Đây là kết quả sau gần 2 tuần tìm kiếm tại vườn dừa của một gia đình vùng biên giới thuộc xã Tân Thành, tỉnh Đồng Tháp. Đây cũng là nỗ lực đáng ghi nhận trong Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ" với sự đồng hành, sẻ chia của bà con vùng biên.
Vườn dừa của gia đình ông Đỗ Văn Cam, khu đất trước đây từng là nghĩa trang tạm, sau khi di dời, được gia đình cải tạo để trồng dừa. Thế nhưng, khi biết dưới lòng đất vẫn còn liệt sĩ nằm lại, ông đã sẵn lòng để bộ đội đào tìm.

Khu vực tìm kiếm rộng khoảng 2.500m², nhiều lần được đổ đất nâng liếp trồng dừa nên nền hiện khá cao. Có vị trí, bộ đội phải đào sâu hơn 3m mới phát hiện hài cốt. Cùng với hài cốt, lực lượng tìm kiếm còn thu được nhiều di vật như vòng dù, bình tông, bao súng ngắn, lọ thuốc penicillin, dây đeo túi tài liệu... Đội K91 đã lấy mẫu ADN, đưa các hài cốt về nhà quàn đơn vị và dự kiến tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm trong những ngày tới.
42 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy không chỉ là công sức của bộ đội, mà còn có sự sẻ chia, đùm bọc của bà con vùng biên. Công việc tìm kiếm không thể tính bằng ngày bởi dấu tích địa hình, thông tin mộ chí sau nhiều thập kỷ đã nhiều đổi thay. Nhưng sự chung tay, góp sức và tấm lòng thơm thảo của bà con vùng biên đã tiếp thêm động lực để những người lính Đội K91 vượt qua khó khăn, sớm đưa các anh hùng liệt sĩ về với gia đình, đồng đội và quê hương.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.