Sáu Phương tìm về Minh Hải, Tư Quận gặp nguy hiểm
Trong tập 32 Phù sa, Sáu Phương bất ngờ tìm về công ty Minh Hải. Hóa ra ông ta là một nhân viên cũ lâu năm của công ty nhưng đã nghỉ hưu. Tại bến tàu, sự xuất hiện của một nhân vật xa lạ đã khiến nhân viên bảo vệ nâng cao cảnh giác. Bảo vệ đã xua đuổi Sáu Phương dù cho Tám Máy đã giới thiệu đây là người quen của công ty.



Sau khi rời bến tàu, người mà Sáu Phương tìm gặp chính là Tư Quận. Cả hai đã thảo luận về những sai phạm của công ty Minh Hải và sự thay đổi của dòng sông Bình Hòa trong nhiều năm qua. Hóa ra, đây chính là người mà chú Tư Quận giới thiệu cho Chơn gặp mặt nhưng không thành công trước đây.
Chú Tư Quận vẫn khẳng định tình trạng sạt lở gần đây có liên quan đến việc khai thác cát trái phép quy mô lớn và công ty Minh Hải đứng đằng sau. Nhưng Sáu Phương tỏ ra nghi ngờ bởi nếu điều đó là sự thật thì công ty phải bị phạt nặng thay vì chỉ có phạt hành chính.
Chú Tư Quận cũng nhận định rất khó để thu thập đủ chứng cứ chứng minh chuỗi sai phạm nhằm khởi tố hình sự, bởi cần chứng minh ai là người đứng đầu, ai hưởng lợi, khai thác trong bao nhiêu năm, khối lượng khai thác là bao nhiêu. Sau 15 năm, con sông Bình Hòa đã thay đổi rất nhiều. Thiên nhiên có thể làm sạt lở, nhưng thiên nhiên không thể trong vài năm mà biến cả một đoạn bờ sông thành ra như vậy. Nếu không có một lực nào đó kéo cát dưới lòng sông đi mỗi ngày thì dòng nước ấy lấy đâu ra khoảng trống để khoét vào bờ nhanh như vậy.



Việc Sáu Phương xuất hiện bị người của ông chủ giấu mặt theo dõi sát sao. Cùng với chuyện Chơn và chú Tư Quận tiếp tục điều tra, kẻ cầm đầu đã chỉ đạo đàn em đe dọa các mắt xích quan trọng với thông điệp "biết ít thì sống, biết nhiều thì chết" thay vì đi bịt miệng từng người, đồng thời ra lệnh cho công ty Minh Hải lập tức tăng giá cát và tăng gấp đôi sản lượng khai thác. Theo lệnh này, hai tên đàn em đã tấn công chú Tư Quận trên đường về nhà. Chơn đang liên lạc với chú Tư thì bị mất kết nối nên vô cùng lo lắng.
Chơn tiếp tục bị bà con xua đuổi, xa lánh, Phù Sa bị Nghiệm lừa đẹp
Trong khi đó, Chơn vẫn bị bà con xa lánh. Chú Ba và chú Năm gom nhiều máy móc hỏng đi sửa nhưng lại quyết định né tránh Chơn để đem sang xưởng cơ khí ở xã Hạ Hòa. Chơn vui vẻ chấp nhận điều này vì cho rằng miễn sao máy móc được sửa kịp thời cho bà con làm việc là được. Tuy vậy, trong lòng anh cũng không giấu được nỗi buồn. Người dân trong xóm tỏ ra e dè và không hoan nghênh sự xuất hiện của Chơn, vì những ai qua lại với anh đều từng bị mời lên làm việc. Chơn cũng được khuyên nên cẩn thận vì những hành động bóc trần sai phạm của anh đang khiến mọi người quên đi mục đích tốt đẹp ban đầu là giữ bình yên cho xóm làng.

Về phía Phù Sa, Nghiệm đã trao đổi với cô về khối lượng công việc vất vả khi vừa triển khai hạ tầng dự án Bình Hòa Xanh vừa vận hành Hợp tác xã. Anh quyết định giao toàn quyền quản lý Hợp tác xã cho Phù Sa để anh có thể tập trung thời gian bám sát công trường dự án.


Nhân cơ hội này, Phù Sa cũng phản ánh lại sự lo lắng của người dân khi tham gia Hợp tác xã. Cụ thể, Phương sợ xưởng sản xuất mất quyền tự quyết, còn chú Hai Phước lo sợ các điều khoản ký kết quỹ hỗ trợ bị ràng buộc không rõ ràng, có nguy cơ ảnh hưởng đến đất đai và sinh kế của nông dân nếu dự án thất bại. Từ những lo âu của người dân, Phù Sa đề xuất điều chỉnh cơ chế Hợp tác xã để bà con không có cảm giác bị ràng buộc. Tuy nhiên, Nghiệm lại khuyên cô nên giữ nguyên quy chế, đi sâu sát để giải thích cho bà con hiểu quy trình, và tin rằng lợi ích kinh tế lâu dài giúp con cái không phải đi làm thuê xứ người sẽ tự động xóa bỏ những hoài nghi hiện tại. Cách giải thích khéo léo này đã khiến Phù Sa không nghi ngờ Nghiệm nữa.
Đón xem diễn biến của tập 33 Phù sa phát sóng vào 21h ngày 8/10 trên kênh VTV1!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.