Thái cùng Phi Yến giăng bẫy để Cương bị kỷ luật
Trong tập 13 Phía bên kia thành phố, Tuyết Lan rất vui vì có một nhóm bạn chơi thân ở trường mới. Cô đã tâm sự với người anh trai đã khuất của mình. Cô kể về hội bạn thân "F4" mới quen gồm Khuê, Cương và Tiến. Sự trống vắng của người anh trai được xoa dịu phần nào bởi những người bạn mới, nhưng Tuyết Lan vẫn chưa bao giờ quên anh trai của mình. Bởi Lan nghĩ rằng, nếu Huy còn sống thì cô sẽ không cần có bạn, anh trai là người bạn thân duy nhất của mình.




Tuy nhiên, niềm vui của Tuyết Lan cũng không được kéo dài. Trong giờ học Toán, thầy Sơn đã gọi học sinh lên bảng giải bài tập cũ. Không khí lớp học trở nên "nhiệt" hơn bao giờ hết khi Cương và Thái cùng xung phong lên bảng thi đấu, tiếp nối phong trào thi đua mà Khuê và Tuyết Lan đã mở ra trước đó.
Kết quả, Cương tuy chữ xấu nhưng giải đúng hoàn toàn và giành điểm 10. Trong khi đó, Thái dù biết áp dụng công thức nhưng sai phương pháp. Thầy giáo ghi nhận tinh thần của Thái và châm chước cho cậu 9 điểm để khích lệ. Chiến thắng này khiến Cương vô cùng tự hào. Cậu vui vẻ hứa sẽ "bao" cả hội bạn một chầu ăn uống và tự hào ghi nhận công lao của Khuê.




Tuy nhiên, niềm vui của nhóm bạn nhanh chóng bị dập tắt bởi sự đố kỵ của Thái. Tức tối vì thua cuộc, Thái mỉa mai, gọi Cương là đầu đất và đặc biệt, cậu ta đã miệt thị nghề nghiệp của mẹ Cương. Ngay lập tức, Tuyết Lan đã ngăn Cương lại khi thấy cậu bạn sắp nổi nóng. Việc Lan đứng về phía Khuê và Cương khiến Thái rất khó chịu, đặc biệt khi bị Phi Yến xỉa xói: "Ôi giời ơi, hôm nay nàng thơ lại chọn đầu đất thay vì thái tử à?". Chẳng những vậy, Phi Yến còn bày mưu để Cương bị kỷ luật.
Thái giả vờ bị đánh trọng thương, Khuê tung bằng chứng bị bạo lực học đường
Theo chủ ý của Phi Yên, Thái đã gửi tin nhắn thách thức Cương ra sau nhà thể chất để giải quyết một mình. Vì không kiềm chế được, Cương đã ra tay đánh Thái. Toàn bộ cảnh này bị Phi Yến đứng ở góc khuất quay hình lại.




Sự việc đi quá giới hạn khi đoạn clip Cương đánh Thái bị rò rỉ và lan truyền nhanh chóng trên trang của trường. Cả hai lập tức bị thầy Sơn đưa xuống phòng giám hiệu. Những lời bàn tán ác ý bắt đầu râm ran khắp trường, nói Cương là côn đồ, và mỉa mai Tuyết Lan chơi với Cương là "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã".
Tại phòng y tế, thầy giáo nghiêm khắc kiểm điểm hành vi bạo lực của Cương. Anh cũng thẳng thắn thừa nhận mình đánh bạn nhưng khẳng định bản thân có lý do chính đáng. Thái từng lên mạng bắt nạt Khuê và nay lại mang nghề quét rác của mẹ Cương ra để miệt thị. Lúc này, Thái giả vờ kêu la thảm thiết.
Để giải quyết dứt điểm vấn đề, thầy giáo đã yêu cầu mời phụ huynh của Thái và Cương. Ngay lập tức, Cương đãhoảng loạn cầu xin thầy đừng gọi mẹ mình: “Thầy ơi! Không được đâu thầy ạ. Mẹ em rất là vất vả, mẹ em còn rất nhiều việc ở ngoài đường nữa. Thầy trừng phạt em thế nào cũng được... Em xin lỗi”...

Chứng kiến bạn mình bị Thái giăng bẫy hại, cả Khuê và Tuyết Lan đều bất bình. Khuê đã khuyên Lan về lớp để anh tự giải quyết việc này.
Bất chấp việc thầy giáo yêu cầu về lớp, Khuê đã ở lại để minh oan cho Cương. Anh đưa ra bằng chứng đoạn clip ghi lại cảnh Thái xúc phạm và miệt thị Khuê nặng nề. Việc Khuê và Cương im lặng chịu đựng bạo lực suốt thời gian qua khiến thầy giáo vô cùng bức xúc và tự trách. Nhưng thầy kiên quyết ai sai ở đâu, sai thế nào đều sẽ chịu hình thức kỷ luật từ nhà trường.
Gia đình Thái kiên quyết muốn kỷ luật Cương



Tại bệnh viện, Thái được các bác sĩ kiểm tra và kết luận chỉ chấn thương nhẹ phần mềm. Anh liên tục kêu gào đau đớn, nói rằng bị sang chấn tâm lý. Trước màn kịch của con trai, bố của Thái cũng vô cùng tức giận. Ông phải bỏ dở cuộc họp quan trọng vì một màn kịch vụng về của con trai. Ông mắng Thái: "Mày thôi đi, không phải giả vờ...".
Tuy nhiên, mẹ của Thái lại một mực bênh vực con và chê bai gia cảnh của Cương: "Đời thuở nhà ai con nhà quét rác cũng có thể hành hạ con mình thì còn ai nể trọng anh nữa hả?". Nhận được điện thoại từ thầy Sơn, bố Thái đồng ý tổ chức một cuộc họp khẩn cấp vào ngay chiều. Ông còn tuyên bố sẽ làm tới cùng sự việc lần này.


Cùng lúc đó, sóng gió ập đến với Tuyết Lan. Bà Tuyết Nhung bất ngờ đến trường với tư cách chuyên gia định hướng nghề nghiệp. Nhưng Phi Yến đã xuất hiện để mách lẻo chuyện Lan thân thiết với Cương. Hơn nữa, Cương còn vừa đánh Thái nhập viện. Sự việc khiến mẹ Lan vô cùng tức giận vì con gái đã nói dối và giao du với "côn đồ", yêu cầu Lan phải giải thích. Ngay sau đó, bà Nhung còn gặp và nói chuyện riêng với Cương.
Liệu Cương có bị kỷ luật? Thái sẽ phải trả giá ra sao cho những hành vi bạo lực của mình? Tất cả sẽ được giải đáp trong các tập tiếp theo của Phía bên kia thành phố phát sóng vào 21h từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV1!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.