Năm 2025, Mưa đỏ không chỉ là một bộ phim thành công về mặt doanh thu và truyền thông, mà còn là bệ phóng cho một thế hệ diễn viên trẻ. Trong Tiểu đội 1, Phương Nam với vai đội trưởng Tạ đã trở thành gương mặt nổi bật nhất. Không phải vì anh được ưu ái, mà bởi cách anh hóa thân trọn vẹn cho nhân vật.
Thành công ấy nhanh chóng đưa Phương Nam từ diễn viên phụ suốt 10 năm trở thành gương mặt yêu mến của hàng triệu khán giả, trong đó có Đức Thịnh. Vợ chồng đạo diễn đã ngỏ lời mời anh xuất hiện trong bộ phim Trùm Sò. Với mong muốn được làm mới bản thân, Phương Nam đã nhận lời và bước vào hành trình cùng nhân vật Tôm Hùm. "Hôm đó, khoảng tháng 9/2025 tôi bận cùng đoàn phim Mưa đỏ đi giao lưu khán giả ở Bình Dương nên về đến khách sạn khá muộn, gần 1h sáng. Tuy nhiên anh Đức Thịnh và chị Thanh Thúy vẫn ngồi đợi tôi ở khách sạn để gửi lời mời. Tôi rất xúc động nên hứa rằng sẽ sắp xếp tham gia", anh kể.

Tạo hình của Phương Nam trong phim "Trùm Sò". (Ảnh: ĐPCC)
Nhân vật Tôm Hùm có ngoại hình mạnh mẽ, tính cách phóng khoáng, mang màu sắc giang hồ nhưng được xây dựng theo hướng hài hước. Nam diễn viên đã tăng cường tập luyện thể lực, học võ và điều chỉnh giọng nói để phù hợp với nhân vật.

Hành trình đáng nhớ của Phương Nam trong thời gian gần đây. (Ảnh: FBNV)
Đáng chú ý, vai diễn này không chỉ dừng lại ở yếu tố hành động mà còn kết hợp với hài kịch. Phương Nam tham gia vào việc tạo nhịp cho các tình huống, góp phần kết nối các mảng miếng trong phim. Dù không phải vai chính, nhân vật của anh vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì sự liền mạch của câu chuyện.
Ảnh: ĐPCC
Cùng với quá trình rèn thể lực, Phương Nam gây ấn tượng với cảnh tự thực hiện màn múa song đao điêu luyện. Trong quá trình quay, việc tham gia các cảnh hành động cũng khiến anh gặp chấn thương nhẹ, phải kiểm tra y tế. Tuy nhiên, nam diễn viên cho rằng đây là điều thường gặp trong dòng phim này.

Đạo diễn Đức Thịnh cùng các diễn viên Thanh Hiền, Phương Nam, Tam Triều Dâng, Ngọc Trai, Mai Phương trên phim trường ở Phan Rang. (Ảnh: ĐPCC)

Bộ phim Trùm Sò được dán nhãn phân loại K và đang chiếu ở các rạp.
Ở Làng Sứa Đỏ nhỏ xa xôi heo hút, hạn hán triền miên, người dân ai cũng nghèo cũng khổ, chỉ riêng Trùm Sò là có tiền. Gã mê tiền đến nỗi sống không tình không nghĩa với mọi người xung quanh, thậm chí ngay cả bản thân mình. Chỉ duy nhất có bà mẹ già lúc nhớ lúc quên là người mà hắn không bao giờ tiếc tiền chăm sóc, mua sắm quần áo đẹp, chiều theo mọi sở thích...
Một ngày nọ, Trùm Sò bị mất số vàng lớn. Từ đây, cũng vì tiếc tiền mà Trùm Sò dần bị cuốn vào một vụ cướp kinh thiên động địa chưa từng có cùng với hai người bạn là góa phụ Thị Hến, lãng tử giang hồ Tôm Hùm, và những đàn em trong làng như Cua, Ốc, Ngao...
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.