(Ảnh: Korea Times)
Park Seo Joon, người đóng vai Gyeong-do trong bộ phim truyền hình "Surely Tomorrow" của đài JTBC, ra mắt năm 2011 và hiện đã gần 40 tuổi. Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn, Park Seo Joon đã trải lòng về tình yêu và mục tiêu trong cuộc sống.
Nhìn lại hành trình của mình, anh nói: "Tôi chỉ nhìn về phía trước trong suốt cuộc đua này, và tôi biết ơn và may mắn khi đã đi được đến đây với những đánh giá tích cực như vậy".
"Xu hướng thay đổi. Môi trường thay đổi. Tất cả đều diễn ra với tốc độ chóng mặt. Không ai biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, và tôi thường nghe nói rằng chúng ta đang trong quá trình chuyển đổi liên tục" - Park Seo Joon nói tiếp - "Tôi chỉ biết ơn vì vẫn còn được làm việc giữa tất cả những điều này. Việc tôi có thể tiếp tục diễn xuất khiến tôi cảm thấy mình có trách nhiệm hơn".
Sự nghiệp của Park Seo Joon là một cuộc chạy nước rút không ngừng nghỉ. Mặc dù anh ấy biết ơn khi nắm bắt các cơ hội đến với mình, nhưng tình trạng kiệt sức là điều không thể tránh khỏi. Anh nói: "Một ngày nọ, tôi so sánh danh sách phim mình đã tham gia với các diễn viên cùng tuổi và nhận ra mình đã đóng nhiều dự án một cách bất thường. Tôi cảm thấy mình thực sự chưa từng nghỉ ngơi".
"Tôi nhận ra mình cũng chỉ là con người, và cũng dễ bị tổn thương. Tôi luôn làm việc như thể hôm nay là ngày cuối cùng, nhưng có những lúc tôi tự hỏi: "Liệu mình chỉ đang làm việc cho có lệ?". Tôi cảm thấy mình biết quá nhiều, và mặc dù tôi muốn làm điều gì đó chân thực và không bị gò bó, tôi tự hỏi liệu mình có đang trở nên trì trệ hay không? Đó là lúc tình trạng kiệt sức ập đến".
Anh ấy thừa nhận giai đoạn đó rất khó khăn.
"Tôi quyết định mình cần phải nghỉ ngơi một cách mạnh dạn. Cơ thể tôi mệt mỏi, vì vậy đôi khi tôi tìm đến rượu để giải tỏa" - anh nói - "Những lời thoại mà Gyeong-do nói với Ji-woo cứ như thể được nói với chính tôi vậy. Tôi hiểu sâu sắc câu nói: "Tôi đã thử chạy, tôi đã thử đi bộ, tôi đã thử mọi cách mà vẫn không được, thế nên tôi mới uống rượu"".
Park Seo Joon nói điều đó dẫn đến cảm giác uể oải, khiến anh cảm thấy không thể làm được gì.
"Thời gian đã giải quyết được vấn đề" - Park nói - "Tôi nhận ra rằng tâm trí chỉ khỏe mạnh khi cơ thể khỏe mạnh. Tôi đã có một chuyến đi dài, chạy bộ thường xuyên và xây dựng một thói quen thông qua việc tập thể dục. Sau một thời gian, tôi đã khỏe hơn. Tôi nghĩ ai cũng trải qua những khoảnh khắc như vậy. Chính vì phiên bản đó của tôi đã tồn tại, nên phiên bản hiện tại của tôi mới có được như vậy".
Nhân vật Gyeong-do đến với anh vào cuối giai đoạn khó khăn đó, Park Seo Joon nói.
"Việc hóa thân vào nhân vật này thật đau đớn và cô đơn, nhưng tinh thần tôi lại rất tốt. Tôi có thể tập trung hoàn toàn vào vai diễn này, và tôi cảm thấy năng lượng đó sẽ thể hiện trong tác phẩm. Vì vậy, Gyeong-do là một nhân vật mà tôi rất biết ơn".
Park Seo Joon cho biết giai đoạn khó khăn của anh kéo dài từ hai năm trước cho đến năm ngoái. Giờ đây, anh đã linh hoạt hơn.
"Cách nhìn nhận cuộc sống của tôi đã thay đổi một chút. Tôi đã quen với việc tránh xa những kích thích quá mức, và tôi sử dụng mạng xã hội ít hơn nhiều so với trước đây" - anh giải thích - "Với quá nhiều thông tin giật gân trên truyền thông, tôi bắt đầu cảm thấy việc liên tục tiếp nhận chúng không tốt. Điều đó khiến tôi suy nghĩ về ý nghĩa của việc sống tốt, và tôi nhớ lại khoảng thời gian trước khi ra mắt khi tôi dành thời gian cho việc phát triển bản thân".
Những ngày này, Park nói anh dành thời gian cho chính mình: "Hơi xấu hổ khi nói ra, nhưng tôi đang học thanh nhạc. Tôi cố gắng làm ít nhất một việc cho bản thân mỗi ngày. Tôi thường chạy bộ vào buổi tối. Việc đổ mồ hôi khiến tôi cảm thấy sảng khoái và tràn đầy năng lượng. Tôi có tâm trạng thoải mái hơn, vì vậy tôi đang khá vui vẻ những ngày này"
Park Seo Joon sẽ trông như thế nào ở tuổi 40? Khi được hỏi về những mong muốn cá nhân của anh với tư cách là một người chứ không phải một diễn viên, anh đã cười: "Tôi chắc chắn muốn kết hôn khi ngoài 40 tuổi. Nếu không làm vậy, tôi nghĩ mình sẽ sống một mình mất"
"Trước đây tôi từng nghĩ sống một mình cũng ổn, nhưng những gì người xung quanh nói đã thay đổi suy nghĩ của tôi. Một người đã kết hôn nói với tôi rằng: 'Bạn mới chỉ sống phần 1 của cuộc đời. Hôn nhân mở ra phần 2, và có con mở ra phần 3". Họ nói rằng những khó khăn sẽ khác, nhưng niềm hạnh phúc bạn cảm nhận được là một niềm hạnh phúc lớn lao hoàn toàn khác so với phần 1. Tôi bắt đầu tò mò về điều đó, và tôi nghĩ hôn nhân là điều tôi phải trải nghiệm ít nhất một lần".
Park Seo Joon cũng bày tỏ mong muốn trưởng thành hơn: "Gạt công việc sang một bên, tôi luôn nghĩ mình cần phải tiến lên phía trước với tư cách là một người tốt. Tôi đã cố gắng và nỗ lực chăm sóc tốt những người xung quanh, và nhờ đó, tôi nghĩ mình đang hiểu rõ bản thân hơn. Việc cố gắng làm những việc tốt để tạo ảnh hưởng tích cực cuối cùng có thể xuất phát từ mong muốn ích kỷ của riêng tôi. Tuy nhiên, những ngày này tôi sống với suy nghĩ rằng nếu đó là một việc tốt, thì nó có ý nghĩa".
Định nghĩa về tình yêu của Park cũng rất rõ ràng. Anh cho biết: "Cho dù đó là gia đình, bạn bè hay người yêu, tôi nghĩ điều quan trọng nhất là luôn ở bên cạnh họ. Tình yêu là cho họ biết bạn luôn ở bên cạnh họ và trở thành người mà họ có thể chia sẻ mọi cảm xúc".

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.