Cha Eun-woo trong chương trình "Câu chuyện quân ngũ trong ngày", một chương trình của KFN. (Ảnh chụp từ kênh YouTube của KFN)
Nam ca sĩ kiêm diễn viên Cha Eun-woo - người đang vướng vào cáo buộc trốn thuế với tổng số tiền lên tới 20 tỷ won (14 triệu USD) - đang phải đối mặt với hậu quả từ vụ việc này khi quân đội bắt đầu gỡ bỏ các video có anh ra khỏi các nền tảng của mình. Động thái của Bộ Quốc phòng, cơ quan đã sử dụng hình ảnh Cha Eun-woo rộng rãi trong các chiến dịch quan hệ công chúng trước đây, được xem là một nỗ lực nhằm tách mình khỏi ngôi sao này trong bối cảnh phản ứng dữ dội của công chúng đối với các cáo buộc trốn thuế.
Theo trang Korea Times đưa tin, vào ngày thứ Tư (28/1, theo giờ địa phương), Cơ quan Truyền thông Quốc phòng của Hàn Quốc đã xóa tất cả các video có Cha Eun-woo khỏi kênh YouTube chính thức của mình, KFN. Trước đó, nam diễn viên kiêm ca sĩ đã xuất hiện trong bốn video thuộc loạt phim mang tên "Câu chuyện quân sự trong ngày".

Danh sách phát chương trình "Câu chuyện quân đội trong ngày" trên KFN. Tính đến ngày 28 tháng 1, các video gần đây có sự xuất hiện của Cha Eun-woo đã được đặt ở chế độ riêng tư. (Ảnh chụp từ kênh YouTube của KFN).
Sau khi nhập ngũ vào tháng 7 năm ngoái, Cha Eun-woo đã tham gia "Câu chuyện quân sự trong ngày" với vai trò "người kể chuyện" vào tháng trước, giới thiệu các tập phim tập trung vào lịch sử liên quan đến quân đội. Video mới nhất nêu bật câu chuyện về Đại tá Dean Hess thuộc Quân đội Hoa Kỳ, người đã giúp sơ tán hơn 1.000 trẻ mồ côi chiến tranh đến đảo Jeju trong Chiến tranh Triều Tiên. Nhưng tính đến thứ Tư (ngày 28/1), các video này không thể truy cập được. Cơ quan Truyền thông Quốc phòng của Hàn Quốc không đưa ra lời giải thích nào cho quyết định này.
Diễn biến này diễn ra sau những cáo buộc rằng Cha Eun-woo đã nhận được thông báo từ Cục Thuế Quốc gia về khoản thuế thu nhập bổ sung lên tới 20 tỷ won. Cơ quan thuế nghi ngờ rằng anh đã giảm gánh nặng thuế bằng cách ký các hợp đồng dịch vụ quản lý thông qua một công ty ma đăng ký dưới tên mẹ mình, cho phép thu nhập được đánh thuế ở mức thuế doanh nghiệp - thấp hơn khoảng 20 điểm phần trăm so với mức thuế thu nhập cá nhân cao nhất là 45%.
Khi vụ tranh cãi lan rộng, các nhà quảng cáo như Ngân hàng Shinhan và thương hiệu mỹ phẩm Abib đã gỡ bỏ các video có Cha Eun-woo xuất hiện trên YouTube và các nền tảng khác.
Trong khi đó, Cha Eun-woo đã đưa ra lời xin lỗi công khai vào thứ Hai tuần này thông qua tài khoản mạng xã hội Instagram. Trong lời xin lỗi, Cha Eun-woo viết: nói rằng anh "Trong vài ngày qua, tôi đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ và trăn trở về việc bắt đầu từ đâu và như thế nào, với hy vọng có thể truyền đạt dù chỉ một phần sự hối hận của mình đến những người mà tôi đã làm tổn thương. Tôi cũng lo lắng rằng nếu viết quá nhiều, lời nói của tôi có thể bị hiểu nhầm là lời bào chữa hoặc gây thêm mệt mỏi. Tuy nhiên, tôi quyết định rằng trong tình huống này, điều đúng đắn nhất tôi nên làm là nói thẳng thắn và gửi lời xin lỗi".
"Tôi viết lá thư này sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong ngày tại đơn vị. Hiện tại tôi đang thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Đây hoàn toàn không phải là sự lựa chọn có chủ đích để tránh những tranh cãi xung quanh vấn đề này. Năm ngoái, tôi rơi vào tình huống không thể trì hoãn việc nhập ngũ, đó là lý do tại sao tôi đã nhập ngũ trước khi tất cả các thủ tục điều tra thuế được hoàn tất. Tuy nhiên, vì sự hiểu lầm này bắt nguồn từ những thiếu sót của bản thân, tôi nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình. Nếu không phải là một người lính đang tại ngũ, tôi đã muốn đích thân đến thăm từng người bị ảnh hưởng bởi tình huống này và cúi đầu xin lỗi. Với những cảm xúc đó, tôi viết những dòng này với sự chân thành nhất".
Trong phần kết, Cha Eun-woo viết: "Từ nay trở đi, tôi sẽ hợp tác trung thực với tất cả các thủ tục liên quan đến thuế. Đồng thời, tôi sẽ khiêm tốn chấp nhận quyết định cuối cùng của các cơ quan chức năng có liên quan và hoàn thành đầy đủ mọi trách nhiệm tương ứng với kết quả đó. Từ bây giờ, tôi sẽ tự kiểm điểm bản thân nghiêm khắc hơn và sống với tinh thần trách nhiệm cao hơn, hy vọng rằng tôi có thể… Để đền đáp dù chỉ là một phần nhỏ tình yêu thương mà tôi đã nhận được".

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.