tài sản của gia đình chỉ là chút ít đồ dùng không mấy giá trị, nhưng đó là công sức gom góp của hai mẹ con bao năm qua. Bà cố níu kéo hy vọng, tìm lại chút tài sản trong đống đổ nát.

“Từ khi lên 10 tuổi tới giờ, chưa bao giờ được sướng, giờ như thế này, lại phải làm lại thôi" - bà Nguyễn Thị Năm trải lòng.

Nước lũ đã rút dần, nhưng bước chân của người dân vùng lũ Khánh Hòa vẫn nặng trĩu.

Khẩn trương cứu trợ tại rốn lũ Khánh Hòa - Ảnh 2.

Hơn 5.000 chiến sĩ Bộ đội, Công an và nhiều tổ chức từ thiện đã và đang về với người dân vùng lũ Khánh Hòa để giúp người dân nhanh chóng ổn định lại cuộc sống. Điện lưới đã được khắc phục trở lại với hầu hết các khu vực bị ngập. Suất cơm, chai nước và những thùng quần áo cũ đang góp phần sưởi ấm những người vốn đã chịu đói, chịu rét nhiều ngày nay.

Hiện 2.000 tấn gạo đã được chi viện cho Khánh Hòa, sẽ được phân bổ đến từng người dân trong vòng 2 ngày tới. Nước sạch cũng đang được khắc phục và dự kiến sẽ sớm có để người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống.

Tình dân tộc, nghĩa đồng bào trong lũ dữ

Người dân cả nước đang đồng lòng hướng về miền Trung bằng tất cả những gì có thể. Những con người bình thường nhưng nỗ lực phi thường vì hai tiếng "đồng bào". Mỗi người một việc, ai cũng mong đóng góp một phần công sức để bà con vùng lũ vượt qua khó khăn.

Rất nhiều người bình dị trong đời sống hàng ngày đã cùng bước lên tuyến đầu với các lực lượng chức năng, chung tay ứng cứu bà con khỏi dòng nước xiết. Nhiều cụ già, em nhỏ dành những đồng tiết kiệm chắt chiu để mua thùng mì, túi gạo gửi đến đồng bào vùng lũ. Thiên tai có thể cuốn đi nhiều thứ, nhưng không thể cuốn đi "tình dân tộc, nghĩa đồng bào" của người Việt.

Tại điểm tiếp nhận hàng cứu trợ ở phường Bình Trưng, TP. Hồ Chí Minh, những ngày này, bà Huỳnh Kim Lễ, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 31, không ngủ để phân loại, đóng gói hàng hóa.

“Bà con có ít lòng nhiều mang hỗ trợ cho bà con ngoài kia, cho bớt phần vất vả. Nhìn cảnh nhà trôi, tài sản của người dân, mình không cầm lòng được đâu. Gửi cho bà con mình cố gắng vượt qua cơn hoạn nạn này" - bà Nguyễn Thị Mão, phường Bình Trưng, chia sẻ.

Khẩn trương cứu trợ tại rốn lũ Khánh Hòa - Ảnh 3.

Cùng lúc, tại rốn lũ tỉnh Đắk Lắk, người dân cũng động viên nhau vượt qua hoạn nạn. Dù gia tài chỉ còn duy nhất một chiếc xuồng, ông Nguyễn Văn Thu, thôn Hiệp Đồng, xã Hòa Xuân, vẫn xung phong vào đội cứu trợ, chở lương thực tới những hộ còn ngập lụt.

Cây cầu Lò Gốm nối hai xã Tuy An Đông và Tuy An Bắc bị chia cắt bởi mưa lũ, nhưng không thể chia cắt tình người. Những thùng cơm vẫn theo từng bước chân của đoàn cứu trợ, men theo cầu đến với những người cần giúp đỡ.

Không bao giờ ngoảnh mặt khi đồng bào gặp nạn. Không từ bỏ dù chỉ còn một tia hy vọng. Tình dân tộc, nghĩa đồng bào những ngày này đang là điểm tựa giúp người dân vượt qua khó khăn, dù thiên tai đã vượt quá sức chịu đựng của con người.

Khẩn trương cứu trợ tại rốn lũ Khánh Hòa - Ảnh 4.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.