Trong trích đoạn giới thiệu tập 24 Phía bên kia thành phố, mẹ của Cương vô cùng tuyệt vọng và tìm đến tâm sự với mẹ của Khuê. Bà cho biết kể từ khi Khuê rơi vào hôn mê, Cương luôn tự dằn vặt, mặc cảm tội lỗi và cho rằng mình không xứng đáng có một cuộc sống bình thường. Dù mẹ và thầy Sơn đã hết lời khuyên nhủ, Cương vẫn kiên quyết muốn bỏ học. Mẹ Cương nghẹn ngào hi vọng rằng Khuê sẽ là người duy nhất có thể khuyên can con trai mình quay lại trường trước khi kỳ thi tốt nghiệp diễn ra.


Cuối cùng, Khuê cũng tới gặp Cương để nói chuyện thẳng thắn với cậu bạn thân về việc nghỉ học. Khi Cương lấy lý do muốn đi làm kiếm tiền để đỡ đần mẹ, Khuê đã lập tức mắng tỉnh bạn mình.
"Mày chẳng hiểu gì về mẹ mày cả! Mày biết điều mà mẹ mày mong muốn nhất lúc này là gì không? Là mày quay lại học để còn thi tốt nghiệp nữa. Đấy chính là báo hiếu cho mẹ mày đấy. Mày đừng để cho mẹ mày phải đi nhờ vả hết người này đến người kia để khuyên nhủ mày nữa, mày ghét phải quỵ lụy lắm còn gì. Nếu mà mày tiếp tục để mẹ mày phải lo lắng cho mày nữa thì mày chẳng đáng mặt là đàn ông đâu", Khuê phân tích.


Trong khi đó, ở trường, việc học của Khuê lại không thuận lợi như anh nghĩ. Sau khi trở lại lớp, Khuê gặp khó khăn trong việc giải Toán. Các bạn trong lớp đã bàn tán xôn xao về việc "ngôi sao toán học" Khuê không giải được một bài toán vô cùng cơ bản. Nghe được điều này, Tuyết Lan cũng bất ngờ.


Hiện tại, tình hình của Tuyết Lan trong lớp cũng không tốt. Cô bị bạn bè tẩy chay. Người duy nhất còn muốn kết bạn với với Lan là Thái, kể cả những người chung nhóm với Thái cũng mỉa mai Tuyết Lan.
Đón xem tập 24 Phía bên kia thành phố phát sóng lúc 21h ngày 1/7 trên kênh VTV1!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.