Rác thải, xác gia súc, gia cầm phân hủy sau lũ, Đắk Lắk cấp bách xử lý môi trường

Hoàng Thư, Quốc Mẫu

25/11/2025 22:18 GMT+7

VTV.vn - Rác thải, xác gia súc, gia cầm phân hủy, bùn đất ken dày khắp làng quê, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh sau lũ ở Đắk Lắk.

Sau đợt mưa lũ lịch sử, khi người dân Đắk Lắk vẫn còn đang khắc phục hậu quả, lo bữa ăn từng ngày, dựng lại nhà cửa và sinh kế, đồng thời cũng phải đối mặt với một nỗi lo khác, đó là rác thải, xác gia súc, gia cầm phân hủy, bùn đất ken dày khắp làng quê, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh.

Trong bối cảnh đó, việc xử lý môi trường, thu gom rác thải và tiêu độc khử trùng đang trở thành nhiệm vụ cấp thiết nhất, là điều kiện đầu tiên để bà con có thể yên tâm phục hồi sau thiên tai.

Đắk Lắk cấp bách xử lý môi trường sau lũ - Ảnh 1.

Nước lũ rút tới đâu, rác thải, xác chết gia súc, gia cầm lộ ra tới đó.

Trâu chết, bò chết và gia cầm chết do lũ. Tất cả đang phân hủy và bốc mùi hôi thối. Nước lũ rút tới đâu, rác thải, xác chết gia súc, gia cầm lộ ra tới đó. Địa phương nào càng ở cuối nguồn, lượng rác tấp về càng nhiều.

Đợt mưa lũ ở Nam Trung Bộ đã khiến hơn 3,3 triệu gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi, nhiều nhất là tỉnh Đắk Lắk khoảng 3,2 triệu con. Cùng với đó, lượng lớn rác thải là đồ đạc, tài sản bị hư hỏng sau lũ.

Nhiều ngày qua, lực lượng quân đội cùng chính quyền địa phương đã hỗ trợ bà con thu gom số rác thải này, nhưng cũng mới chỉ giải phóng được ở các tuyến đường chính.

Ông Đoàn Minh Phong (Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk) cho biết: "Địa phương rất khó khăn trong công tác phòng, chống dịch bệnh vì trâu bò chết nhiều. Địa phương kiến nghị các sở, ban, ngành hỗ trợ cho địa phương xử lý về môi trường.

Đắk Lắk cấp bách xử lý môi trường sau lũ - Ảnh 2.

Nhiều ngày qua, lực lượng quân đội cùng chính quyền địa phương đã hỗ trợ bà con thu gom rác thải.

Trên các con đường làng giờ ngổn ngang rác thải. Trước bao khó khăn sau lũ, người dân nơi đây hiện lại phải đối mặt với nguy cơ phát sinh dịch bệnh do ô nhiễm môi trường.

Không chờ đợi, ông Cao Khắc Thành (thôn Bàn Thạch, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk) đã tình nguyện dùng phương tiện của gia đình thu dọn rác thải trong thôn mang ra điểm tập kết. Nhờ vậy, 2 ngày nay, con đường dẫn vào thôn Bàn Thạch đã bớt chật chội hơn, sạch hơn.

Lũ đã rút, mưa đã hết, nhưng cuộc sống của người dân vùng lũ giờ bộn bề thách thức, khó khăn để gượng dậy sau lũ. Mất mát đã quá nhiều, nên môi trường sống an toàn chính là điều kiện đầu tiên sau thiên tai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.