Phan Minh Huyền: "Cuộc sống hạnh phúc mà tôi đang có ở hiện tại đã đủ đầy"

Bảo Khánh/Ảnh: NVCC

30/11/2025 06:02 GMT+7

VTV.vn - Ở tuổi 35 và đã đi qua một cuộc hôn nhân, Huyền Lizzie bộc bạch quan điểm của cô về hạnh phúc đã thay đổi nhiều so với trước.

Thời gian gần đây, cái tên Phan Minh Huyền (Huyền Lizzie) lại một lần nữa "chiếm sóng" màn ảnh nhỏ với vai diễn Ngân trong bộ phim đang gây sốt Cách em 1 milimet. Đây là vai diễn mà Huyền Lizzie đánh dấu sự trở lại của mình trên màn ảnh nhỏ sau 2 năm và đã mang đến niềm vui cho nữ nghệ sĩ khi nhận được những phản hồi tích cực từ khán giả truyền hình. Cùng lắng nghe những chia sẻ chân thật của Huyền Lizzie với Thời báo VTV về vai diễn mới, về nghề và những dự định sắp tới.

Điều gì ở vai diễn Ngân khiến bạn bị thu hút và đồng ý tham gia dự án Cách em 1 milimet?

- Sau khi đọc kịch bản, tôi thấy tuyến nhân vật Ngân được xây dựng rất rõ ràng. Thông thường, tôi khá e ngại những nhân vật bị lan man hoặc không tập trung vào câu chuyện chính của nhân vật. Tuy nhiên, dù Ngân không phải vai chính, ngay từ đầu câu chuyện, nhân vật này đã có những tình tiết rất rõ nét, gay cấn, không hề bị thừa thãi hay lan man. Điều này khiến tôi cảm thấy nhân vật này rất thú vị.

Phan Minh Huyền: "Cuộc sống hạnh phúc mà tôi đang có ở hiện tại đã đủ đầy" - Ảnh 1.

Thêm vào đó, khi đọc tuyến Ngân - Viễn trong phần một, dù đất diễn không nhiều nhưng cảm giác mà cặp đôi này mang lại rất thơ mộng và lãng mạn. Thực sự, tôi không nghĩ rằng khi lên phim, hiệu ứng của cặp Ngân - Viễn lại bất ngờ đến vậy. Khi nhận kịch bản cho bộ phim lần này, tôi chưa thể lường trước được phản ứng của khán giả, nên tôi chỉ mường tượng theo những gì mình đọc. Tôi nhận thấy đây là một kịch bản rất tốt.

Hơn nữa, vai Ngân cho phép tôi lần đầu tiên được thử sức với vai trò người mẹ trên sóng truyền hình. Trước đây, tôi luôn ao ước và ấp ủ về một vai diễn được làm mẹ, với những hình dung về cách mình sẽ thể hiện nhân vật đó một cách bay bổng như thế nào nên đây chính xác là nhân vật tôi đã "gieo vào vũ trụ" cho năm nay.

Ngoài ra, hai đạo diễn Trọng Khôi và Gia Phương là hai đạo diễn mà tôi chưa từng có dịp làm việc. Tôi rất mong muốn được thử sức với họ, đặc biệt là sau thành công lớn của hai anh với bộ phim Độc đạo trước đó. Tôi nghĩ đây là một cơ duyên không thể bỏ lỡ.

Nhiều khán giả nhận xét vai Ngân khi trưởng thành và Ngân khi nhỏ có nhiều nét tương đồng với nhau, bạn nghĩ sao về điều này?

- Với nhân vật Ngân, tôi cảm thấy mình rất đồng điệu và vừa vặn với vai diễn này. Cuộc sống và kinh nghiệm của Ngân, từ ngoại hình, độ tuổi, việc đã từng có một gia đình, một đứa con, đến những trải nghiệm cá nhân, đều hoàn toàn giống như đời thực của tôi. Nhìn chung, mọi yếu tố đều đạt đến độ chín vừa phải, hoàn toàn phù hợp với "giao diện" và bối cảnh của nhân vật.

Tuy nhiên, điều khó khăn nhất khi nhập vai chính là việc thể hiện nội tâm của một người phụ nữ trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Hôn nhân của Ngân và Nghiêm không xuất phát từ tình yêu mà là từ một sự cố, và Ngân đã chọn cách chịu đựng. Điểm thử thách lớn nhất là làm sao để khán giả hiểu được sự khó xử của Ngân. Mặc dù khán giả rất mong muốn Ngân và Viễn quay lại, nhưng Ngân tuyệt đối không thể bộc lộ điều đó. Cho đến những tập kịch bản hiện tại, tôi vẫn phải thể hiện Ngân là một người phụ nữ của gia đình, một người vợ chính chuyên, luôn biết đâu là đúng, đâu là điểm dừng dù cuộc hôn nhân đang không hạnh phúc.

Phan Minh Huyền: "Cuộc sống hạnh phúc mà tôi đang có ở hiện tại đã đủ đầy" - Ảnh 2.

Trong cuộc sống, một người phụ nữ không thể hễ gặp sự cố hay vấn đề là lập tức buông bỏ hay làm ầm ĩ mọi chuyện. Trong những tập gần đây, nhiều khán cũng chia sẻ rằng rất bực mình và thắc mắc tại sao Ngân vẫn lựa chọn ở bên Nghiêm, thậm chí còn cho rằng đó là một lựa chọn tồi tệ. Thế nhưng, tôi vẫn nhận được rất nhiều bình luận ủng hộ. Nhiều khán giả nhận xét Ngân thể hiện như vậy là đúng, một người phụ nữ đã có gia đình thì không thể lúc nào cũng hướng về tình cũ. Đây là chi tiết tôi đã phải tính toán và xử lý vô cùng kỹ lưỡng trong diễn xuất. Bởi vì một người phụ nữ đã có gia đình nếu xử lý các mối quan hệ xung quanh, nhất là với người yêu cũ, mà không khéo sẽ rất dễ bị khán giả đánh giá sai.

Sự chịu đựng của Ngân hoàn toàn là vì con, vì cô ấy muốn giữ lại tổ ấm này. Ngân là một người phụ nữ có bản lĩnh, không hề yếu đuối. Cô ấy hoàn toàn có thể khiến mọi việc bung bét nếu muốn, nhưng Ngân đã chọn cách giữ lại. Phải có một biến cố thực sự bùng nổ thì Ngân mới dẫn đến một quyết định khác sau này. Qua nhân vật Ngân, tôi cũng muốn truyền tải thông điệp về một người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường, có khả năng xử lý mọi vấn đề nhưng bằng một thái độ tinh tế và khéo léo.

Phan Minh Huyền: "Cuộc sống hạnh phúc mà tôi đang có ở hiện tại đã đủ đầy" - Ảnh 3.

Huyền có đọc những nhận xét của khán giả về vai diễn của mình?

- Tôi có đọc bình luận từ khán giả, cả những ý kiến chưa đồng tình hoặc không thích. Thực sự, tôi đã rất hồi hộp khi nhận vai diễn này, đặc biệt là dự án Chúng ta vào tám năm sau, tôi càng lo lắng hơn. Tuy nhiên, với vai Ngân lần này, tôi không có quá nhiều đất diễn nên luôn cố gắng chắt lọc, chắt chiu từng phân đoạn để thể hiện tốt nhất có thể. Tôi cảm thấy khi hóa thân vào vai diễn này, mình không cần phải gồng lên quá nhiều hay tự gây áp lực. Đôi khi, chính sự không áp lực ấy lại giúp tôi có cảm hứng hơn trong suốt quá trình quay phim.

Hiện nay, phim vừa quay vừa phát sóng nên những phản hồi tiêu cực chắc chắn sẽ tác động đến tâm lý diễn viên, với tôi cũng vậy. Dù các đồng nghiệp khác thường khuyên tôi không nên đọc quá nhiều, không nên để bị phân tâm, chỉ nên đọc để rút kinh nghiệm chứ không để ảnh hưởng cảm xúc. Nhưng cảm xúc là điều tự nhiên của con người, rất khó để kiểm soát hoàn toàn. Tôi nghĩ một diễn viên bản lĩnh phải là người có thể cân bằng được điều này. Tôi đang dần dần học cách làm điều đó.

Tôi không thể diễn theo ý thích cá nhân hay cảm thấy "đã" là được mà phải đặt mình vào đúng đường dây tâm lý của nhân vật.
Phan Minh Huyền

Tôi đọc bình luận để nắm bắt tình hình và thực sự đã rút ra được nhiều kinh nghiệm từ những phản hồi của khán giả. Đặc biệt, những góp ý đó giúp tôi đo lường cảm xúc của nhân vật chuẩn xác hơn. Vì khi làm phim, các phân đoạn được quay lộn xộn, không theo thứ tự, nên việc tính toán đường dây tâm lý, cách phản ứng của nhân vật phải thật sự logic và khớp nhau để khán giả cảm thấy hài lòng khi xem.

Bạn thấy diễn xuất của bản thân đã thay đổi như thế nào từ những vai diễn đầu tiên đến thời điểm này?

- Tôi phải khẳng định rằng bộ phim Thương ngày nắng về đã để lại cho tôi rất nhiều điều quý giá. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn khắc cốt ghi tâm vai diễn Vân Trang. Đó là một dấu mốc quan trọng, là cú hích lớn trong sự nghiệp diễn xuất của tôi. Bộ phim đã mang lại cho tôi rất nhiều thứ, từ sự yêu quý của khán giả, lượng người hâm mộ tăng lên, cơ hội hợp tác với nhiều nhãn hàng hơn, và chắc chắn, những thành công tôi có được ngày hôm nay đều bắt nguồn từ đó. Tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến đạo diễn, ê-kíp sản xuất, biên kịch, và tất cả những người đã tạo nên bộ phim Thương ngày nắng về.

Phan Minh Huyền: "Cuộc sống hạnh phúc mà tôi đang có ở hiện tại đã đủ đầy" - Ảnh 4.

Sau bộ phim này, khả năng diễn xuất của tôi cũng trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi nhớ lại những ngày đầu tham gia Thương ngày nắng về, tôi cảm thấy mình còn rất non nớt, cách thoại còn gượng gạo và thiếu tự nhiên. Nhưng sau 80 tập phim, tôi đã được trau dồi kinh nghiệm diễn xuất một cách đáng kể. Tôi không dám tự nhận mình đã diễn xuất tốt hơn đến mức nào, nhưng chắc chắn tôi đã tiến bộ và trưởng thành hơn trong nghề.

Đến bộ phim sau đó là Chúng ta của 8 năm sau, cá nhân tôi nhận thấy mình diễn những vai nội tâm hay hơn. Đó là cảm nhận riêng của tôi. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng về mặt màu sắc nhân vật, khán giả xem có thể cảm thấy mệt mỏi. Với bản thân tôi, khi thể hiện những cảnh khó, tôi cảm nhận được sự tiến bộ rõ rệt và đã biết cách lấy cảm xúc tốt hơn rất nhiều. Dù không phải lúc nào mọi kỳ vọng hay mong đợi của mình cũng đạt được như ý, tôi vẫn luôn trân trọng và biết ơn từng bộ phim tôi đã tham gia. Bởi lẽ, sau mỗi dự án, tôi đều rút ra được những bài học kinh nghiệm sâu sắc và trưởng thành hơn trong khả năng diễn xuất của mình.

Gần đây nhất, với bộ phim Cách em 1 milimet dù mới quay được một thời gian ngắn, tôi vẫn rất may mắn khi được thử sức với nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau. Khoảng bảy tập đầu của phim, tôi có cơ hội diễn rất nhiều cảnh nội tâm phức tạp. Nỗi buồn trong bộ phim này lại khác so với những bộ phim trước, nó đau đớn và dằn vặt hơn. Đó là nỗi đau của một người mẹ cố gắng giữ gìn gia đình, thương xót khi nhìn con chịu khổ, hay nỗi đau của một người vợ cảm nhận được những bất ổn từ người chồng. Khi diễn những cảnh này, tôi cảm thấy rất "đã", rất thích thú vì nó hoàn toàn khác biệt so với tất cả những nhân vật tôi từng thể hiện trước đây.

Có dạng vai nào khác mà Huyền muốn thử sức?

- Tôi nghĩ vai diễn phản diện chắc chắn sẽ là một thử thách lớn, dù tôi không rõ liệu gương mặt của mình có phù hợp với tuyến vai này hay không. Tôi nghĩ việc đóng một vai phản diện mà nhìn bề ngoài lại không giống phản diện, nhưng diễn xuất lại toát lên được sự "phản diện" thì sẽ rất khó. Nếu thành công, đó sẽ là một trải nghiệm rất "đã" và thú vị.

Tôi đã nhận khá nhiều vai chính diện, những nhân vật luôn tốt và tích cực. Vì vậy, nếu có cơ hội làm một vai phản diện, tôi chắc chắn sẽ đồng ý. Chắc chắn khi chuyển sang một vai diễn phản diện, tôi cũng có thể sẽ phải đối mặt với "gạch đá" từ dư luận. Tuy nhiên, nếu đã xác định theo con đường diễn viên chuyên nghiệp, tôi tin đây là thử thách đáng để tôi thử sức.

Phan Minh Huyền: "Cuộc sống hạnh phúc mà tôi đang có ở hiện tại đã đủ đầy" - Ảnh 5.

Huyền nghĩ như thế nào về áp lực duy trì sức hút của một diễn viên trước khán giả? Bạn có đặt mục tiêu nghề nghiệp nào trong thời gian ngắn tới?

- Là một diễn viên, áp lực để duy trì phong độ và giữ được sức nóng với khán giả là vô cùng lớn. Thật sự rất khó. Tôi cũng muốn mỗi vai diễn của mình khi lên sóng đều có độ bật, được khán giả yêu thương, nhưng đôi khi sự đón nhận của khán giả lại là yếu tố không thể biết trước hay đo lường được. Tôi chỉ mong muốn là khi xuất hiện trước công chúng, dù bộ phim có lên sóng hay không, tôi vẫn giữ được nhiệt, hình ảnh của mình vẫn luôn chỉn chu, và luôn tỏa ra năng lượng tích cực.

Tôi chọn cách không đi quay liên tục. Tôi nghĩ đây là một lựa chọn đúng đắn. Nếu quay liên tục, diễn viên sẽ rất mệt mỏi. Khi mệt, tôi sẽ không thể dành đủ năng lượng cho từng vai diễn, dễ bị hụt hơi, chông chênh, nản chí và không thể cống hiến 100% năng lượng cho vai diễn. Ngược lại, nếu có thời gian nghỉ ngơi sau mỗi dự án, tôi có thể phục hồi năng lượng và "trở lại là chính mình". Khi liên tục đóng hết vai này đến vai khác, tôi không có thời gian để "về" với bản thân, nhân vật nối tiếp nhau sẽ khiến sự phân tích nhân vật không được rõ ràng. Tôi nghĩ, việc có thời gian để "thở", nghỉ ngơi, tĩnh tâm và tái tạo năng lượng trước khi nhận kịch bản mới là rất quan trọng.

Phan Minh Huyền: "Cuộc sống hạnh phúc mà tôi đang có ở hiện tại đã đủ đầy" - Ảnh 6.

Thực ra, tôi chưa dám đặt ra một kế hoạch cụ thể nào cho sự nghiệp diễn xuất. Điều tôi thực sự mong muốn nhất là ngày càng làm nghề một cách nghiêm túc, chuyên nghiệp và chỉn chu hơn, dù tôi là một diễn viên tay ngang, không qua trường lớp đào tạo chính quy, nhưng tôi luôn khát khao cống hiến những tác phẩm tuyệt vời nhất đến khán giả. Khán giả ngày nay đã trở nên khó tính hơn rất nhiều. Một tác phẩm nghệ thuật hiện đại đòi hỏi sự chỉn chu toàn diện từ hình ảnh, diễn xuất, cho đến yếu tố thị giác, tức là phải 'đã mắt' và 'đẹp' trước tiên. Tôi chỉ dám đặt mục tiêu cho bản thân là sẽ liên tục trau dồi và cố gắng hơn để những bộ phim tôi tham gia ra mắt sẽ khiến khán giả hài lòng, từ đó công nhận và ghi nhận khả năng diễn xuất của tôi, chứ không chỉ đánh giá tôi là "cô gái chỉ được vẻ đẹp". Tôi mong sẽ được khán giả nhận xét - "dạo này Huyền diễn tốt hơn rồi nhỉ?" hay "Huyền đã bắt đầu diễn có chiều sâu hơn"... Đó chính là động lực và là mục tiêu lớn nhất trong sự nghiệp của tôi.

Con trai có tìm hiểu về công việc của Huyền?

- Con trai tôi hiện đang ở với ông bà nội cùng bố cháu. Cháu thường về ở với tôi vào các ngày cuối tuần. Tôi thấy rất may mắn vì lịch làm việc của mình, đặc biệt là lịch quay phim, hiếm khi rơi vào cuối tuần. Nhờ vậy, tôi hoàn toàn có thể sắp xếp thời gian dành trọn vẹn cho con trai mình, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát và kế hoạch của tôi. Tôi thực sự mong muốn duy trì được điều này thật lâu dài. Con trai tôi càng ngày càng lớn, đồng nghĩa với việc tư duy, sự hiểu biết và tính tò mò của cháu cũng phát triển hơn. Chính vì thế, tôi luôn muốn được ở cạnh con, để có thể tâm sự và chia sẻ nhiều hơn. Trong tuần, cháu ở với bố và ông bà, còn cuối tuần là thời gian dành cho hai mẹ con. Tôi thường dặn con, dù có bất cứ vấn đề gì ở lớp hay bất cứ chuyện gì xảy ra, hãy gọi điện chia sẻ ngay với mẹ. Tôi rất mong hai mẹ con có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn nữa, vì đó là cách tốt nhất để tôi có thể hướng dẫn và đồng hành cùng con.

Phan Minh Huyền: "Cuộc sống hạnh phúc mà tôi đang có ở hiện tại đã đủ đầy" - Ảnh 7.

Tôi cũng thường xuyên chia sẻ với con trai mình về công việc diễn xuất. Tôi muốn cháu hiểu được rằng mẹ cũng phải đi làm vất vả như thế nào. Nhiều khi con hỏi: "Ôi, mẹ bận thế?" hay những lúc tôi không thể đón con, tôi đều phải giải thích. Hoặc những hôm đi quay về muộn, tôi sẽ gọi điện thông báo để con hiểu. Tôi hy vọng khi hiểu được sự vất vả của mẹ, con sẽ trở nên thấu hiểu hơn, và trở thành một cậu con trai biết suy nghĩ.

Trong cách nuôi dạy con, tôi là người thích trò chuyện và chia sẻ, chứ không áp đặt theo kiểu con phải như thế này, con phải như thế kia. Tôi luôn đưa ra lời khuyên với sự tôn trọng. Tôi chọn cách chia sẻ và đồng hành cùng con như một người bạn.

Trong lịch trình làm việc bận rộn của mình, gia đình đóng vai trò như thế nào với bạn?

- Về phía bố mẹ đẻ của tôi, họ là những người rất tôn trọng công việc và mọi quyết định của tôi. Bố mẹ chưa bao giờ can thiệp vào bất cứ lựa chọn nào mà luôn dành sự tin tưởng tuyệt đối với tôi. Dù gia đình tôi không thường xuyên chia sẻ hay bày tỏ cảm xúc bằng lời nói, nhưng tôi luôn cảm nhận được sự tôn trọng, đồng hành và ủng hộ trọn vẹn của bố mẹ từ trước đến nay.

Đối với ông bà nội của con tôi, tôi thực sự vẫn vô cùng trân trọng họ cho đến tận bây giờ. Những vấn đề trong quá khứ đã khép lại, tôi biết rằng thành công và sự nghiệp mà tôi có được ngày hôm nay phần lớn là nhờ có ông bà. Nếu ông bà không sẵn lòng chăm sóc cháu, tôi sẽ không có đủ thời gian rảnh để chuyên tâm làm nghề, kinh doanh hay làm gì. Tôi luôn biết ơn sự giúp đỡ này. May mắn là ông bà còn khỏe mạnh, việc ông bà chăm sóc, yêu thương cháu hết mực đã giúp tôi và bố cháu yên tâm làm việc, hoàn thành tốt công việc của mình. Sự hỗ trợ này là một điểm tựa vững chắc để tôi chuyên tâm vào công việc. Tôi thực sự đã được hưởng phúc phần từ sự chăm sóc chu đáo của ông bà nội của con. Tôi vô cùng, vô cùng biết ơn điều đó.

Phan Minh Huyền: "Cuộc sống hạnh phúc mà tôi đang có ở hiện tại đã đủ đầy" - Ảnh 8.

Ở tuổi 35 và đã đi qua một cuộc hôn nhân, quan điểm về hạnh phúc của Huyền có thay đổi nhiều không?

- Quan niệm về hạnh phúc của tôi đã thay đổi rất nhiều theo thời gian. Ngày xưa, tôi nghĩ một cuộc sống hạnh phúc đơn giản là lập gia đình, sinh con và cứ thế sống bình lặng, êm đềm. Đây cũng là quan điểm của rất nhiều phụ nữ khác.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, khi tôi đã 35 tuổi và có một bé trai 11 tuổi, quan niệm về hạnh phúc đã không còn một quy chuẩn nào cả. Tôi nhận ra rằng không nhất thiết mình phải có một gia đình đầy đủ mới hạnh phúc hay việc làm mẹ đơn thân không đồng nghĩa với việc tôi không hạnh phúc. Hiện tại, tôi cảm thấy mình đang rất hạnh phúc vì năng lượng thực sự đủ đầy. Tôi được làm nghề, được đóng những vai diễn hay, và nhận được sự yêu thương của khán giả. Tôi có một cậu con trai trộm vía rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Cha mẹ hai bên – cả cha mẹ tôi và bố mẹ chồng cũ – đều khỏe mạnh. Mọi người yêu thương, tôn trọng nhau, cả tôi và chồng cũ vẫn nói chuyện bình thường về những vấn đề trong cuộc sống và con cái. Đối với tôi, cuộc sống như bây giờ chính là hạnh phúc. Tôi không cần phải mong cầu hay khao khát quá nhiều. Tôi trân trọng và biết ơn sự bình yên, an yên mà tôi đang có.

Đương nhiên, mọi người có thể mong muốn một gia đình hạnh phúc với đầy đủ thành viên, hoặc con có thể muốn cả bố và mẹ ở bên mình nhưng cuộc sống sẽ có rất nhiều điều không như mình mong muốn. Điều quan trọng là không phải vì thế mà mình không thể sống một cuộc đời hạnh phúc. Hạnh phúc hay không là do chính mình quyết định, là do tư duy và tham vọng của chính bản thân mình, với tôi, cuộc sống hạnh phúc mà tôi đang có ở hiện tại đã đủ đầy.

Cảm ơn những chia sẻ của bạn!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.