Phiên chợ đào ven đường mang Tết sớm về phố

Quốc Thái, Văn Lương

09/02/2026 22:46 GMT+7

Không cửa hàng, không biển hiệu, những “phiên chợ” đào ven quốc lộ hình thành tự nhiên mỗi dịp cuối năm, trở thành nét quen thuộc của Tết vùng cao.

Những ngày giáp Tết, dọc các tuyến quốc lộ vùng Tây Bắc, sắc hồng của đào rừng, đào trồng phủ kín ven đường. Giữa cái rét vùng cao, bà con dân tộc mang theo những cành đào xuống phố mang theo cả không khí Tết sớm cho nhiều gia đình.

Không cửa hàng sang trọng, không biển hiệu quảng cáo, những điểm bán đào ven quốc lộ hình thành tự nhiên mỗi dịp cuối năm. Đến hẹn lại lên, những "phiên chợ" đặc biệt này đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong nhịp Tết vùng cao. Người bán là đồng bào vùng cao, người mua là những người đi đường, hay các gia đình tranh thủ dừng xe, chọn cho mình một cành đào mang về chơi Tết.

Phiên chợ đào ven đường mang Tết sớm về phố - Ảnh 1.

Giữa dòng xe qua lại, việc chọn một cành đào đôi khi chỉ diễn ra trong vài phút. Nhưng với người mua, đó lại là khoảnh khắc mang Tết về sớm, trước cả khi năm cũ khép lại.

Đào bán ven đường có sức hút riêng: dáng cây mộc mạc, hoa nở tự nhiên, lại dễ chọn, dễ mua. Chỉ cần vài ba trăm nghìn đồng, một cành đào đã đủ để mang sắc xuân về với mỗi ngôi nhà. Với bà con vùng cao, mỗi cành đào được khách chọn mua là bớt đi một nỗi lo cuối năm, thêm một khoản để lo Tết cho gia đình.

Việc mua bán diễn ra nhanh gọn. Người mua xem dáng, ngắm hoa; người bán nói giá. Không nhiều mặc cả, chỉ cần hợp mắt, vừa ý là giao dịch hoàn tất ngay bên lề đường. 

Những cành đào ven quốc lộ không chỉ mang sắc xuân từ núi rừng xuống phố, mà còn gắn kết những con người xa lạ trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước thềm năm mới. Khi cành đào được trao đi, Tết cũng theo đó về gần hơn với mỗi gia đình.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.