Tuyết Lan giăng bẫy khiến Cương và Khuê xích mích
Trong tập 19 Phía bên kia thành phố, những lời đồn thổi về việc Khuê và Cương từ mặt nhau đã lan truyền khắp lớp học. Nguyên nhân ban đầu được các bạn học rỉ tai nhau là do Cương muốn kết thân với nhóm của Thái. Tuy nhiên, nhóm bạn của Phi Yến đã vô tình nhìn thấy bức ảnh Khuê thân thiết với Tuyết Lan trong cuốn sách của Khuê. Họ cho rằng Khuê thầm thương trộm nhớ Tuyết Lan, trong khi Cương lại giấu giếm đánh lẻ đi sinh nhật Tuyết Lan một mình nên cặp bạn thân đã mâu thuẫn. Câu chuyện tình tay ba trở thành tâm điểm bàn tán và Phi Yến đã dự định tung lên mạng xã hội để cho toàn dân thiên hạ biết. Đúng lúc này, Mai Hiên xuất hiện đã ngăn cản được việc lan truyền bức ảnh. Tuy nhiên, Cương cũng đã nhìn thấy bức ảnh này ở trên bàn Khuê.



Không dừng lại ở đó, Cương còn nhìn thấy Khuê và Tuyết Lan nói chuyện với nhau ở sân sau trường học. Không nắm rõ hoàn toàn câu chuyện, Cương chỉ nghe thấy Tuyết Lan hét lên rằng không muốn Khuê ngăn cản tình cảm giữa cô và Cương. Cô còn ám chỉ rằng Khuê thích mình.
Tuy nhiên, thực tế là Khuê tìm gặp Tuyết Lan để thẳng thắn nói về cái chết của Huy – anh trai Tuyết Lan. Khi đối chất trực tiếp, Tuyết Lan thừa nhận đã nghe lén lời tự thú của Khuê và Cương. Cô mang trong lòng sự thù hận sâu sắc: "Chính hai cậu là người đánh anh trai tôi ở trên cầu rồi dồn anh ấy tới bước đường cùng, vậy mà còn dám nói là không làm gì sai à? Ngày hôm đấy anh trai tôi không đi gặp hai người và không bị các người đánh thì anh trai tôi đã không phải chết một cách đau đớn như thế”.

Mặc dù Khuê và Cương khẳng định Huy là người xấu và họ không trực tiếp đẩy Huy xuống sông, nhưng sự mặc cảm tội lỗi đã dằn vặt họ suốt một năm qua. Tuyết Lan không nghe bất cứ lời giải thích nào. Cô quyết tâm bắt cả hai phải trả giá bằng cách phá hoại tình bạn khăng khít của họ.
Khuê gặp nguy hiểm tính mạng, Cương bị điều tra
Để thực hiện kế hoạch chia rẽ, Tuyết Lan đã nói những lời dối trá với Cương. Cô bịa đặt rằng khi cô từ chối tình cảm của Khuê, Khuê đã buông lời hạ thấp Cương như học dốt, là con của bà quét rác. Đáp lại những lời của Tuyết Lan, Cương cũng không giữ được bình tĩnh mà hằn học nói: “Nó cũng là thằng không có bố, thậm chí nó chỉ là thằng con hoang thôi”.



Sự bóp méo sự thật này đã thổi bùng cơn thịnh nộ của Cương. Cậu tìm đến Khuê với thái độ hằn học, chửi mắng người anh em thân thiết là kẻ khốn nạn, đồ phản bội và kết tội Khuê đã đâm sau lưng mình. Đau đớn và bàng hoàng trước những lời lăng mạ, đặc biệt là sự xúc phạm về nguồn cội, Khuê uất nghẹn: "Mày biết cái đếch gì mà nói? Mày để cho một đứa con gái dắt mũi rồi quay lại chửi tao á?" - Khuê đau đơn chất vấn người anh em chí cốt - "Cho dù cả thế giới này nó nói tao là thằng con hoang, tao đều có thể cắn răng và sống tiếp. Sao đến cả mày, mày cũng lôi chuyện đấy ra để mày xỉ nhục tao hả? Bọn mình là anh em mà. Hay là từ bé đến bây giờ, ngoài mặt thì mày bảo vệ tao, nhưng mà trong lòng của mày thì mày luôn khinh thường tao. Chỉ vì tao không có bố? Chỉ vì tao không biết bố là ai cả? Chỉ vì tao... đúng là tao con hoang? Tao không hiểu tao làm gì sai để chúng mày thay nhau chà đạp tao?".
Trong lúc xô xát, Cương đã ra tay đẩy Khuê ngã đập đầu vào đá. Cú ngã khiến Khuê bất tỉnh tại chỗ, Cương hoảng hốt kêu cứu đưa bạn vào bệnh viện.



Tại bệnh viện, Khuê được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ thông báo Khuê bị chấn thương sọ não, tụ máu ngoài màng cứng và cần phải mổ cấp cứu ngay lập tức, người nhà buộc phải ký cam kết phẫu thuật đối mặt với nhiều rủi ro.
Những giọt nước mắt ân hận của Cương đã muộn màng. Đứng trước mặt mẹ mình và bà Xuân, Cương cúi đầu thú nhận trong sợ hãi: "Con đẩy nó, nó đập đầu vào đá". Mẹ của Cương bàng hoàng, đau đớn tột cùng khi biết chính con trai mình lại dã man ra tay với người anh em thân thiết như ruột thịt. Trong lúc chờ đợi ca mổ, mẹ Cương cố gắng khuyên mẹ Xuân ăn chút cháo để giữ sức khỏe chăm Khuê, nhưng mẹ Xuân hoàn toàn suy sụp, từ chối mọi sự quan tâm và đuổi mẹ con Cương về.


Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an xuất hiện tại bệnh viện để điều tra vụ xô xát. Không hề chối tội, Cương thẳng thắn thừa nhận hành vi trước cơ quan chức năng. Cương bị lực lượng công an mời về trụ sở làm việc với tư cách là người chưa thành niên có người giám hộ. Tiếng gào khóc tuyệt vọng của mẹ Cương xin xỏ cơ quan công an và van lạy mẹ Xuân nói đỡ để tự thu xếp nhưng bà Xuân đã từ chối.
Liệu Khuê có vượt qua nguy hiểm? Đón xem diễn biến mới của tập 2 Phía bên kia thành phố phát sóng vào 21h ngày 25/6 trên kênh VTV1!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.