Phía bên kia thành phố - Tập 12: Bà Xuân hiểu lầm Tuyết Lan là bạn gái Khuê

VTV.vn - Việc Tuyết Lan tới thăm khi bà Xuân bị ốm đã khiến bà hiểu lầm cô là bạn gái của Khuê. Bà rất vui khi con trai có thể có những người bạn khác ngoài Cương.

Trong tập 12 Phía bên kia thành phố, sau khi trải qua "sóng gió" do chính người bố ruột mang đến, bà Xuân đã đổ bệnh. Mẹ Khuê bị sốt cao đến mức mê man nói sảng khiến cậu con trai lo sốt vó. Bà Phúc - người chị em thân thiết - đã sang chăm sóc, tự tay nấu món cháo mà bà Xuân thích. Trong cơn ốm yếu, bà Xuân vẫn canh cánh nỗi lo làm phiền mọi người xung quanh. Cuối cùng, bà Phúc đã nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Em đừng có suy nghĩ lung tung nữa, bố mẹ sinh ra mình thì mình không bỏ được. Thế nhưng không phải vì thế mà mình để họ đối xử tệ bạc với mình mãi được. Em làm như thế là hết trách nhiệm với ông ý rồi. Từ bây giờ là không được nói mấy cái câu cảm ơn khách sáo đâu nhá".

Phía bên kia thành phố - Tập 12: Bà Xuân hiểu lầm Tuyết Lan là bạn gái Khuê- Ảnh 1.

Phía bên kia thành phố - Tập 12: Bà Xuân hiểu lầm Tuyết Lan là bạn gái Khuê- Ảnh 2.

Phía bên kia thành phố - Tập 12: Bà Xuân hiểu lầm Tuyết Lan là bạn gái Khuê- Ảnh 3.

Việc bà Xuân ốm cũng khiến Khuê và Cương có ý thức giúp đỡ mẹ hơn. Cả hai cùng hỗ trợ mẹ giao hàng cho khách trong lúc mẹ ốm. Cương vì giúp bà Xuân còn từ chối học nhóm với Tuyết Lan.

Biết tin mẹ của Khuê bị ốm, Tuyết Lan đã quyết định đến thăm. Việc này cũng được bà Tuyết Nhung ủng hộ bởi bà muốn con gái thân thiết, học hỏi từ Khuê. Trên đường đi, cô tình cờ gặp Cương và cả hai cùng đến nhà Khuê.

Phía bên kia thành phố - Tập 12: Bà Xuân hiểu lầm Tuyết Lan là bạn gái Khuê- Ảnh 4.
Phía bên kia thành phố - Tập 12: Bà Xuân hiểu lầm Tuyết Lan là bạn gái Khuê- Ảnh 5.
Phía bên kia thành phố - Tập 12: Bà Xuân hiểu lầm Tuyết Lan là bạn gái Khuê- Ảnh 6.
Phía bên kia thành phố - Tập 12: Bà Xuân hiểu lầm Tuyết Lan là bạn gái Khuê- Ảnh 7.
Phía bên kia thành phố - Tập 12: Bà Xuân hiểu lầm Tuyết Lan là bạn gái Khuê- Ảnh 8.

Sự xuất hiện của Tuyết Lan khiến cả bà Xuân và bà Phúc vô cùng ngạc nhiên. từ trước đến nay, Khuê chưa từng đưa bạn về nhà, đặc biệt là bạn gái. Trước sự bối rối của phụ huynh, Tuyết Lan khiêm tốn giải thích rằng mình chỉ là bạn học chung nhóm và học lực còn thua xa Khuê. Còn bà Phúc cũng ngỡ ngàng thốt lên việc Tuyết Lan chơi thân với Cương giống như "người ngoài hành tinh".

"Ý của cô là cháu trông vừa xinh, học giỏi hoàn hảo như thế này mà lại chơi được với thằng Cương nhà cô thì đúng cháu là người giời đấy", bà Phúc cảm thán nói.

Trong lúc Khuê đi giúp mẹ lấy quần áo của khách, Cương đã dẫn Tuyết Lan vào phòng Khuê để học bài. Bên ngoài phòng khách, hai bà mẹ không khỏi tò mò, thích thú bàn luận về việc cô bé Tuyết Lan đáng yêu này rốt cuộc có tình cảm với ai trong hai cậu con trai trái ngược tính cách của mình. Bà Phúc thuyết phục bà Xuân rằng người Lan thích chính là Khuê và Khuê cũng có tình cảm với cô bạn cùng lớp nên mới ngại ngùng rời đi.

Phía bên kia thành phố - Tập 12: Bà Xuân hiểu lầm Tuyết Lan là bạn gái Khuê- Ảnh 9.
Phía bên kia thành phố - Tập 12: Bà Xuân hiểu lầm Tuyết Lan là bạn gái Khuê- Ảnh 10.
Phía bên kia thành phố - Tập 12: Bà Xuân hiểu lầm Tuyết Lan là bạn gái Khuê- Ảnh 11.
Phía bên kia thành phố - Tập 12: Bà Xuân hiểu lầm Tuyết Lan là bạn gái Khuê- Ảnh 12.

Tại phòng của Khuê, khi được khen ngợi về thành tích, Tuyết Lan ngậm ngùi thừa nhận cô chỉ từng đạt giải ba môn Toán cấp quận năm lớp 9. Cô lần đầu tiết lộ người duy nhất có thể đọ sức với Khuê chính là người anh trai song sinh của mình – Huy. Với Tuyết Lan, anh trai là người bạn thân nhất từ trong bụng mẹ, nhưng tiếc thay, anh ấy đã qua đời.

Đáp lại sự mở lòng của Tuyết Lan, Cương cũng giải đáp thắc mắc của cô về việc tại sao cả Cương và Khuê đều gọi hai người phụ nữ là "mẹ": "Đơn giản thôi, bởi vì hai người đều là mẹ của bọn tớ, mẹ ruột và mẹ nuôi. Cậu biết không, mẹ Phúc và mẹ Xuân là hai chị em kết nghĩa từ hồi trẻ mà lại đẻ bọn tớ vào cùng năm. Thế nên bọn tớ coi nhau chả khác gì anh em ruột cả... Bọn tớ đều không có bố, nhưng đổi lại bọn tớ có hai người mẹ rất tuyệt vời".

Phía bên kia thành phố - Tập 12: Bà Xuân hiểu lầm Tuyết Lan là bạn gái Khuê- Ảnh 13.

Phía bên kia thành phố - Tập 12: Bà Xuân hiểu lầm Tuyết Lan là bạn gái Khuê- Ảnh 14.

Phía bên kia thành phố - Tập 12: Bà Xuân hiểu lầm Tuyết Lan là bạn gái Khuê- Ảnh 15.

Cương cũng tiết lộ lý do sẵn sàng xả thân bảo vệ Khuê dù tính cách hai người hoàn toàn trái ngược. Hóa ra vào năm 10 tuổi, chính Khuê đã dùng trí thông minh và kiến thức học được trên TV để cứu mạng cậu khỏi tai nạn giật điện. Từ đó, tình anh em giữa họ càng trở nên khăng khít.

Dưới sự hướng dẫn của Tuyết Lan, Cương đã tự mình giải được bài toán vốn trước đây không thể hiểu được. Cậu sung sướng tuyên bố mình sẽ trở thành "vua toán học" trước mặt Khuê. Sau khi Cương đưa Tuyết Lan về nhà, cô đã thú nhận việc chưa nói với mẹ về sự có mặt của cậu trong nhóm học chung, bởi bà Tuyết Nhung luôn giữ quan niệm "gần mực thì đen, gần đèn thì rạng", chỉ muốn Lan chơi với người giỏi như Khuê. Tuy nhiên, Tuyết Lan khẳng định cô rất vui khi được học cùng cả nhóm, đặc biệt là Cương. Cảm động trước sự chân thành đó, Cương đã hứa đầy quyết tâm rằng sẽ học hành thật giỏi.

Ở một diễn biến khác, Phi Yến sang nhà rủ Thái đi chơi nhưng lại bị anh từ chối, còn mỉa mai ngoại hình và nhân cách của cô. Đáp lại, Yến cũng thẳng thắn nói Thái sẽ không bao giờ có được tình cảm của Tuyết Lan. Ngay sau đó, trước mặt bố mình, Thái lại diễn vở kịch là một người chăm học. Người bố vô cùng hài lòng, hứa thưởng lớn nếu cậu thi đỗ trường Ngoại thương và lập tức chuyển cho cậu 2 triệu đồng tiền tiêu vặt. Khi được hỏi về Tuyết Lan, nam sinh này nói dối rằng cả hai đã khá thân thiết. Điều đó càng khiến bố Thái tin tưởng con trai hơn.

Đón xem diễn biến mới của Phía bên kia thành phố tập 13 phát sóng vào 21h ngày 16/6 trên kênh VTV1!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.