Quảng Ngãi: Học sinh xã Đăk Rve nhặt được của rơi tìm người trả lại

An Thịnh (t/h)

24/01/2026 09:54 GMT+7

VTV.vn - Nhặt được điện thoại trên đường đi học, em A Tường đã mang đến Công an xã Đăk Rve (Quảng Ngãi) nhờ tìm người đánh rơi,

 A Tường trao chiếc điện thoại nhặt được cho Công an xã Đăk Rve

A Tường trao chiếc điện thoại nhặt được cho Công an xã Đăk Rve

Ngày 20/01/2026, Công an xã Đăk Rve (tỉnh Quảng Ngãi) đã tổ chức trao trả chiếc điện thoại cho anh Lê Thành Đạt. Đây là tài sản do em A Tường – học sinh trường THCS Đăk Rve nhặt được và chủ động mang đến cơ quan Công an để tìm người đánh rơi.

Trước đó, trên đường từ trường về nhà, em A Tường (sinh năm 2013, trú tại thôn 9, xã Đăk Rve) đã tình cờ nhặt được một chiếc điện thoại di động màu trắng. Không một chút đắn đo, em Tường đã trực tiếp đến trụ sở Công an xã Đăk Rve để trình báo, nhờ lực lượng chức năng xác minh và trả lại cho người bị mất.

Qua công tác nghiệp vụ, Công an xã đã nhanh chóng xác định được chủ nhân của tài sản là anh Lê Thành Đạt (trú tại thôn 4, xã Đăk Rve) và mời anh đến làm thủ tục nhận lại.

Xúc động trước hành động của cháu học sinh nhỏ tuổi, anh Đạt đã gửi lời cảm ơn chân thành đến cháu A Tường và tập thể Công an xã. Anh cho biết chiếc điện thoại không chỉ có giá trị về vật chất mà còn chứa đựng nhiều dữ liệu công việc quan trọng.

Hành động của cháu A Tường dù giản dị nhưng mang giá trị nhân văn sâu sắc, là minh chứng sinh động cho phẩm chất “thật thà, dũng cảm” của thế hệ trẻ hôm nay. Nghĩa cử cao đẹp này không chỉ xứng đáng được biểu dương, lan tỏa trong môi trường học đường mà còn góp phần xây dựng một xã hội văn minh, đoàn kết và đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại địa phương.

Cũng tại Quảng Ngãi, Công an xã Thọ Phong kịp thời hỗ trợ người dân nhận lại số tiền gần 50 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Trước đó, ngày 14/01/2026, trong quá trình giao dịch tài khoản ngân hàng, chị Nguyễn Hồng Phượng, ở ấp Tân Trung B, xã Tân Phú, tỉnh Tây Ninh đã chuyển nhầm số tiền 49.152.000 đồng vào tài khoản của một công ty trên địa bàn xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi.

Sau khi chuyển nhầm tiền, chị Phượng đã đến Công an xã Tân Phú, tỉnh Tây Ninh nhờ hỗ trợ lấy lại số tiền trên. Công an xã Tân Phú đã liên hệ trao đổi thông tin với Công an xã Thọ Phong. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thọ Phong đã nhanh chóng triển khai xác minh, đến ngày 15/01/2026 đã xác định được tài khoản mà chị Phượng chuyển khoản nhầm đến là của Công ty Bàn Tay Việt ở xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi do anh Phạm Tấn Duy (sinh năm 1984, ở thôn Thọ Bắc, xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ.

Công an xã Thọ Phong hướng dẫn anh Phạm Tấn Duy chuyển trả số tiền chuyển nhầm

Sau khi kiểm tra tài khoản của công ty và xác nhận có nhận số tiền chuyển nhầm trên, anh Duy đã được Công an xã Thọ Phong hướng dẫn đến ngân hàng để chuyển trả số tiền trên cho chị Phượng, đến ngày 19/01/2026, chị Phượng đã nhận lại đủ số tiền 49.152.000 đồng.

Nhận lại toàn bộ số tiền bị chuyển khoản nhầm, chị Phượng hết sức vui mừng, bày tỏ sự cảm ơn và lòng cảm kích trước tinh thần vì Nhân dân phục vụ của lực lượng Công an xã Thọ Phong và Công an xã Tân Phú.

Việc chuyển trả lại số tiền trên của anh Duy là tấm gương Người tốt - việc tốt cần được tuyên dương và lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.