Đại úy Nguyễn Thị Quỳnh Công an xã Thuận Hòa đến từng hộ dân tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định về an ninh trật tự.
Những ngày tháng 5, khi nắng bắt đầu phủ xuống các triền núi ở xã Thuận Hòa, tỉnh Tuyên Quang, bà con ở nhiều thôn bản vùng cao đã quen với hình ảnh nữ cán bộ Công an xã dáng người nhỏ nhắn, khoác ba lô xuống bản, vào từng hộ dân, đến các điểm trường để nắm tình hình và hỗ trợ người dân khó khăn. Với Đại úy Nguyễn Thị Quỳnh, việc bám cơ sở không chỉ để giữ gìn an ninh trật tự mà còn là cách chị sẻ chia với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn nơi vùng cao.
Sinh năm 1994 tại xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, Đại úy Nguyễn Thị Quỳnh bén duyên, lập gia đình rồi công tác tại tỉnh Hà Giang cũ (nay là tỉnh Tuyên Quang). Không quá khi nói rằng, chị đã dành trọn những năm tháng tuổi trẻ của mình cho công tác ở cơ sở. Trong quá trình xuống địa bàn, chứng kiến nhiều học sinh vùng cao đến lớp với những bữa ăn đạm bạc, có em chỉ mang theo gói mì tôm hoặc chiếc bánh nhỏ cho cả ngày học, nữ chiến sĩ trẻ luôn mang trong mình sự trăn trở.
Từ suy nghĩ giản dị rằng một bữa cơm đủ đầy cũng có thể tiếp thêm động lực cho những đứa trẻ vùng cao đến lớp, chị cùng đồng đội tham mưu triển khai mô hình "Nấu ăn cho em – thêm một bữa no, thêm một nụ cười". Ban đầu chỉ là vài bếp ăn nhỏ với số lượng suất ăn còn hạn chế, nhưng bằng tinh thần trách nhiệm và sự đồng hành của lực lượng Công an cơ sở, mô hình dần được duy trì thường xuyên và lan tỏa tới nhiều thôn bản trên địa bàn xã.

Đại úy Nguyễn Thị Quỳnh cùng các em nhỏ trong chương trình “ Nấu ăn cho em, thêm một bữa no, thêm một nụ cười” tại điểm trường thôn Hòa Sơn.
Đến nay, mô hình đã triển khai tại 10/15 thôn của xã như Khâu Trà, Lũng Cáng, Pồng Trằm, Khâu Mèng… cùng hai điểm trường vùng cao. Hơn 3.000 suất cơm và 700 suất phở đã được trao tận tay học sinh và người dân với tổng giá trị hỗ trợ trên 400 triệu đồng.
Mỗi tháng một lần, hình ảnh những cán bộ Công an xắn tay nhóm bếp, chuẩn bị từng suất ăn nóng cho học sinh đã trở thành hình ảnh quen thuộc với bà con nơi đây. Những nồi cơm nóng giữa núi rừng không chỉ góp phần cải thiện dinh dưỡng cho các em nhỏ mà còn giúp khoảng cách giữa lực lượng Công an với người dân ngày càng gần hơn.
Anh Vàng Văn Minh xúc động chia sẻ: "Trước đây bà con còn ít tiếp xúc với lực lượng Công an, nhưng từ khi các đồng chí thường xuyên xuống cơ sở, giúp đỡ học sinh, hỗ trợ người dân thì tình cảm ngày càng gần gũi hơn. Nhìn các đồng chí nấu ăn cho các cháu, hỏi han từng hộ dân, bà con ai cũng quý và tin tưởng. Chúng tôi luôn sẵn sàng phối hợp với Công an để giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương."
Ở điểm trường thôn Pồng Trằm, em Sùng Đức Phong vẫn nhớ rõ những lần nữ Đại úy cùng đồng đội mang thực phẩm, nồi niêu vượt đường núi lên trường từ sáng sớm. Em hồn nhiên kể: "Mỗi lần cô Quỳnh và các cô chú Công an đến nấu ăn, chúng con vui lắm. Cô Quỳnh lúc nào cũng cười hiền, hỏi chúng con ăn có ngon không, học có ngoan không. Những bữa cơm nóng của cô làm chúng con thấy ấm áp như ở nhà. Chúng con yêu cô Quỳnh nhiều lắm và mong tháng nào cô cũng lên với chúng con".

Gần dân sát cơ sở, Đại úy Nguyễn Thị Quỳnh xuống tận ruộng, lắng nghe tâm tư và tuyên truyền pháp luật cho bà con vùng cao.
Những việc làm tưởng như nhỏ bé ấy lại góp phần tạo nên sự chuyển biến rõ rệt trong công tác dân vận và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở. Khi người dân cảm nhận được sự chân thành, trách nhiệm của lực lượng Công an, mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền với Nhân dân cũng được củng cố bền chặt hơn.
Năm 2025, bà con trên địa bàn xã Thuận Hòa đã tự nguyện giao nộp hơn 80 khẩu súng kíp, 30 bộ kích cá điện và ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Đó không chỉ là kết quả của công tác tuyên truyền, vận động mà còn cho thấy hiệu quả từ việc xây dựng được niềm tin trong Nhân dân bằng những hành động cụ thể, thiết thực.
Không dừng lại ở mô hình "Nấu ăn cho em", từ tháng 7/2025 đến nay, Đại úy Nguyễn Thị Quỳnh còn trực tiếp kết nối, kêu gọi các nguồn lực xã hội hóa với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng để hỗ trợ học sinh nghèo, các hộ gia đình khó khăn và người dân yếu thế trên địa bàn.

Mang theo những phần quà yêu thương đến với hộ gia đình khó khăn để động viên bà con vươn lên trong cuộc sống.
Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, chị đã trực tiếp tham mưu tổ chức hai phiên "Chợ Tết 0 đồng", trao hàng hóa trị giá khoảng 150 triệu đồng tới người dân khó khăn; đồng thời vận động hỗ trợ ba công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 35 triệu đồng cùng nhiều phần quà dành cho các hộ neo đơn.
Điều đáng quý là phần lớn các hoạt động ấy đều được triển khai âm thầm, bền bỉ, xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân vùng cao. Với nhiều hộ dân ở Thuận Hòa, sự hỗ trợ về vật chất có thể không quá lớn nhưng lại mang ý nghĩa động viên rất thiết thực trong lúc khó khăn.
Trong đánh giá của đồng đội, Đại úy Nguyễn Thị Quỳnh là cán bộ trẻ luôn chủ động, trách nhiệm trong công việc, đặc biệt là tinh thần gần dân, sát dân trong quá trình công tác ở cơ sở.
Trung tá Triệu Văn Chung, Trưởng Công an xã Thuận Hòa nhận xét: "Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh là cán bộ trẻ có tinh thần trách nhiệm cao, luôn chủ động, sáng tạo và tận tụy trong công việc. Điều đáng quý nhất ở đồng chí là sự gần dân, hiểu dân và hết lòng vì Nhân dân. Những mô hình an sinh xã hội mà đồng chí trực tiếp tham mưu, triển khai không chỉ giúp đỡ người dân khó khăn mà còn góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an trong lòng Nhân dân. Đồng chí thực sự là hình mẫu đẹp của người nữ chiến sĩ Công an nhân dân thời kỳ mới bản lĩnh, nhân văn và giàu tinh thần cống hiến."

Đại úy Nguyễn Thị Quỳnh Công an xã Thuận Hòa tại Lễ trao giải thưởng vinh danh.
Với những nỗ lực trong công tác, Đại úy Nguyễn Thị Quỳnh đã được Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc"; được tuyên dương là nữ Công an cơ sở tiêu biểu của tỉnh Tuyên Quang năm 2025 cùng nhiều giấy khen, danh hiệu thi đua của các cấp, ngành.
Tuy nhiên, với nữ cán bộ Công an xã, điều chị trân trọng nhất không chỉ nằm ở những danh hiệu hay phần thưởng đạt được mà còn là sự tin yêu của người dân nơi mình công tác. Được bà con nhớ tên, được các em học sinh mong chờ mỗi lần trở lại bản làng, đó vừa là niềm vui, vừa là động lực để chị tiếp tục gắn bó với công việc ở cơ sở.
Chia sẻ về hành trình của mình, Đại úy Nguyễn Thị Quỳnh nhẹ nhàng nói: "Tôi luôn tâm niệm học và làm theo Bác không phải là điều gì lớn lao, mà bắt đầu từ những việc nhỏ nhất hằng ngày. Khi mình sống chân thành, trách nhiệm, thật lòng vì Nhân dân thì sẽ nhận lại được niềm tin yêu của bà con. Đó cũng là động lực để tôi tiếp tục cố gắng, tiếp tục cống hiến".
Giữa đại ngàn Thuận Hòa, nữ Đại úy Công an xã vẫn ngày ngày băng qua những cung đường vùng cao để xuống bản, đến với người dân và học sinh nghèo. Không cần những điều lớn lao, chị đang học và làm theo lời Bác bằng chính sự tận tụy với công việc, sự gần gũi với Nhân dân và những việc làm bình dị giữa cuộc sống thường ngày.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.