Tối 20/9, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã dự và phát biểu tại Gala kỷ niệm 18 năm chương trình Trái tim cho em - Thắp sáng ước mơ. Chương trình do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại chương trình.
Suốt hành trình 18 năm qua, Trái tim cho em đã trở thành chương trình quen thuộc và địa chỉ tin cậy với những gia đình các em nhỏ bệnh tim có hoàn cảnh khó khăn. Có điều ấy là sự quan tâm, đồng hành của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong các hoạt động nhân đạo.
Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đánh giá, từ một chương trình nhân đạo được khởi xướng năm 2008, sau 18 năm, Trái tim cho em đã trở thành một hành trình bền bỉ của lòng nhân ái, sẻ chia và trách nhiệm với trẻ em. 18 năm qua, gần 260 tỷ đồng được vận động; gần 8.000 trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ can thiệp, phẫu thuật; hơn 190.000 trẻ em được khám sàng lọc miễn phí qua 125 chương trình trên cả nước. Đây là những con số rất đáng trân trọng. Nhưng điều đọng lại sâu sắc hơn đó là: nhiều em nhỏ được khỏe mạnh trở về với gia đình; nhiều người mẹ bớt đi những đêm dài lo âu; nhiều người cha tìm lại niềm hy vọng; nhiều mái nhà lại đầy ắp tiếng cười.
Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và biểu dương Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel; đồng thời cảm ơn các bệnh viện, đội ngũ y, bác sĩ, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà tài trợ và những tấm lòng nhân ái trong và ngoài nước đã bền bỉ đồng hành cùng Chương trình trong suốt 18 năm qua. Chính sự bền bỉ ấy đã nối dài cơ hội sống cho hàng nghìn trẻ em và góp phần làm nên sức sống của một chương trình nhân ái.
Gala năm nay, với chủ đề rất đẹp và ý nghĩa "Thắp sáng ước mơ", diễn ra ngay trước thềm Tết Trung thu, tết của trẻ thơ, của đoàn viên và yêu thương. Với nhiều em nhỏ, ước mơ là được học tập, vui chơi, lớn lên bên gia đình. Nhưng với một em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh, đôi khi ước mơ đầu tiên lại giản dị là được khỏe mạnh, được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Bởi vậy, mỗi ca can thiệp, phẫu thuật thành công không chỉ giúp các em nhỏ vượt qua bệnh tật, mà còn trao lại cho các em một tuổi thơ và một tương lai rộng mở.
Đêm Gala kỷ niệm 18 năm Trái tim cho em cũng dành tình cảm đặc biệt cho Lai Châu, địa bàn đã nhiều năm gắn bó với Chương trình và vừa trải qua những mất mát do thiên tai. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gửi lời thăm hỏi, sẻ chia tới nhân dân, các gia đình và các em nhỏ bị ảnh hưởng; mong rằng mùa Trung thu này sẽ mang thêm hơi ấm, niềm tin và hy vọng để cuộc sống sớm trở lại bình yên.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng hoa và kỷ niệm chương tri ân tới các đại diện đội ngũ y bác sĩ, những điều dưỡng viên và các nhân viên y tế đồng hành với chương trình.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng hoa và kỷ niệm chương cho các nhà hảo tâm, tài trợ
Từ Gala hôm nay, Phó Chủ tịch Quốc hội mong các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và cộng đồng tiếp tục chung tay, đồng hành để Trái tim cho em đến với trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, những nơi còn nhiều khó khăn, để các em có cơ hội được chữa bệnh và được đến trường thực hiện ước mơ của mình.
Nhân dịp Tết Trung thu, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gửi lời chúc các cháu thiếu nhi, đặc biệt là các em mắc bệnh tim bẩm sinh, luôn mạnh khỏe, bình an, lớn lên trong tình yêu thương của gia đình và cộng đồng, được đến trường và tự tin theo đuổi ước mơ.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.