Tại Toong IPH (Xuân Thủy, Hà Nội), triển lãm đa phương tiện “Nữ Thời” mở cửa từ ngày 28/11 đến ngày 07/12/2025, mang tới nhiều ấn tượng trong lòng công chúng yêu nghệ thuật. Triển lãm không chỉ là một sự kiện văn hóa, mà còn là minh chứng cho tiềm năng sáng tạo và khả năng ứng dụng công nghệ vào nghệ thuật của thế hệ trẻ.
Điều thú vị là dự án tâm huyết này là thành quả của nhóm sinh viên ngành Truyền thông Đa phương tiện thuộc Trường Đại học FPT Hà Nội – những người không chuyên về hội họa hay mỹ thuật truyền thống. Chính cách tiếp cận "không chuyên" này đã mang đến một không gian nghệ thuật gần gũi và đầy cảm xúc. Khởi nguồn từ mong muốn khám phá và tôn vinh vẻ đẹp, bản lĩnh người phụ nữ Việt, nhóm đã chọn ngôn ngữ đa phương tiện để kể lại một câu chuyện văn hóa đầy xúc cảm.

Tác phẩm sơn dầu “Duyên Dáng Việt Nam” của họa sĩ Nguyễn Thị Minh Hồng gợi nhớ ký ức ấm áp về tà áo dài, nón lá…
Yếu tố "Nữ" là dòng chảy cảm xúc xuyên suốt toàn bộ dự án. Ngay từ những bước đầu tiên, nhóm sinh viên đã tạo dấu ấn bằng cách sử dụng các tác phẩm hội họa kinh điển về người phụ nữ Việt của các họa sĩ Đông Dương để xây dựng nội dung truyền thông trên fanpage. Đây là cách những người trẻ không chuyên thể hiện sự sáng tạo và nhiệt huyết trong việc tìm hiểu, lan tỏa mỹ thuật nước nhà, giúp công chúng dễ dàng kết nối với di sản.
Triển lãm “Nữ Thời” chính là điểm kết thúc đầy ấn tượng, tổng hợp thành quả của hơn một tháng miệt mài tìm tòi và học hỏi. Đến với không gian này, khách tham quan có cơ hội khám phá những lát cắt mỹ thuật nước nhà qua ngôn ngữ đa phương tiện.
Thông qua dự án, nhóm thực hiện khẳng định vai trò trung tâm của người phụ nữ trong đời sống xã hội, tôn vinh quyền được sống, được hạnh phúc và được làm chủ cuộc đời mình.
Chia sẻ về quá trình thực hiện dự án, bạn Võ Đình Lân (Trưởng nhóm dự án Nữ thời 25) cho hay: “Giai đoạn khó khăn nhất của chúng mình đấy chính là giai đoạn thuyết phục các họa sĩ có thể gửi gắm tác phẩm đến với triển lãm. Để một nhóm chưa từng có kinh nghiệm làm triển lãm mà có thể thuyết phục được họa sĩ đến với triển lãm của chúng mình. Và cũng từ đó thì chúng mình học được thêm rất nhiều kinh nghiệm khi làm việc cần với nghệ sĩ và những thứ cần trong một triển lãm để có thể chuyên nghiệp nhất.”
Triển lãm quy tụ 11 tác phẩm với sự đa dạng về chất liệu và cách thể hiện, tạo nên một cuộc đối thoại nghệ thuật ý nghĩa giữa các thế hệ. Sự phong phú này là minh chứng rõ nhất cho khả năng ứng dụng ngôn ngữ đa phương tiện vào nghệ thuật của sinh viên.
Trong không gian “Thời Ký Ức”, sự thanh tao, bền bỉ của tâm hồn Việt được thể hiện qua tác phẩm hội họa kinh điển như “Duyên Dáng Việt Nam” của họa sĩ Nguyễn Thị Minh Hồng. Bằng chất liệu Tranh Sơn Dầu, tác phẩm gợi nhớ ký ức ấm áp về tà áo dài, nón lá, tôn vinh vẻ đẹp trầm tĩnh mà kiêu hãnh của người phụ nữ Việt. Hay tác phẩm Tranh Lụa “Người con gái hái dâu” của họa sĩ Hội Trần tái hiện hành trình thăng trầm nhưng đầy kiêu hãnh của Nguyên Phi Ỷ Lan.
Họa sĩ Nguyễn Thị Minh Hồng rất ủng hộ dự án của các bạn trẻ, cô cho rằng, họ luôn muốn tiếp cận đến những cái mới: “Đó chính là năng lượng để các bạn ấy tiến sâu vào lĩnh vực nghệ thuật. Bởi vì nghệ thuật đa dạng lắm... tôi thấy đó là điều rất quan trọng trong cái thế giới mà có nhiều cám dỗ như hiện nay. Đặc biệt đối với giới trẻ, thì lĩnh vực mỹ thuật là một lĩnh vực rất đáng, và rất nên để cho các bạn đi sâu vào nó và đừng có sợ nó.”
Ở chiều ngược lại, “Thời Kiến Tạo” lại khắc họa tâm hồn người phụ nữ đương đại với những trăn trở và khát khao. Tác phẩm sắp đặt “We Cry and Laugh Together” của nghệ sĩ Liu Chen (Gen Z) sử dụng kỹ thuật in khắc lõm và các vật dụng gia đình để phản chiếu quá trình gìn giữ ký ức, tôn vinh sức lao động thầm lặng.
Nghệ sĩ Liu Chen chia sẻ về cơ duyên đến với dự án: “Khi được mời tham gia triển lãm mình cảm thấy rất vui, bởi vì mình xem danh sách nghệ sĩ mình thấy là có rất nhiều nghệ sĩ xuất thân từ những lĩnh vực khác nhau. Và mình nghĩ tác phẩm của mình tại triển lãm sẽ góp một khía cạnh khá đương đại... cách thức mình triển khai, kể chuyện thì lại rất quốc tế. Đó là một sự đa dạng mà mình nghĩ nó khá là thú vị khi mang tới đây”.

Tác phẩm sắp đặt “We Cry and Laugh Together” của nghệ sĩ Liu Chen là một trong những điểm nhấn của triển lãm đa phương tiện “Nữ thời”.
Đáng chú ý là tác phẩm “Nón Lá Custom” – sự kết hợp táo bạo giữa di sản nón lá với phong cách Graffiti/Street Art, thể hiện khát vọng tự do, sáng tạo và bản lĩnh cá nhân của thế hệ mới.
Sự đa phương tiện còn được thể hiện qua Video Art như “Ru” – một tác phẩm khai thác tâm lý bất ổn bằng phong cách analog cổ điển, lấy cảm hứng từ lời hát ru, cho thấy cách nghệ thuật hiện đại giải mã những xúc cảm sâu kín.

Tác phẩm Chấp Nhận (Acceptance) sử dụng những vật liệu quen thuộc trong đời sống như mâm cơm, vàng mã hay túi nylon, xi măng... để kể về hành trình chấp nhận những giá trị tinh thần cả cũ và mới.
Bạn Châu Anh (thành viên dự án "Nữ thời") nhấn mạnh: “Trong quá trình thực hiện dự án "Nữ thời" chúng mình có cơ hội được trò chuyện, chia sẻ với nhiều nghệ sĩ... qua đó giúp chúng mình nhận ra rằng, tiếp cận với mỹ thuật không nhất thiết phải đến từ những kiến thức sâu xa mà nó chỉ cần xuất phát từ chính cái cảm nhận, từ chính những suy nghĩ của mình."
"Nữ Thời" được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm chạm văn hóa đáng nhớ, góp phần lan tỏa những góc nhìn tích cực, sâu sắc về hình ảnh người phụ nữ Việt trong dòng chảy xã hội đương đại.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.