Những ngày giáp Tết, phiên chợ Bản Rạ (tỉnh Cao Bằng) lại rộn ràng họp. Không chỉ là nơi mua bán, chợ phiên còn mang theo hơi thở văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc nơi biên viễn. Nằm cách thác Bản Giốc không xa, chợ phiên Bản Rạ không chỉ là nơi giao thương của đồng bào các dân tộc sinh sống quanh vùng, mà còn là điểm hẹn văn hóa.

Những bó lá dong thường chỉ xuất hiện ở những phiên chợ Tết khi mà người đồng bào đang chuẩn bị gói bánh chưng để dâng lên mâm cúng tổ tiên trong những ngày đầu năm mới. Và ở những phiên chợ vùng cao chính là nơi mang đậm sắc màu văn hoá bản địa. Không ai vội vã, bởi chợ phiên không chỉ là nơi trao đổi hàng hoá, mà còn là nơi để đồng bào các bản làng giao lưu, trò chuyện, tâm tình.

Không cầu kỳ, hoa mỹ, phiên chợ vùng biên hấp dẫn bởi sự mộc mạc của những sản vật quê hương và nụ cười ấm áp của tình người. Sự mộc mạc ấy khiến phiên chợ không chỉ là nơi bán mua, mà như một ngày hội ngộ. Dù bán được nhiều hay ít, ai nấy cũng đều hân hoan, bởi chợ tan là Tết đã theo chân người về bản.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.