Công ty Minh Hải điều tra nội bộ, ông chủ giấu mặt hài lòng vì mọi sự êm xuôi
Trong tập 29 Phù sa, ông chủ giấu mặt đã giăng bẫy để bắt được nội gián trong công ty thông qua việc thông báo lệnh điều động giả. Vào ngày điều động, giám đốc công ty bất ngờ xuất hiện ở bến tàu thông báo ngừng đưa tàu xuất bến. Hơn nữa, tất cả các thiết bị di động, máy tính bảng… mang theo người của công nhân đều bị yêu cầu kiểm tra ngay tại chỗ.


Sau khi kiểm tra không thấy điều khả nghi, người quản lý thông báo giải tán, yêu cầu mọi người tạm nghỉ và cho biết công ty sẽ thông báo sau khi có lệnh mới. Thế nhưng, nhiều công nhân tỏ ra hoang mang vì đêm nay vốn có chuyến đi nhưng lại bị gọi vô rồi bất ngờ cho về. Bản thân chú Tám đã may mắn thoát khỏi cái bẫy này nhờ tính cẩn trọng.
Chú Tư Quận theo dõi từ xa và phát hiện xe công ty Minh Hải chạy vô bến rồi chạy ra, sau đó các thuyền viên và thợ máy cũng đi ra quán cà phê; họ được công ty gọi vào rồi cho nghỉ chờ thông báo. Chú ngay lập tức báo cho Chơn biết việc này. Theo anh dự đoán, có khả năng công ty Minh Hải đang tiến hành điều tra nội bộ xem ai là người làm lộ thông tin cho đoàn kiểm tra. Chú Tám có thể cũng đang nằm trong diện bị nghi ngờ và theo dõi. Chơn lập tức gọi điện dặn dò Phương rằng từ nay nếu không có việc quan trọng thì đừng tới lui nhà anh hay công ty Minh Hải để đảm bảo an toàn cho bản thân, tuyệt đối không liên lạc với chú Tám. Anh cũng dặn chú Tư Quận không đến nhà mình nếu không cần thiết.




Việc Chơn gặp khó khăn trong quá trình điều tra vụ sạt lở, hơn nữa còn bị bà con Bình Hòa chỉ trích, cảnh cáo vì đã nộp đơn tố cáo khiến ông chủ giấu mặt rất hài lòng. Theo nhận định của giám đốc công ty Minh Hải, sự việc đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Bà con Bình Hòa quay lưng với Chơn vì họ chọn tin vào người mang đến hy vọng hơn là sống mãi trong nỗi sợ hãi. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm không phải hôm nay Chơn nói gì, mà là ngày mai sẽ có bao nhiêu người sẵn sàng lắng nghe anh.
Bị người dân chỉ trích gay gắt, Chơn bất ngờ nhận được sự ủng hộ yêu thương
Tại cuộc họp giữa đoàn thanh tra và người dân Bình Hòa, cán bộ địa phương thông báo việc làm việc với chính quyền và người dân tại khu vực sạt lở là bước cần thiết để xác định quy trình điều tra, đồng thời mời bà con phát biểu ý kiến. Một người dân đại diện đã trình lên đơn kiến nghị có chữ ký của 100 hộ dân vùng sạt lở, khẳng định chưa có căn cứ nào cho thấy công ty Minh Hải liên quan đến việc sạt lở.



Nghe thấy điều này, Chơn bày tỏ quan điểm rằng anh không phản đối chương trình kế sinh nhai, nhưng lo lắng mọi người đang quá vội vàng đi đến kết luận. Chơn lập luận rằng có những việc hiện hữu nhưng không diễn ra trước mắt, và việc bà con không nhìn thấy tàu hút cát khai thác không đồng nghĩa với việc nó không diễn ra. Chơn cũng cảnh báo nếu tất cả đổ lỗi cho thiên nhiên mà bỏ qua các tác động khác thì hậu quả về sau con cháu sẽ phải gánh chịu.
Tuy nhiên, có người đã phản bác gay gắt, cho rằng Chơn đang kết tội 100 hộ dân là sai, cản trở người dân phát triển. Họ thách thức anh đưa ra bằng chứng và tuyên bố công ty đang giúp dân có việc làm. Phương cũng lên tiếng bảo vệ quan điểm của Chơn, giải thích rằng anh chỉ mong cơ quan chuyên môn có kết quả rõ ràng về nguyên nhân sạt lở để phòng tránh sau này. Cuối cùng, Chơn khẳng định anh chỉ mong đoàn thanh tra không dừng lại việc điều tra giữa chừng và không đưa ra kết luận vội vàng.



Cuộc họp kết thúc trong không khí căng thẳng. Có người đã dằn mặt Chơn đừng đi kiếm chuyện, đừng vì một người mà làm cả xóm mất cơ hội đổi đời. Về phía Chơn, thấy Phương bảo vệ mình, anh đã khuyên cô không cần lên tiếng bảo vệ anh vì anh đã quen với việc bị hiểu lầm, anh chỉ lo Phương đang làm tốt ở xã sẽ bị bà con dị nghị. Phương khẳng định việc nói ra ý kiến là trách nhiệm của cán bộ. Cô tuyên bố dù không biết cuối cùng Chơn đúng hay sai, cô vẫn chọn đi cùng hướng với anh ngay cả khi anh đi ngược lại suy nghĩ của tất cả mọi người. Đáng chú ý là cuộc nói chuyện bị Bảy Sang nghe thấy từ một góc kín. Cuối cùng thì anh đã nhận ra lý do vì sao Phương lại chọn Chơn. Anh đã gửi lời chúc bình an tới cho Chơn và Phương.
Trong lúc đó, ông bà Hai Phước đã ra bờ sông thắp hương cho bố mẹ Chơn, cầu khấn họ phù hộ cho anh bình an. Tại nhà ông Tư Quận, bà Tư Mót cũng tới tìm gặp để nói chuyện về Chơn. Cả hai xót xa vì nỗi ám ảnh đeo bám khiến Chơn không biết sống vì mình, và mong anh chiến thắng những vết thương trong lòng. Chơn đang bị cả xã cô lập, đấu tố nói là người phá đám chuyện làm ăn của người khác; số người tin anh thì ít mà người ngại dính líu thì nhiều. Người ta sợ vì anh mà mất đi lợi ích.

Ông Tư Quận nhận ra có lẽ Chơn đang đi sai hướng khi chỉ cắm đầu tìm giấy tờ, hồ sơ, chứng cứ máy móc. Ông phát hiện ra một thứ quý giá hơn, đó là ký ức của dòng sông. Những người già sống cả đời bên sông đều lưu giữ ký ức, nếu ghép lại sẽ dựng được hình bóng con sông ngày trước, biết rõ sông thay đổi từ lúc nào, lở chỗ nào trước, lở chỗ nào sau. Ký ức của các nhân chứng sống này sẽ giúp Chơn có cơ sở đối chiếu với các chứng cứ đang điều tra để làm rõ sạt lở do thiên nhiên hay bàn tay con người. Ông Tư đã quyết định đi tìm Chơn để đưa cho anh câu trả lời này, giúp anh nhận ra mình không hề chiến đấu một mình.
Chơn trở về nhà cùng Phương trong trạng thái không vui vẻ sau cuộc họp. Nhưng điều bất ngờ chờ anh là ông bà Hai Phước, chú Tư Quận, bà Tư Mót đang chờ anh về ăn cơm, động viên anh vượt qua khó khăn. Phù Sa dù không có mặt nhưng cũng gọi điện hỏi thăm anh thông qua Phương.
Đón xem diễn biến mới của tập 30 Phù sa phát sóng vào 21h ngày 1/10 trên kênh VTV1!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.