Quảng Ngãi: Niềm vui vô bờ khi nhận nhà mới trong 'Chiến dịch Quang Trung'

Quốc Hưng - Khắc Phố

09/01/2026 16:34 GMT+7

VTV.vn - Những ngày đầu năm, nhiều gia đình ở Quảng Ngãi bị thiệt hại do thiên tai không giấu nổi niềm vui, xúc động khi nhận nhà mới khang trang để chuẩn bị vui Xuân, đón Tết.

Công an tỉnh Quảng Ngãi hoàn thành và bàn giao 32 căn nhà cho các hộ dân bị thiệt hại bởi thiên tai đúng tiến độ. Ảnh: Khắc Phố

Công an tỉnh Quảng Ngãi hoàn thành và bàn giao 32 căn nhà cho các hộ dân bị thiệt hại bởi thiên tai đúng tiến độ. Ảnh: Khắc Phố

Từ nỗi lo sập nhà mỗi mùa mưa đến giấc mơ an cư

Quảng Ngãi là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới và mưa lũ kéo dài. Những năm gần đây, nhiều xã vùng trũng, ven sông, ven núi liên tiếp hứng chịu sạt lở, ngập sâu, khiến hàng nghìn căn nhà xuống cấp nghiêm trọng. Không ít gia đình phải sống trong cảnh “nhà tạm bợ chờ bão”, chỉ cần một đêm mưa lớn là cả nhà trắng đêm ôm nhau trú sợ.

Trong đợt mưa lũ cuối năm 2025 vừa qua, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 37 căn nhà bị sụp đổ hoàn toàn. Ngay sau khi 'Chiến dịch Quang Trung' được phát động, Công an tỉnh được giao chủ trì xây dựng mới 32/37 căn nhà. Với quyết tâm chính trị cao và tinh thần "thần tốc – quyết liệt – hiệu quả – nghĩa tình", Công an tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành 32 căn nhà theo kế hoạch, bảo đảm chất lượng, bàn giao cho người dân.

Quảng Ngãi: Niềm vui vô bờ khi nhận nhà mới trong 'Chiến dịch Quang Trung' - Ảnh 1.

Người dân vui mừng khi được về nhà mới, kịp đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: Khắc Phố

Trong căn nhà mới vừa hoàn thành, bà Đinh Thị Vôn, thôn Tan Via, xã Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi không giấu được niềm vui. Bà nói, cả đời mình chưa bao giờ nghĩ có ngày, ở tuổi này lại được ở trong một căn nhà chắc chắn như vậy. Trước kia, mỗi khi mưa bão tới, cả gia đình luôn thấp thỏm lo âu vì căn nhà cũ dột nát, sợ sập bất cứ lúc nào. Tết này được đón Xuân trong nhà mới, niềm vui của bà như được nhân lên. Bà Vôn xúc động cho biết, nhờ Chiến dịch Quang Trung và sự giúp đỡ tận tình của các đồng chí Công an tỉnh Quảng Ngãi mà gia đình bà mới có được mái ấm đàng hoàng, yên tâm sinh sống. Bà nói, gia đình mình thật sự biết ơn Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an đã lo cho người dân.

Lực lượng nòng cốt nơi tuyến đầu

Ngay sau khi Chiến dịch được phát động, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, địa phương thành lập 17 Tổ công tác, huy động hơn 2.567 lượt cán bộ, chiến sĩ Công an tham gia, cùng hơn 1.200 lượt Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Tiểu đoàn 3 – Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ cũng đã cử 22 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp cử 22 lượt cán bộ, chiến sĩ; chính quyền địa phương huy động trên 300 lượt đoàn viên, hội viên với tổng cộng 10.142 ngày công trực tiếp tham gia xây dựng nhà cho các hộ dân.

Theo báo cáo, đến nay, 100% số căn nhà trong khuôn khổ "Chiến dịch Quang Trung" do Công an tỉnh Quảng Ngãi đảm nhận đã hoàn thành, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, mang lại niềm vui, niềm tin và hy vọng mới cho các hộ dân bị thiệt hại nặng nề do thiên tai.

Quảng Ngãi: Niềm vui vô bờ khi nhận nhà mới trong 'Chiến dịch Quang Trung' - Ảnh 2.

Đại tá Lê Xuân Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ về những thành quả từ 'Chiến dịch Quang Trung'. Ảnh: Khắc Phố

Chia sẻ về quá trình triển khai Chiến dịch, Đại tá Lê Xuân Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh: 'Chiến dịch Quang Trung' không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, mà còn là tình cảm, trách nhiệm của lực lượng Công an tỉnh đối với Nhân dân lúc khó khăn. Dù điều kiện địa hình phức tạp, thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt tại khu vực miền núi phía Tây của tỉnh, nhưng với tinh thần 'vì Nhân dân phục vụ', cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Ngãi quyết tâm làm đến cùng, làm bằng được, và đã hoàn thành và bàn giao 32/32 căn nhà đạt chỉ tiêu 100% để người dân sớm ổn định cuộc sống."

Quảng Ngãi: Niềm vui vô bờ khi nhận nhà mới trong 'Chiến dịch Quang Trung' - Ảnh 3.

Thiếu tướng Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi trao tặng quà và nhà cho các hộ dân. Ảnh: Khắc Phố

"Kết quả đạt được là minh chứng sinh động cho sự đoàn kết, thống nhất trong toàn lực lượng. Sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương, đồng thời thể hiện rõ nét phẩm chất người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, gần dân, vì dân", Đại tá Lê Xuân Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết thêm.

Niềm vui lan tỏa, hy vọng bền lâu

Chiều muộn, khi ánh hoàng hôn buông xuống những mái nhà mới, bà Vôn cẩn thận thắp nén hương lên bàn thờ tổ tiên, nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo. “Có nhà mới rồi, ông bà chắc cũng mừng lắm,” bà khẽ nói.

Niềm vui ấy không ồn ào, không phô trương, nhưng lan tỏa sâu rộng – niềm vui của sự an cư sau bao năm bấp bênh, của niềm tin được dựng xây từ những việc làm cụ thể, thiết thực. 'Chiến dịch Quang Trung' tại Quảng Ngãi đã khép lại một giai đoạn gian khó, mở ra hy vọng mới cho người dân vùng thiên tai, để mỗi mùa mưa bão về, họ không còn phải sống trong nỗi lo sợ, mà vững tin dưới những mái nhà nghĩa tình, bền chắc.

Quảng Ngãi: Niềm vui vô bờ khi nhận nhà mới trong 'Chiến dịch Quang Trung' - Ảnh 4.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiễn tặng quà cho các hộ dân. Ảnh: Khắc Phố

Những ngôi nhà kiên cố không chỉ giúp người dân yên tâm "an cư", mà còn trở thành điểm tựa vững chắc để họ vươn lên "lạc nghiệp", từng bước ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế gia đình. Niềm vui ấy càng trở nên trọn vẹn hơn khi Tết Nguyên đán năm nay, các hộ dân được đón Xuân trong những căn nhà mới khang trang, ấm áp.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.