Mười năm theo nghề là quãng thời gian không dài so với nhiều đồng nghiệp, nhưng đủ để Phương Nam hiểu rõ giá trị của từng vai diễn, từng cơ hội và cả những lần chờ đợi đầy khắc khoải. Kể cả khi chưa có vai diễn khiến khán giả nhớ mặt, gọi tên, anh vẫn không ngừng học hỏi, thử sức ở nhiều dạng vai khác nhau để tự hoàn thiện mình.

Phương Nam nhận giải thưởng trong LHP Việt Nam lần thứ XXIV.
Giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại LHP Việt Nam lần thứ XXIV vì thế không chỉ là sự ghi nhận cho vai diễn Tạ trong Mưa đỏ, mà còn là cột mốc đánh dấu chặng đường khẳng định bản thân của Phương Nam trong làng giải trí. Với một diễn viên trẻ, giây phút được gọi tên giữa một sự kiện danh giá là khoảnh khắc khó quên, nhưng với Phương Nam, đó còn là điểm tựa để bước tiếp.
Tạo hình nhân vật Tạ của Phương Nam trên phim "Mưa đỏ"
Trong Mưa đỏ, đội trưởng Tạ của tiểu đội 1 là nhân vật giữ vai trò quan trọng trong mạch cảm xúc của bộ phim. Anh là người lính trẻ gan góc, chân thật và giàu tình đồng đội, hiện lên với vẻ thô ráp và ấm áp. Nhân vật này tạo dấu ấn mạnh mẽ với khán giả không chỉ những lời thoại mộc mạc, chân, mà ở sự chân phương:
Nam diễn viên khi thực hiện nhiệm vụ A80.
Sự thành công của "anh Tạ" đến từ cách Phương Nam đứng vào thế giới của nhân vật, hòa mình vào đời sống tập thể của đoàn phim suốt nhiều tháng liền. Để hóa thân thành đội trưởng tiểu đội giữa chiến trường, Phương Nam đã bước vào một quá trình biến đổi gần như "lột xác". Anh điều chỉnh hoàn toàn nhịp sống, dành nhiều tháng tập luyện cường độ cao để giảm 15 kg theo đúng yêu cầu mà tổ hóa trang và đạo diễn đặt ra.
Việc chấp nhận thay đổi diện mạo triệt để là lựa chọn không hề dễ dàng. Nhưng với Phương Nam, những hy sinh ấy hoàn toàn xứng đáng vì anh có cơ hội chạm tới cảm xúc của khán giả - điều mọi diễn viên đều mong đợi.

Phương Nam trong phim truyền hình "Nhà mình lạ lắm" phát sóng VTV3 đầu năm 2025.
Phương Nam đến ghi hình chương trình tại Đài Truyền hình Việt Nam.
Phương Nam và nhân vật Tạ cùng quê Thanh Hóa. Để có thể làm chiến sĩ nông dân đặc sệt, nam diễn viên đã về quê để luyện giọng nói, phong cách của người địa phương. "Hơi thở" quê hương hòa cùng sự nhập tâm của Phương Nam đã tạo nên một "anh Tạ" chân thật, "rất đời" và đủ sức để ở lại trong tâm trí người xem.
Kỷ niệm đáng nhớ nhất với nhân vật "anh Tạ"
Diễn viên Phương Nam đã chia sẻ cảm xúc với Thời báo VTV sau khi nhận giải thưởng.
Chúc mừng anh đã nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại LHP Việt Nam XXIV. Cảm xúc của Phương Nam lúc này như thế nào?
Thật sự tôi rất biết ơn nhân vật anh Tạ, bởi anh ấy đến với tôi như một cái duyên. Đây là giải thưởng cá nhân đầu tiên, nên tôi vui, hạnh phúc và rất tự hào.
Ngoại hình hiện tại của anh đã khác rất nhiều so với khi vào vai Tạ?
Bây giờ tôi đã thay đổi để phù hợp với các dự án mới, khác hẳn so với khi vào vai anh Tạ. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là khán giả vẫn gọi tôi bằng cái tên thân thương như trước. Nghe vậy vừa vui vừa xúc động, và tôi cảm nhận rõ ràng rằng sau Mưa đỏ, bản thân mình đã thay đổi rất nhiều.
Trong hành trình của Mưa đỏ hơn 3 tháng qua từ khi phim ra mắt, có kỷ niệm nào khiến anh nhớ mãi?
Đó là những ngày tôi tham gia các buổi sơ duyệt nhiệm vụ A80 cùng đoàn phim. Khi bước vào khu vực tập, lần đầu tiên tôi gặp đông khán giả đến vậy, và trong 10 người thì có đến 9 người nhận ra tôi là "anh Tạ". Tôi sốc thật sự, chỉ biết cười, tạo dáng chụp ảnh, xoay đủ các góc cho mọi người.
Dự án tiếp theo của anh là gì?
Tôi đã có dự án mới, nhưng xin phép giữ bí mật. Xin phép tháng 12 sẽ bật mí nhé!
Cám ơn những chia sẻ của anh!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.