NSND Kim Xuân và chuỗi vai diễn ấn tượng trong năm 2026

VTV.vn - Mỗi vai diễn của nữ nghệ sĩ đều tạo dấu ấn mạnh mẽ trong lòng công chúng. Điều này cho thấy sự biến hóa tinh tế và tình yêu nghề bền bỉ của bà.

Đầu năm 2026, NSND Kim Xuân tiếp tục ghi dấu với hai vai diễn khác biệt: một người mẹ của chàng trai giang hồ trong phim điện ảnh Báu vật trời cho và một người bà trong câu chuyện gia đình ấm áp của một gia đình ở thành thị trong phim Nhà mình đi thôi.

Với lối diễn xuất tinh tế, giàu trải nghiệm, mỗi nhân vật của bà không chỉ đơn thuần là một vai diễn mà còn là một lát cắt đời sống, nơi khán giả có thể thấy hình bóng của chính gia đình mình. Trong cuộc trò chuyện với Thời báo VTV, NSND Kim Xuân đã chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị phía sau hai vai diễn này, từ sự thay đổi ngoại hình, cách xây dựng nhân vật cho đến những suy nghĩ về gia đình, về điện ảnh Việt Nam và hành trình làm nghề không ngừng nghỉ của mình.

Điểm thú vị nào ở bộ phim Nhà mình đi thôi đã khiến bà nhận lời tham gia?

Đây là một bộ phim rất ấm áp và có ý nghĩa. Tôi nghĩ rằng mỗi gia đình khi xem đều có thể nhìn thấy câu chuyện của mình trong đó. Với tôi, điều quan trọng nhất là bộ phim nhắc lại một điều rất giản dị: gia đình luôn là nơi để chúng ta trở về. Giữa cuộc sống bên ngoài đầy những thật - giả, đúng - sai lẫn lộn và nhiều sóng gió thì gia đình vẫn là nơi chúng ta có thể tin tưởng nhất. Vì vậy, cảm giác ấm áp mà tôi muốn gửi đến khán giả chính là tinh thần của bộ phim này.

NSND Kim Xuân nói về hai vai diễn ấn tượng đầu năm 2026 - Ảnh 1.

Tạo hình của NSND Kim Xuân trong phim. (Ảnh: ĐPCC)

Nhân vật của bà trong phim là mẹ của NSND Hồng Vân và Hoàng Sơn. Có phải vì thế bà đã chọn mái tóc bạc để phù hợp với độ tuổi của nhân vật?

Khi đạo diễn Trần Đình Hiền mời tôi tham gia, anh đã nói rõ các diễn viên khác sẽ vào vai những ai. Tôi cũng biết Hồng Vân và Hoàng Sơn sẽ đóng vai con của mình. Chúng tôi muốn nhân vật không giống hình ảnh Kim Xuân mà khán giả thường thấy là những bà mẹ trung lưu với mái tóc muối tiêu quen thuộc. Lần này tôi trở thành một bà nội tóc bạc gần như trắng hẳn. Dù thú thật là phần tóc giả chưa đạt đúng như mong muốn ban đầu, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là tinh thần của nhân vật. Bà nội trong phim là người có suy nghĩ rất tích cực. Bà chính là cầu nối giữa các thế hệ trong gia đình, và theo góc nhìn của tôi thì bà cũng là người tiến bộ nhất.

NSND Kim Xuân nói về hai vai diễn ấn tượng đầu năm 2026 - Ảnh 2.

NSND Kim Xuân đóng vai bà nội của Uyển Ân trong phim "Nhà mình đi thôi". (Ảnh: ĐPCC)

Quá trình quay phim có để lại kỷ niệm nào đáng nhớ?

Chúng tôi quay ở Đà Nẵng suốt hai tháng. Khoảng thời gian đó, đoàn phim giống như một gia đình thứ hai của tôi. Trong đoàn có bà nội, cha mẹ, rồi các cháu trong nhà giống hệt một đại gia đình ngoài đời. Chúng tôi nói chuyện với nhau đủ thứ, chia sẻ rất nhiều điều. Chính không khí ấy giúp các cảnh quay trở nên tự nhiên và giàu cảm xúc hơn.

NSND Kim Xuân nói về hai vai diễn ấn tượng đầu năm 2026 - Ảnh 4.

Bộ phim điện ảnh nhẹ nhàng mang đậm tính chữa lành, gắn kết gia đình. (Ảnh: ĐPCC)

Trong một chia sẻ trên Facebook, bà bày tỏ mong khán giả khi xem phim sẽ cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Khi nhìn lại bộ phim này, bà thấy thông điệp này được thể hiện như thế nào?

Khi xem lại bộ phim, chính tôi cũng thấy trái tim mình ấm lên. Bởi vì gia đình nào cũng có thể thấy mình ở đâu đó trong câu chuyện này. Nếu chúng ta chịu lắng nghe và gần nhau hơn, thì gia đình vẫn là nơi thương mình nhất dù đôi khi cũng là nơi khó chia sẻ nhất.

NSND Kim Xuân nói về hai vai diễn ấn tượng đầu năm 2026 - Ảnh 3.

Tạo hình bà trùm xã hội đen của NSND Kim Xuân trong "Báu vật trời cho". (Ảnh: ĐPCC)

Bà còn có một vai diễn khá đặc biệt trong Báu vật trời cho. Tuy thời lượng xuất hiện không nhiều nhưng vai diễn bà trùm đã gây ấn tượng tốt với khán giả. Đây có phải là lần đầu tiên bà thể hiện dạng vai này không?

Thực ra từ trước đến nay khán giả ít khi thấy Kim Xuân đóng những nhân vật liên quan đến thế giới giang hồ, nếu có thì chỉ là khách mời. Nhưng lần này nhân vật lại rất thú vị. Bà mẹ ấy hiểu hết mọi chuyện của con trai, từ những mối quan hệ phức tạp cho đến những rắc rối của cậu ấy. Có những chi tiết trong phim khiến khán giả bật cười, nhưng phía sau lại là một câu chuyện rất đời.

Theo bà, điều gì khiến nhân vật này trở nên đáng nhớ?

Tôi nghĩ đó là cách bà mẹ nhìn và hiểu con mình. Có một câu thoại trong phim, đại ý là bà hiểu rõ con trai mình đến mức biết cả những điều người khác không dám nói. Nhân vật này có thể đòi nợ thay con, can thiệp vào mọi chuyện, nhưng sâu xa vẫn là tình thương của một người mẹ. Tôi hy vọng khán giả sẽ hiểu được vì sao nhân vật của Quách Ngọc Ngoan trong phim lại trở thành một "mama boy" như vậy.

Tôi hy vọng khán giả sẽ tiếp tục yêu thương và ủng hộ phim Việt. Điện ảnh Việt Nam đang có nhiều bước tiến đáng mừng. Sự hiện diện của khán giả trong rạp chính là động lực lớn nhất để những người làm phim cảm thấy mình phải có trách nhiệm hơn, phải làm những bộ phim tốt hơn. Và với tôi, đó cũng là niềm hạnh phúc lớn nhất khi được tiếp tục làm nghề.
NSND Kim Xuân

Là một nghệ sĩ kỳ cựu, bà nhìn nhận thế nào về thế hệ nhà làm phim, diễn viên trẻ hiện nay?

Điều khiến tôi vui nhất là các bạn trẻ bây giờ rất chịu lắng nghe. Khi làm việc cùng, tôi cảm nhận rõ sức trẻ và năng lượng của họ. Chính sự thanh xuân đó khiến tôi cảm thấy mình cũng trẻ và khỏe hơn. Vì vậy, việc truyền lại những kinh nghiệm mà thế hệ đi trước tích lũy được cho các bạn là điều rất tự nhiên.

NSND Kim Xuân nói về hai vai diễn ấn tượng đầu năm 2026 - Ảnh 5.

NSND Kim Xuân là một trong những đại sứ hình ảnh của Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh 2026. (Ảnh: FBNV)

Sắp tới khán giả sẽ gặp NSND Kim Xuân trong những dự án nào?

Khoảng tháng 4 hoặc tháng 5 tới, tôi sẽ xuất hiện trong bộ phim Hẹn em ngày nhật thực của đạo diễn Lê Thiện Viễn. Vai diễn lần này cũng khá lạ, tôi nghĩ khán giả sẽ thấy một Kim Xuân rất khác. Sau đó, tôi còn một vai nữa vào tháng 5, dù không lớn bằng vai trong phim gia đình nhưng vẫn là một nhân vật thú vị. Điều tôi muốn khán giả nhận ra là mỗi nhân vật đều có gương mặt và màu sắc hoàn toàn khác nhau.

Xin cảm ơn NSND Kim Xuân!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.