Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 1 – Đức Trọng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau lũ.
Ngay sau khi nước lũ vừa rút, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 7 cùng với chính quyền địa phương đã khẩn trương có mặt, chung tay giúp người dân khắc phục hậu quả, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.
Trước đó, khi đập thủy điện xả nước với lưu lượng lớn từ tối 19 đến rạng sáng 20/11 đã buộc Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 1 – Đức Trọng phối hợp chính quyền địa phương di dời khẩn cấp khoảng 1.500 người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Khu dân cư dưới chân đập thuộc xã D'Ran, xã Ka Đô ngập nặng, nhà cửa người dân hư hỏng, nhiều tài sản bị cuốn trôi.
Trong số các gia đình chịu thiệt hại nặng nề, căn nhà của bà Phạm Thị Tâm (Thôn Quảng Lạc, xã D'Ran) đã bị nhấn chìm và sập hoàn toàn, tài sản chôn vùi trong đống đổ nát. Gần 1.000 mét vuông đất trồng hoa màu cũng bị ngập úng, ước tính thiệt hại trên 500 triệu đồng. Bà Tâm bộc bạch trong sự xúc động: "Nước lũ lên nhanh quá, vợ chồng tôi chỉ kịp gom mấy bộ đồ rồi sơ tán. Sau khi nước rút thì nhà đã hư hỏng hoàn toàn, giờ không có nhà. Thấy mấy chú bộ đội Quân khu 7 dầm mình trong mưa lũ cứu giúp, tôi thấy xúc động lắm, cảm ơn các chú rất nhiều".

Hoa màu sắp thu hoạch của gia đình bà Phạm Thị Tâm bị ngập úng.
Những ngôi nhà, mảnh vườn, ruộng đồng tan hoang sau lũ, rác thải, bùn đất dày đặc, đường sá lầy lội là hình ảnh chung tại khu vực bị ảnh hưởng.
Trung tá Hà Bình Khiêm, Phó Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 1 – Đức Trọng, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng chia sẻ: "Khu vực xã D'Ran, xã Ka Đô ngập lụt trên diện rộng, ngập rất sâu, bà con không có vị trí sinh hoạt nên phải ở nhờ ở chùa và các trường học, đời sống bà con cũng rất khó khăn, tài sản bị cuốn trôi phần lớn. Chúng tôi chung tay hỗ trợ bà con nhu yếu phẩm cần thiết và giúp nhanh chóng dọn dẹp, ổn định cuộc sống".

Bộ đội Sư đoàn 302 khơi thông tuyến đường liên thôn.
Với phương châm "Nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đấy", cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 302 Quân khu 7 sát cánh cùng chính quyền và nhân dân hỗ trợ các trường học, trạm y tế, và các hộ dân thu dọn khẩn trương. Họ dọn bùn đất, rác thải, khơi thông cống rãnh, lau rửa đồ dùng, vệ sinh môi trường và tu sửa nhà cửa, gia cố công trình bị hư hỏng, tiếp thêm động lực giúp người dân vươn lên sau lũ.
Chiến sĩ Hoàng Sơn Lâm, Trung đội 4, Đại đội 10, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 302, bày tỏ: "Mặc dù rất vất vả, khó khăn nhưng mà anh em chúng tôi nhìn thấy người dân ở đây dần quay về cuộc sống như trước kia thì chúng tôi cảm thấy rất vui và cũng là một phần động lực để anh em chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ trong những ngày sắp tới".
Sự có mặt kịp thời, tận tâm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 đã nhận được sự đánh giá cao từ chính quyền địa phương. Đồng chí Đinh Thị Mai, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ka Đô, tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh: "Tôi thấy các anh em đúng là phát huy được phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, luôn luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, không ngại khó, ngại khổ... ".
Những hình ảnh đẹp về tình quân dân trong hoạn nạn một lần nữa khẳng định phẩm chất cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ" – luôn sẵn sàng sát cánh cùng Nhân dân trong mọi hoàn cảnh.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.