Sạt lở nghiêm trọng khiến gia đình ông Tám rơi vào cảnh ở nhờ
Tập 1 Phù sa mở đầu bằng khung cảnh đêm mưa gió lớn hỗn loạn, khi nguy cơ sạt lở chực chờ nuốt chửng nhà cửa của ông Tám ở ven sông. Giữa tiếng mưa rít là những tiếng la hét hoảng loạn kéo đồ đạc, tiếng kêu cứu của ông Tám. May mắn là Chơn đã có mặt kịp thời cứu hai vợ chồng ông Tám giữa lúc nguy cấp. Ngay đúng lúc vừa kéo được vợ chồng ông Tám lên thì căn nhà của họ cũng đổ sụp theo dòng nước. Cú sốc mất nhà khiến thím Tám bàng hoàng, xỉu lên xỉu xuống và nghẹn ngào thốt lên. Tận mắt chứng kiến thảm kịch, hàng xóm chỉ biết ngậm ngùi xót xa.



Ngay sau sự cố sập nhà, cán bộ xã tên Thuận đã có mặt để phát loa cảnh báo khu vực mép sông Bình Hòa là vùng "báo động đỏ", yêu cầu bà con tuyệt đối không tập trung đông người và nhanh chóng di dời ra khu vực an toàn. Thuận đưa ra phương án lên danh sách những hộ mà cần phải di dời tạm.
Thế nhưng, chữ "tạm" mông lung này đã thổi bùng lên nỗi bức xúc của những người vừa mất trắng cơ nghiệp. Người dân phản ứng gay gắt trước sự cứng nhắc của đại diện lãnh đạo địa phương khi nhận được thông tin phải chờ báo cáo cấp trên để giải quyết vấn đề. Vợ chồng ông bà Tám nghĩ đến cảnh phải sống nhờ tại nhà văn hóa thì không khỏi cảm thấy chua xót.
Hoài nghi về nguyên nhân gây sạt lở nghiêm trọng
Sau khi vụ sạt lở khu vực nhà ông Tám xảy ra, Chơn nhận ra có nhiều điểm đáng nghi. Khi Thuận lập biên bản sự việc ghi nhận rằng sạt lở do mưa bão lớn, Chơn đã kịch liệt phản đối. Anh yêu cầu phải ghi nhận yếu tố có xà lan tới cắm vòi hút, hút đất, làm rỗng ruột dưới đất rồi sạt lở. Chơn phân tích đất bị khoét rỗng từ dưới lên tạo thành một lỗ lớn chứ không phải tuột từ trên bề mặt, đồng thời thẳng thừng gọi hành động này là tội ác và bức xúc mỉa mai những kẻ đổ lỗi cho tự nhiên.


Tuy nhiên, Thuận đã ngay lập tức phản bác lại ý kiến của Chơn, cảnh cáo anh không được tiếp tục nói những điều này vì đó là vu khống. Dù mọi người không tin lời mình nhưng hàng ngày, Chơn vẫn ra bờ sông để đo đạc, ghi chép và gia cố lại hai bên bờ sông.
Sự vô cảm của "cò đất"
Lợi dụng tâm lý hoang mang của bà con, những tay "cò đất" đã lập tức chớp lấy cơ hội để trục lợi. Kẻ môi giới này đã dụ dỗ Sáu Lém giúp mình thuyết phục người dân với mức hoa hồng 3%. Vì lợi nhuận lớn này, Sáu Lém gặp ai cũng nhân cơ hội thuyết phục người ra bán đất. Anh ta ví von khu đất lở như "trái cây mà chín rụng", thúc ép bà con bán tháo với giá rẻ mạt trước khi đất chìm hẳn xuống lòng sông. Thế nhưng, ông Tư và nhiều người khác vẫn nhận ra ý đồ của Sáu Lém, mắng anh ta tính toán lợi ích của bà con: "Mày đừng có lợi dụng chữ thương để lấp liếm đi chuyện cò đất của mày nghe".



Một trong những người được Sáu Lém thuyết phục bán đất chính là Sang - con trai ông Hai Phước. Sáu Lém nói Sang về dỗ cha mình bán đất khi thấy được giá rồi lấy tiền mua xe, mua nhà ở chỗ khác, còn hơn là ôm miếng đất lúc nào cũng lo bị sạt lở.
Trong khi bên ngoài bờ sông đang sạt lở từng ngày, ông Hai vẫn cương quyết chống lại, sai con trai đi mua dây thép, bao tải để dạt mé bờ sông níu giữ mảnh đất. Trái ngược với sự cố chấp của cha, Sang vô cùng thực tế cho rằng việc gia cố bằng bao cát là tốn công vô ích và liên tục thúc giục cha bán đất để tậu nhà lầu, làm vốn làm ăn thay vì chờ ngày Hà Bá rước. Sang bức xúc chất vấn sự bảo thủ của cha vì giữ khư khư miếng đất lở.






Đáp lại sự nổi nóng của con trai, ông Hai vẫn ôm niềm tin sắt đá rằng không có gì là không có nguyên nhân. Ông không tin sạt lở do tự nhiên và đồng tình với quan điểm của Chơn. Nếu tất cả bỏ đi hết, những kẻ đứng sau trục lợi từ thảm họa sạt lở sẽ càng làm tới. Với ông, bờ sông lở lói này không chỉ là tài sản mà còn là nguồn cội, vì đất này là của tổ tiên ông bà để lại.
Ở một diễn biến khác, Phù Sa – cô cháu gái của bà Tư Mót từ xa về thăm gia đình. Đáng nói là cô quyết định về sống hẳn ở quê khiến bà ngoại vô cùng bất ngờ.
Đón xem diễn biến mới của tập 2 Phù sa phát sóng vào 21h ngày 19/8 trên kênh VTV1!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.