Phim kinh di "Linh trưởng" tái hiện vụ tinh tinh tấn công gây rúng động nước Mỹ

16/01/2026 14:49 GMT+7

VTV.vn - Phim "Linh trưởng" theo chân một gia đình đi nghỉ dưỡng ở vùng nhiệt đới nhưng mọi thứ nhanh chóng biến thành thảm họa.

Năm 2009, một người phụ nữ tên là Charla Nash tại Connecticut, Mỹ đã bị con tinh tinh thú cưng của bạn mình tấn công dã man. Con tinh tinh tên là Travis vốn là thú cưng của bạn của Nash - Sandra Herold. Theo trang 60 Minutes Australia, Travis sống một cuộc đời nhung lụa, chú tinh tinh được ăn ngon mặc đẹp, chủ cho ăn tôm hùm và uống rượu vang. 

Được vợ chồng Herold nuôi từ nhỏ, Travis trở thành một nhân vật khá nổi tiếng trong vùng, đi khắp nơi cùng cặp đôi và thường xuyên tháp tùng họ đến nơi làm việc. Chú tinh tinh còn xuất hiện trong một số quảng cáo.

Phim kinh di "Linh trưởng" tái hiện vụ tinh tinh tấn công gây rúng động nước Mỹ- Ảnh 1.

Chú khỉ Travis và Charla Nash

Trước đó 6 năm, Travis từng cởi dây an toàn, nhảy khỏi ô tô và đuổi theo một người đi bộ khi người này ném rác vào ô tô của Herold. Thời điểm năm 2009 khi con tinh tinh bắt đầu có hành vi hung hăng, lấy chìa khóa xe và chạy ra khỏi nhà, bà Herold đã gọi cho bà Nash để nhờ giúp đỡ. Nash mang theo một con búp bê Elmo phát ra tiếng kêu để thu hút sự chú ý của Travis với hy vọng nó sẽ quay vào nhà. Nhưng thay vào đó, con tinh tinh nặng gần 90kg đã bất ngờ tấn công bà.

Cuộc tấn công chỉ kéo dài vài phút, nhưng hậu quả thì vô cùng khủng khiếp. Nash giải thích rằng bà không thể kéo con vật ra vì nó “quá khỏe”. 

Cảnh sát tới, lúc này con tinh tinh bị thương đang cố gắng đột nhập vào một chiếc ô tô đậu gần đó. Bị dao đâm và trúng nhiều phát đạn, Travis cố lết trở lại nhà và vào lồng của mình, có lẽ là nơi an toàn của nó, rồi chết.

Sự việc này đã thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông nhờ đoạn ghi âm cuộc gọi 911 đầy căng thẳng, và được đưa vào bộ phim tài liệu của HBO được đề cử Emmy mang tên Chimp Crazy (2024).

Dù Nash được giải cứu nhưng những gì tiếp theo xảy đến thật đáng sợ. Đội ngũ y tế dùng từ “kinh hoàng” để mô tả vết thương của Charla. Trong vòng 72 giờ tiếp theo, bà đã trải qua hơn bảy giờ phẫu thuật trên mặt và tay bởi bốn nhóm bác sĩ phẫu thuật. Tới nay, bà đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật đau đớn để tái tạo lại gương mặt.

Vụ tấn công của Travis nhằm vào Charla Nash đã khơi mào một cuộc tranh luận kéo dài về việc sở hữu thú cưng độc lạ - một cuộc tranh luận vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay. Quốc hội bang Connecticut đã ban hành một đạo luật cấm nuôi các loài linh trưởng nặng trên 23kg làm thú cưng, đồng thời yêu cầu những người sở hữu thú nuôi ngoại lai phải xin giấy phép, luật mới có hiệu lực từ năm 2009.

Phim kinh di "Linh trưởng" tái hiện vụ tinh tinh tấn công gây rúng động nước Mỹ- Ảnh 2.

Một cảnh trong phim "Linh trưởng"

Sự ngộ nhận rằng tình yêu và sự nuôi dưỡng có thể xóa bỏ bản năng nguyên thủy chính là điểm giao nhau giữa bi kịch Charla Nash và câu chuyện hư cấu trong phim Linh trưởng. Trong phim, con tinh tinh Ben cũng là một thành viên quan trọng của gia đình. Khi con vật đột ngột trở nên hung hãn và mất kiểm soát, không gian an toàn nhất là ngôi nhà lại biến thành cái bẫy chết người.

Một thành viên của khu bảo tồn Tinh Tinh Sanctuary Northwest chia sẻ: “Nếu chúng ta thực sự yêu thương chúng (tinh tinh), chúng ta cần đối xử với chúng bằng sự tôn trọng mà chúng xứng đáng, và điều đó bao gồm tôn trọng bản chất phức tạp của chúng… chúng không thuộc về thế giới của chúng ta, cũng như chúng ta không thuộc về thế giới của chúng.”

Phim Linh trưởng (tựa gốc: Primate) khởi chiếu toàn quốc từ 23/01/2026.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.