Lee Na Young trong một cảnh phim "Honour". (Ảnh: ENA)
Bộ phim kinh dị "Honour" của ENA, vừa hoàn thành quay phim vào thứ Ba với nội dung kể về một nhóm luật sư đối đầu với một đường dây buôn bán tình dục quyền lực. Câu chuyện phim đã không thể tránh khỏi việc khiến người ta nhớ đến vụ bê bối Jeffrey Epstein.
"Honour" tập trung vào ba luật sư đang làm việc tại công ty luật bảo vệ nạn nhân L&J (viết tắt của Listen & Join). Họ đã chọn sự đoàn kết thay vì im lặng khi điều tra các vụ bê bối liên quan đến nền tảng buôn bán tình dục kỹ thuật số mờ ám "Connect In". "Honour" đánh dấu tác phẩm đầu tiên của nữ diễn viên Lee Na Young trên màn ảnh nhỏ sau ba năm.
Trong phim, Lee Na Young vào vai Yun Ra-yeong, một luật sư nổi tiếng với hàng triệu người theo dõi trực tuyến. Nhưng đằng sau hình ảnh hào nhoáng là một người phụ nữ bị ảnh hưởng bởi những tổn thương cá nhân sâu sắc. Diễn xuất tiết chế của Lee Na Young đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả.
"Lúc đầu, tôi đọc kịch bản với sự tò mò của một độc giả tiểu thuyết, chỉ muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Sau đó, tôi đọc lại, suy nghĩ về vai diễn mình phải thể hiện và đó là lúc tôi cảm thấy mình nhất định phải là một phần của câu chuyện này" - Lee Na Young chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tờ The Korea Times tại một quán cà phê ở trung tâm Seoul trong tuần này.
Lần đầu tiên đảm nhận một vai diễn có nhiều lời thoại pháp lý, ban đầu Lee Na Young nghĩ rằng nó sẽ khá đơn giản. Cô nói: "Không có cảnh khóc lóc nào nhiều như trong các bộ phim khác. Vì vậy, tôi nghĩ chỉ cần học thuộc lời thoại và thể hiện chúng thật tốt là được".

(Ảnh: Eden9)
Khi bắt đầu quay phim, Lee Na Young nhận ra rằng từng khoảnh khắc - từ đầu đến cuối - đều chất chứa cảm xúc.
"Ra-yeong là một nhân vật luôn kìm nén cảm xúc bên trong, vì vậy tôi phải thể hiện mọi thứ một cách rõ ràng và tiết chế. Đối mặt với những người đang đau khổ hoặc tổn thương trong khi vẫn tiếp thêm cho họ lòng can đảm để cùng nhau tiếp tục từ một quan điểm chung, điều đó có nghĩa là phải kìm nén rất nhiều cảm xúc. Hầu như không có biểu cảm đơn điệu nào của cô ấy" - Lee Na Young giải thích.
Động cơ của nhân vật do Lee Na Young thể hiện bắt nguồn từ quá khứ đầy tổn thương. Cô đã trải nghiệm bị tấn công tình dục và bạo lực trong hẹn hò và những trải nghiệm này vẫn tiếp tục định hình cuộc sống của cô hai thập kỷ sau đó. Cùng với các đồng nghiệp Kang Shin-jae (Jung Eun-chae thể hiện) và Hwang Hyun-jin (Lee Chung-ah thủ vai), Yun điều hành một công ty luật chuyên bào chữa cho các nạn nhân nữ của tội phạm.

Một cảnh của phim "Honour". (Ảnh: ENA)
Lee Na Young chia sẻ rằng cô thực sự đồng cảm với những nhân vật mang trong mình nỗi đau nhưng vẫn tiếp tục sống.
"Thay vì một nhân vật kiểu Jeanne d'Arc được thúc đẩy bởi chính nghĩa, vai diễn này là một người có những vết thương cá nhân riêng, nhưng cô ấy che giấu chúng và đứng trước công chúng. Tôi muốn thể hiện những tầng lớp phức tạp đó một cách chân thực nhất có thể"- Lee Na Young nói.
Cường độ cảm xúc vẫn còn đọng lại ngay cả sau khi quá trình quay phim kết thúc. Lee Na Young cho biết cô vẫn cảm nhận được nỗi buồn của nhân vật rất lâu sau khi máy quay ngừng hoạt động.
Lee Na Young nói nhiều lời thoại của cô giống như những lời cô đang tự nói với chính mình: "Điều tôi trân trọng nhất là bộ phim không cố gắng áp đặt bất cứ điều gì lên các nạn nhân. Thay vì thúc ép họ phải tiếp tục cuộc sống, bộ phim truyền tải sự ấm áp thầm lặng của việc chờ đợi và lắng nghe bên cạnh họ - và điều đó đã khiến tôi xúc động hơn nữa".
Nữ diễn viên nhấn mạnh rằng mặc dù bộ phim có vẻ tập trung vào bạo lực tình dục, nhưng cô chưa bao giờ coi nó chỉ xoay quanh vấn đề đó. Cô nói: "Tôi tin rằng bộ phim nói về việc đối mặt với nhiều loại cái ác khác nhau. Điều gây ấn tượng mạnh mẽ với tôi hơn cả là tinh thần đoàn kết với những người đang đau khổ hoặc chịu đựng sự bất công".
Khi được hỏi về dự án tiếp theo, Lee Na Young cho biết cô vẫn chưa quyết định sẽ làm gì tiếp theo và thích chọn vai diễn dựa trên trực giác.
"Thành thật mà nói, tôi không biết điều gì sẽ đến tiếp theo - hoặc điều gì sẽ thu hút tôi. Tôi nghĩ nó sẽ phụ thuộc vào cảm xúc của tôi vào thời điểm đó hoặc những cảm xúc hay ảnh hưởng nào đang tác động đến tôi" - cô nói - "Tôi thực sự vui mừng khi thấy các nhân vật nữ ngày càng đa dạng hơn. Trước đây, họ thường khá đơn giản, nhưng giờ đây được xây dựng với nhiều chi tiết và sắc thái hơn. Là một diễn viên, điều đó mang lại cho tôi nhiều điều đáng mong chờ. Và tôi cũng rất biết ơn, bởi vì điều đó chỉ xảy ra nhờ sự sẵn lòng đón nhận những thay đổi đó của mọi người".

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.