Không kể câu chuyện về một đội bóng vô địch, phim Đội bóng nữ làng Xuân là hành trình của những người phụ nữ vượt qua giới hạn của bản thân để thay đổi cuộc đời mình. Nối sóng phim Lửa trắng, thuộc dòng phim chất lượng miniseries, bộ phim sẽ lên sóng lúc 20h thứ Năm, Sáu hàng tuần trên kênh VTV3, bắt đầu từ ngày 03/9.



Hành trình vượt giới hạn bản thân
Chia sẻ về cảm hứng thực hiện bộ phim, đạo diễn Trần Trọng Khôi cho biết, Ngọc Bích - một trong hai biên kịch của phim - sinh ra và lớn lên tại Bắc Ninh, nơi được xem là một trong những cái nôi của bóng đá nữ Việt Nam. Lớn lên trong bầu không khí đó, từ lâu chị đã ấp ủ mong muốn viết một kịch bản phim về bóng đá nữ, và Đội bóng nữ làng Xuân ra đời. Khi biên kịch Ngọc Bích trao đổi về dự án này, đạo diễn Trần Trọng Khôi nhận lời ngay vì bản thân anh vốn là một người hâm mộ đội tuyển nữ Việt Nam và rất thần tượng HLV Mai Đức Chung.
Câu chuyện của Đội bóng nữ làng Xuân xoay quanh Minh, một cô gái 19 tuổi tràn đầy năng lượng và bướng bỉnh, luôn tin rằng mình có năng khiếu bóng đá và chỉ còn thiếu một cơ hội để bước vào sân chơi chuyên nghiệp. Tuy nhiên, khao khát của Minh lại gặp phải sự phản đối gay gắt từ ông Khiêm - người cha làm hiệu trưởng, đầy nguyên tắc của cô. Bất chấp sự ngăn cấm từ gia đình và việc bị lừa mất cơ hội gia nhập một đội bóng, Minh không hề đầu hàng mà quyết định tự đứng ra thành lập đội bóng nữ của làng Xuân để tham gia giải đấu phong trào tại địa phương. Ban đầu, việc lập đội bóng đối với Minh là nhằm chứng minh năng lực của bản thân và tìm kiếm một cơ hội đổi đời.


Trên con đường gian nan tưởng chừng như đơn độc, Minh may mắn luôn có sự đồng hành của Linh và Bá - hai người bạn thân thiết từ thời thơ ấu - điểm tựa quan trọng nhất cho Minh trong những ngày đầu tiên theo đuổi giấc mơ. Tình bạn khăng khít của bộ ba Minh - Linh - Bá đã tạo nên một màu sắc vô cùng trẻ trung, tươi mới và hài hước cho bộ phim.
Sau biết bao nỗ lực, từ những kế hoạch tỉ mỉ và những màn thuyết phục kiên trì của Minh, Đội bóng nữ làng Xuân cuối cùng cũng tập hợp được các chị em trong làng. Thế nhưng, khi nhìn vào dàn "cầu thủ" kỳ lạ này, ít ai có thể tin rằng họ sẽ làm nên chuyện.
Đó là một đội hình gồm những người phụ nữ ở nhiều lứa tuổi khác nhau, trải dài từ U30 đến U50, mỗi người mang một hoàn cảnh, áp lực, vết thương và nỗi niềm riêng. Họ đến sân và tham gia đội bóng vì những lý do ban đầu chẳng mấy liên quan đến môn thể thao vua. Nhưng khi cùng nhau tập luyện và thi đấu, họ không chỉ học cách chơi bóng mà còn học cách đối diện với những vấn đề, áp lực trong cuộc sống.
Bộ phim đã khéo léo kết hợp môn bóng đá nữ với đời sống làng quê, tạo nên hàng loạt tình huống vừa hài hước, vừa cảm xúc. Những buổi tập luyện vụng về, chiến thuật không giống ai, cho đến những trận thi đấu đôi khi rơi vào hỗn loạn chính là nơi để các nhân vật dần bộc lộ những góc khuất tâm hồn, khát vọng thầm kín và sức mạnh tiềm ẩn của chính mình...

Đạo diễn Trần Trọng Khôi cho biết, Đội bóng nữ làng Xuân đã lựa chọn cách kể về câu chuyện nữ quyền theo hướng gần gũi, vui vẻ và đậm chất đời thường. Phim không đặt các nhân vật vào những tuyên ngôn lớn lao, mà bắt đầu từ một điều rất nhỏ bé: người phụ nữ cũng cần một khoảng thời gian và không gian thuộc về chính mình.
Dàn "chị đẹp" trên sân cỏ
Sức hút của Đội bóng nữ làng Xuân còn đến từ sự góp mặt của nhiều gương mặt vừa lạ vừa quen. Ở tuyến nhân vật trẻ trung, Thảo My được tin tưởng giao vai nữ chính Minh. Chia sẻ về vai chính đầu tiên, nữ diễn viên trẻ cho biết, cơ hội đảm nhận vai nữ chính đến bất ngờ khiến cô cảm thấy vô cùng may mắn, biết ơn sự tin tưởng từ ekip và đạo diễn. Bên cạnh đó, diễn viên trẻ Hoài Vũ hóa thân vào vai Bá - một chàng trai có dáng vẻ hiền lành, có phần nhu nhược, khác biệt hẳn với vai Cương trong phim Phía bên kia thành phố. Diễn viên Ngọc Mai đảm nhận vai Linh cong cớn, hay dỗi, tạo nên bộ ba đầy năng lượng Minh - Linh - Bá thú vị.

Tuyến nhân vật các nữ cầu thủ làng Xuân có độ tuổi trải dài từ U30 đến U50 được đảm nhận bởi các "chị đẹp" của màn ảnh nhỏ. Thụy Hòa vào vai Đào - một tài năng thiên bẩm về bóng đá nhưng từng có một mối duyên chẳng mấy vui vẻ với bóng đá. Mỹ Dung do Diễm Hương thủ vai, là một người phụ nữ sắc sảo, luôn sống trong vỏ bọc hào nhoáng và để tâm đến việc làm thế nào để bản thân nổi bật hơn là tập trung thi đấu. Thanh Hương hoá thân vào vai Tâm - một phụ nữ khỏe hơn nhiều người đàn ông nhưng mang vẻ ngoài thô kệch, đằng sau đó lại là một tâm hồn vô cùng nhạy cảm cùng mặc cảm tự ti vì nghĩ mình là người “nặng vía”. Chị Nga do Hồ Liên thủ vai, là thành viên lớn tuổi nhất trong đội hình, lúc nào cũng hài hước nhưng mang nỗi mặc cảm về ngoại hình.


Sau một thời gian vắng bóng, Đan Lê trở lại với phim truyền hình khi đảm nhận vai Yến - người phụ nữ "liễu yếu đào tơ", dịu dàng, cam chịu, đồng thời là một người vợ bị bạo hành. Tuyết Trinh trong vai Loan - một cán bộ xã có tính cách chua ngoa nhưng bộc trực, thẳng thắn, sẵn sàng bênh vực người yếu thế. Đặc biệt, phim còn có sự góp mặt của "ông bố quốc dân" - NSND Trung Anh trong vai ông Khiêm, bố của Minh. Ông Khiêm là Hiệu trưởng, đồng thời cũng là một người cha nguyên tắc nhưng ẩn sau đó là nhiều yêu thương và những khoảng cách thế hệ đáng để suy ngẫm.




Phim Đội bóng nữ làng Xuân sẽ chính thức lên sóng lúc 20h các ngày thứ Năm, Sáu hàng tuần trên VTV3 bắt đầu từ 03/9. Mời quý vị đón xem!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.