Phía bên kia thành phố - Tập 8: Tuyết Lan khóc nấc nhắc lại bi kịch của người anh trai đã khuất

VTV.vn - Vì mẹ gây áp lực quá lớn trong việc học hành, Tuyết Lan đã phản bác lại, cho rằng cách mẹ làm khiến người anh trai của cô rất mệt mỏi.

Tuyết Lan uất ức khi bị mẹ gây áp lực trong học hành

Mở đầu tập 8 Phía bên kia thành phố, bà Tuyết Nhung lại nhắc nhở con gái chuyện học hành vì một người quen quen của bà có con đạt thành tích rất tốt. Duy Anh đạt học bổng toàn phần Harvard và Mai Anh đạt điểm SAT 1600. Những thành tích này được bà Tuyết Nhung dùng để làm thước đo, không ngừng dồn ép con mình phải cố gắng học hỏi. Ngay cả khi con đạt điểm cao nhất lớp môn Tiếng Anh, điều người mẹ nhìn vào vẫn là điểm 8 môn Toán và sự thua kém so với bạn bè.

Sự ngột ngạt lên đến đỉnh điểm khi người mẹ tuyên bố: "Không áp lực thì làm gì có kim cương".

Phía bên kia thành phố - Tập 8: Tuyết Lan khóc nấc nhắc lại bi kịch của người anh trai đã khuất - Ảnh 1.

Phía bên kia thành phố - Tập 8: Tuyết Lan khóc nấc nhắc lại bi kịch của người anh trai đã khuất - Ảnh 2.
Phía bên kia thành phố - Tập 8: Tuyết Lan khóc nấc nhắc lại bi kịch của người anh trai đã khuất - Ảnh 3.

Phía bên kia thành phố - Tập 8: Tuyết Lan khóc nấc nhắc lại bi kịch của người anh trai đã khuất - Ảnh 4.
Phía bên kia thành phố - Tập 8: Tuyết Lan khóc nấc nhắc lại bi kịch của người anh trai đã khuất - Ảnh 5.
Phía bên kia thành phố - Tập 8: Tuyết Lan khóc nấc nhắc lại bi kịch của người anh trai đã khuất - Ảnh 6.

Bà Nhung lại nhắc về con trai đã mất. Bà từng giúp con từ đứa trẻ có thành tích kém thành học sinh đứng đầu lớp ở năm lớp 10. Huy luôn đạt điểm tuyệt đối môn tiếng Anh, có điểm cao nhất môn Toán và tham gia các cuộc thi cấp trường, cấp quận rồi cấp quốc gia, lúc nào anh cũng được giải cao nhất. Tuy nhiên, đáp lại phương pháp giáo dục ấy là tiếng nấc nghẹn ngào của đứa con khi gợi lại nỗi đau về người anh trai đã khuất. Những áp lực, sự so sánh của mẹ từng khiến Huy rất mệt mỏi. "Gồng mãi cũng có lúc mệt mà mẹ, mẹ phải để cho bọn con thở chứ? Còn con thấy thương anh lắm mẹ ạ. Mẹ có biết là những lúc anh không đạt được kết quả như mẹ mong muốn, anh toàn nhốt mình ở trong phòng, không nói chuyện, không giao lưu với ai cả, rồi anh bảo là anh không xứng đáng được ăn, anh là đồ vô tích sự. Mẹ thấy như thế là vừa lòng mẹ chưa hả mẹ? Cái gì cũng chỉ vừa vừa thôi chứ mẹ". Bà Nhung đã rơi nước mắt trước những điều con gái nói.

Ra khỏi nhà, Lan nhớ về những trạng thái tâm lý bất thường của anh, đặc biệt khi nhắc tới Khuê. Dù chỉ mới học lớp 11, Khuê đã ghi danh vào đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia môn Toán. Sự xuất sắc của Khuê trên sóng truyền hình vô tình trở thành vũ khí để mẹ Huy dùng để mắng mỏ con trai mình. Huy vẫn rơi vào trạng thái tự ti và bất mãn vì mẹ luôn coi trọng Khuê hơn. Tuyết Lan đã động viên anh trai: "Anh yên tâm, dù như thế nào thì em vẫn là thần tượng anh nhất". Mặc dù vậy Huy vẫn cay đắng thừa nhận bản thân vĩnh viễn không thể vượt qua cái bóng của người giành giải Nhất trong mắt mẹ. Lan đã khóc ôm anh trai khi thấy anh mất bình tĩnh hoàn toàn.

Lan thân thiết hơn với Cương, Thái quyết bày trò phá

Trong lúc đi dạo quanh nhà, Tuyết Lan vô tình gặp Cương. Cô đã xin lỗi bạn vì phớt lờ Cương trên lớp. Sau những mặc cảm, có vẻ như Cương đã dần chấp nhận và dũng cảm đối diện với công việc chân chính nhưng vất vả của mẹ mình mà không còn trốn tránh. Cương nói đang đi giúp mẹ làm việc ở gần nhà Lan. Hơn nữa, Cương còn tuyên bố rõ ràng không để tâm những hành xử của Lan trước đó: "Chuyện hôm trước ở lớp do tớ nghĩ nhiều quá cậu cũng đừng nghĩ gì nhá. Tớ nghĩ kỹ rồi, chúng mình không hợp làm bạn đâu".

Phía bên kia thành phố - Tập 8: Tuyết Lan khóc nấc nhắc lại bi kịch của người anh trai đã khuất - Ảnh 7.
Phía bên kia thành phố - Tập 8: Tuyết Lan khóc nấc nhắc lại bi kịch của người anh trai đã khuất - Ảnh 8.
Phía bên kia thành phố - Tập 8: Tuyết Lan khóc nấc nhắc lại bi kịch của người anh trai đã khuất - Ảnh 9.
Phía bên kia thành phố - Tập 8: Tuyết Lan khóc nấc nhắc lại bi kịch của người anh trai đã khuất - Ảnh 10.

Tuy nhiên, khi tới lớp, thấy Tiến nói rằng Tuyết Lan có để ý nhìn mình, Cương không giấu được vẻ mặt vui sướng. Cương lập tức vuốt tóc, sửa sang lại diện mạo và tự đắc tuyên bố: "Trước khác bây giờ khác. Nói chung là vạn vật thay đổi và theo thời gian thì ai cũng sẽ bị tao hấp dẫn mà thôi!". Hơn nữa, khi bạn bè trêu là "động kinh", "mộng du" vì màn nhập tâm diễn tả cảnh "phi hành gia trong môi trường không trọng lực", Tuyết Lan lại bất ngờ đoán trúng, không giấu sự hào hứng với màn trình diễn này. Lan còn chân thành xin lỗi Cương vì những chuyện đã xảy ra. Cương đã chấp nhận lời xin lỗi này, còn vui vẻ mời cậu bạn thân Khuê đi ăn kẹo.

Phía bên kia thành phố - Tập 8: Tuyết Lan khóc nấc nhắc lại bi kịch của người anh trai đã khuất - Ảnh 11.
Phía bên kia thành phố - Tập 8: Tuyết Lan khóc nấc nhắc lại bi kịch của người anh trai đã khuất - Ảnh 12.
Phía bên kia thành phố - Tập 8: Tuyết Lan khóc nấc nhắc lại bi kịch của người anh trai đã khuất - Ảnh 13.

Phía bên kia thành phố - Tập 8: Tuyết Lan khóc nấc nhắc lại bi kịch của người anh trai đã khuất - Ảnh 14.
Phía bên kia thành phố - Tập 8: Tuyết Lan khóc nấc nhắc lại bi kịch của người anh trai đã khuất - Ảnh 15.
Phía bên kia thành phố - Tập 8: Tuyết Lan khóc nấc nhắc lại bi kịch của người anh trai đã khuất - Ảnh 16.
Phía bên kia thành phố - Tập 8: Tuyết Lan khóc nấc nhắc lại bi kịch của người anh trai đã khuất - Ảnh 17.

Mối quan hệ giữa Cương và Tuyết Lan ngày càng tốt hơn, đặc biệt sau vụ việc Lan đứng ra bảo vệ Tiến - bạn thân của Cương. Tiến đã xảy ra mâu thuẫn với Thái trước giờ học. Tuyết Lan đã dùng chính đoạn video mình đang quay dở để làm bằng chứng bảo vệ bạn. Hành động trượng nghĩa này không chỉ giúp Tiến thoát khỏi rắc rối mà còn khiến Tuyết Lan ghi điểm tuyệt đối trong mắt bạn bè. Để cảm ơn, Cương đã mua kẹo tặng cho cô bạn cùng lớp. Điều ngạc nhiên là Lan đã nhận món quà nhỏ này, khiến Thái càng tức tối. Vì trong lớp sắp có hoạt động bốc thăm cặp đôi cùng tiến, Thái đã quyết định sẽ giở trò để mang đến rắc rối cho Cương.

Phía bên kia thành phố - Tập 8: Tuyết Lan khóc nấc nhắc lại bi kịch của người anh trai đã khuất - Ảnh 18.

Ở một diễn biến khác, bà Xuân mang đồ ăn sang san sẻ cùng gia đình bà Phúc. Dù cuộc sống còn nhiều chật vật, đặc biệt là khoản nợ ngân hàng từ ca phẫu thuật tim của bé Thảo hai năm trước vẫn đang phải trả dần, nhưng giữa họ chưa bao giờ thiếu đi tình yêu thương. Họ coi con của hàng xóm như con ruột của mình. "Chị cũng hy vọng là sau này hết nợ thì cuộc sống nó cũng bớt khó khăn hơn, sẽ không còn cái cảnh mà cứ cuối tháng lại phải giật gấu vá vai. Nhưng may thời gian này là chị còn có em đấy", bà Phúc nói. Ngược lại, bà Xuân cũng cảm ơn người chị em thân thiết vì đã luôn chăm sóc mình, giúp Khuê luôn vui vẻ.

Đón xem diễn biến mới của tập 9 Phía bên kia thành phố phát sóng vào 21h ngày 10/6 trên kênh VTV1!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.