Mỗi mùa trong năm, Lâm Đồng lại được nhận diện bởi một sắc hoa riêng. Nếu tháng Tư gắn với những con đường ngập màu tím của phượng tím (Jacaranda) thì những ngày đầu hè đang được kể bằng sắc hồng của muồng anh đào trên phố núi và màu đỏ rực rỡ của phượng vĩ nơi vùng đồng bằng, ven biển.
Những gam màu rực rỡ nối tiếp nhau không chỉ làm đẹp thêm cảnh quan mà còn tạo nên sức hút đặc biệt đối với du khách mỗi khi tìm về vùng đất này.
Sau mùa phượng tím tháng Tư, những hàng muồng anh đào bắt đầu phủ sắc hồng trên nhiều tuyến đường Đà Lạt
Vẻ đẹp của phượng hồng không nằm ở sự rực rỡ mà ở cảm giác thư thái, dễ chịu mà loài hoa này mang lại. Dưới ánh nắng đầu hạ, những tán cây phủ kín sắc hồng tạo nên khung cảnh thanh bình, khiến nhiều người không khỏi dừng chân ngắm nhìn.

Sắc hồng của muồng anh đào góp phần làm nên vẻ đẹp đặc trưng của phố núi, thu hút người dân và du khách dừng chân thưởng ngoạn
Ít người biết rằng loài cây thường được gọi là phượng hồng thực chất là muồng anh đào, thuộc họ Đậu. Loài cây này sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu ôn hòa của cao nguyên và đã hiện diện trên nhiều tuyến đường của Đà Lạt từ hàng chục năm nay. Không chỉ là một loài cây tạo cảnh quan, muồng anh đào còn gắn bó với đời sống của nhiều thế hệ người dân phố núi.

Muồng anh đào (Cassia javanica), thường được người dân gọi là phượng hồng, là loài cây sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu ôn hòa của cao nguyên và đã gắn bó với cảnh quan Đà Lạt qua nhiều thế hệ
Những tán cây lớn ven đường đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong ký ức của không ít người.
Qua nhiều năm, những hàng phượng hồng không chỉ tạo bóng mát cho phố núi mà còn trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ người dân Đà Lạt
Qua nhiều năm, những hàng muồng anh đào đã trở thành một phần quen thuộc của phố núi. Chúng hiện diện trên những cung đường người dân đi qua mỗi ngày, lặng lẽ chứng kiến sự đổi thay của Đà Lạt qua từng thế hệ.


Sinh trưởng phù hợp với khí hậu ôn hòa của cao nguyên, muồng anh đào đã hiện diện trên nhiều tuyến đường Đà Lạt và trở thành hình ảnh quen thuộc với người dân địa phương
Không chỉ là loài cây gắn bó với ký ức của người dân địa phương, phượng hồng còn góp phần tạo nên những sản phẩm du lịch rất riêng của Đà Lạt. Những năm gần đây, ngày càng nhiều du khách lựa chọn đến Lâm Đồng theo mùa hoa.
Hết mai anh đào, đến phượng tím rồi phượng hồng, mỗi thời điểm trong năm đều mang đến một trải nghiệm khác biệt.

Từ những góc phố yên bình đến những tuyến đường rực rỡ sắc hoa, mùa hè đang để lại những dấu ấn riêng với sắc đỏ phượng vĩ, hiện diện trên khắp vùng đất Lâm Đồng
Tuy nhiên, nếu trên cao nguyên, mùa hè được nhận diện bằng sắc hồng dịu dàng của muồng anh đào thì ở nhiều địa phương vùng đồng bằng và ven biển của Lâm Đồng, phượng vĩ lại là loài hoa báo hiệu mùa hè rõ nét hơn cả.
Ưa khí hậu nắng nóng và sinh trưởng tốt tại các khu vực ven biển, phượng vĩ trở thành loài hoa đặc trưng báo hiệu mùa hè ở nhiều địa phương vùng đồng bằng của Lâm Đồng.
Những ngày này, trên nhiều tuyến đường, sắc đỏ của phượng vĩ đang phủ kín các tán cây. Dưới nền trời xanh và nắng vàng đầu hạ, những khoảng trời đỏ rực trở thành điểm dừng chân của người dân và du khách. Hai sắc hoa, hai gam màu khác nhau nhưng cùng góp phần tạo nên diện mạo mùa hè đầy sức sống trên dải đất Lâm Đồng.

Giữa nhịp sống thường ngày, những khoảng trời ngập sắc hoa trở thành điểm dừng chân của nhiều người dân và du khách
Chị Trần Thị Khánh Ly, một người dân địa phương, cho biết mỗi năm khi phượng bắt đầu nở rộ, chị đều tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc đẹp cùng gia đình. "Phượng đỏ luôn mang lại cảm giác rất đặc biệt. Mỗi lần nhìn thấy hoa nở là biết mùa hè đã về. Những con đường phủ kín sắc đỏ lúc nào cũng tạo cảm giác rộn ràng và đầy sức sống. Dù sống ở đây nhiều năm nhưng năm nào tôi cũng muốn lưu lại những bức ảnh cùng mùa hoa", chị Khánh Ly chia sẻ.

Dưới nắng đầu hạ, những chùm phượng đỏ rực nổi bật trên nền trời xanh, tạo nên một trong những hình ảnh đặc trưng nhất của mùa hè
Không chỉ người dân địa phương, nhiều du khách cũng xem mùa hoa là một lý do để quay trở lại Lâm Đồng.
Không ít du khách chọn dừng lại dưới những hàng phượng đang vào mùa nở rộ để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của mùa hè
Anh Trần Minh Hoàng, du khách đến từ TP Hồ Chí Minh, cho biết đây là lần đầu tiên anh đến Lâm Đồng vào đúng thời điểm phượng hồng nở rộ.
"Trước đây tôi từng đến vào mùa mai anh đào và mùa phượng tím. Lần này quay lại đúng dịp phượng hồng nở nên có cảm giác như đang khám phá một Lâm Đồng khác. Mỗi mùa nơi đây lại mang một vẻ đẹp riêng. Đi trên những con đường ngập hoa, tôi hiểu vì sao nhiều người muốn quay lại nhiều lần", anh Hoàng chia sẻ.

Sắc đỏ của phượng vĩ nổi bật giữa nền trời xanh, mang theo hơi thở của mùa hè và những ký ức thân quen của nhiều thế hệ
Giữa rất nhiều điểm đến của Lâm Đồng, những mùa hoa vẫn luôn có sức hút riêng. Bởi đôi khi điều khiến du khách nhớ nhất không phải một địa danh cụ thể, mà là cảm giác được đi giữa những con đường ngập sắc hoa và chứng kiến vùng đất ấy chuyển mình theo từng mùa trong năm.
Dọc các tuyến quốc lộ dẫn vào trung tâm Lâm Đồng, những hàng phượng đỏ đang đồng loạt bung nở, tạo nên khung cảnh đầy sức sống
Những mùa hoa nối tiếp nhau không chỉ làm đẹp thêm cảnh quan mà còn trở thành một phần của đời sống và du lịch địa phương. Để rồi trên hành trình từ biển lên cao nguyên, du khách không chỉ bắt gặp những cảnh sắc đổi thay theo địa hình mà còn cảm nhận được nhịp chuyển mùa được kể bằng những mùa hoa rất riêng của Lâm Đồng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.