Khi vừa gia nhập Man City, Rayan Cherki đã gửi "chiến thư" đến Man Utd (Ảnh minh hoạ: AP)
Tân binh trị giá 34 triệu bảng của Manchester City – Rayan Cherki – đã khiến báo giới Anh được một phen "hít drama căng đét" khi tuyên bố đầy quyết liệt rằng anh đang chờ ngày "tiêu diệt" Manchester United sau cú ngược dòng điên rồ mà Quỷ đỏ từng tạo ra trước Lyon tại Europa League 2024.
Dù đã rời Lyon và bước vào môi trường đỉnh cao hơn tại Premier League, Cherki dường như vẫn chưa nuốt trôi thất bại cay đắng trong trận tứ kết, nơi anh từng ghi bàn và chứng kiến đội bóng dẫn tới 6-4… trước khi mọi thứ sụp đổ trong vỏn vẹn vài phút. Cú lội ngược dòng 7-6 của Man Utd khiến nhiều CĐV Lyon muốn "tắt app" và với Cherki, cảm giác đó hóa thành động lực.
“Tôi không thích khi Man Utd thắng Lyon vì tôi là người Lyon. Giờ thì tôi chỉ chờ trận đấu để… kết liễu họ thôi”, anh chia sẻ một cách thẳng thắn trong buổi ra mắt đội bóng mới.
Nhìn ở góc độ tích cực, Cherki có cá tính, có máu chiến, không ngại phát ngôn. Còn nếu soi kỹ hơn, có người sẽ bảo: “Chàng trai này nên tập trung đá đã, hẵng hô khẩu hiệu”. Tuy nhiên, điều khiến Pep Guardiola tin tưởng là sự đa năng và khả năng sáng tạo mà Cherki mang lại, đặc biệt ở vị trí số 10 – một khoảng trống lớn sau khi Kevin De Bruyne dần lùi về hậu trường. “Tôi không phải De Bruyne, anh ấy là huyền thoại. Tôi đến đây để giúp đội bóng, trận nào cũng phải chiến thắng,” Cherki nói với chất tự tin ngồn ngộn. Pep đáp lại bằng sự... thoải mái đáng ngạc nhiên: “Khi cậu có bóng, cậu được phép chơi tự do”.
Chuyện Cherki muốn “trả đũa” Man Utd khiến fan Man City sướng rơn, còn các “manucians” thì... mỉm cười nhẹ. Bởi tuy khí thế là vậy, Cherki vẫn là “ma mới” tại Premier League – nơi cầu thủ giỏi mấy mà không hòa nhập được thì cũng ngồi dự bị ngắm cỏ xanh. Trước khi nghĩ đến derby thành Manchester, Cherki sẽ cùng City chinh chiến tại Club World Cup 2025, nơi họ phải đối đầu với Juventus, Wydad AC và Al-Ain – nghe thì “vừa miếng” nhưng cũng không dễ xơi nếu quá tự tin.
Điều đáng nói là trong khi Chelsea – đội còn lại của Anh chọn im lặng để chuẩn bị, thì phía City lại có Cherki "nổ nhẹ". Có lẽ bởi ở tuổi 21, người ta còn trẻ và còn nhiều lửa để mơ, để nói, để chiến.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.