Trong trích đoạn giới thiệu tập 23 Phía bên kia thành phố, Tiến trách móc Tuyết Lan vì đã không đến thăm Khuê hay tìm gặp Cương để nói chuyện. Dù chính Tuyết Lan nói rằng chưa từng gặp những người bạn nào tốt như nhóm Khuê. Đáp lại, Lan nói đó chính là sai lầm của mình.
"Vậy nên cậu mới tìm cách chia rẽ Cương và Khuê đúng không", Tiến chất vấn.


Về phía Cương, anh quyết định nghỉ học nhưng bà Phúc đã thuyết phục con trai cố gắng hoàn thành việc thi tốt nghiệp và đi học nghề cơ khí như sở thích trước đây. Tuy nhiên, Cương lại tỏ ra vô cùng hối hận, tự ti và cho rằng Khuê sẽ không bao giờ tha thứ cho mình nên không còn mặt mũi nào để gặp bạn. Bà Phúc an ủi con cần cho Khuê thời gian, hãy sống thật tốt để lấy lại niềm tin và khẳng định sẽ luôn bảo vệ con.


Tuyết Lan cuối cùng đã tìm gặp Cương. Tuy nhiên, đây không phải điều Cương muốn. Cương cho rằng Lan không nên chơi với một kẻ thất bại, hư hỏng như mình vì rất có thể Cương sẽ phải đi tù. Cương nhận hết lỗi lầm về mình, tự trách bản thân vì đã phá hoại tình bạn bao nhiêu năm trời với Khuê và cay đắng thốt lên rằng cậu ước Xuân chưa từng xuất hiện.



Ở một diễn biến khác, hai người mẹ Khuê và mẹ con Cương chạm mặt nhau khi đến lấy lời khai tại cơ quan công an. Mẹ của Khuê chất vấn về thông tin Cương khai rằng Khuê là người ra tay đánh trước. Bà vô cùng bức xúc, khẳng định con trai mình chưa bao giờ thích bạo lực và cảnh cáo phía bên kia không được lợi dụng lúc Khuê không nhớ gì để đổ tội.
Liệu tình bạn giữa Cương và Khuê có thể cứu vãn? Đón xem diễn biến mới của tập 23 Phía bên kia thành phố phát sóng vào 21h ngày 30/6 trên kênh VTV1!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.