Sáng 15/3, khi những tia nắng đầu ngày vừa chạm đến các triền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa, không khí ngày hội lớn của toàn dân tộc đã rộn ràng khắp các bản làng vùng biên. Từ sớm tinh mơ, đồng bào các dân tộc Mông, Dao, Thái, Kinh… đã nô nức đến các khu vực bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đông đảo cử tri xã Quang Chiểu tập trung tại Nhà văn hóa bản tham gia Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Giữa không gian núi rừng hùng vĩ, những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước mỗi nếp nhà, dọc các con đường liên bản và tại các khu vực bỏ phiếu tạo nên bức tranh rực rỡ của ngày hội non sông nơi miền biên viễn.
Ngay từ sáng sớm, tại các nhà văn hóa bản, nơi đặt khu vực bỏ phiếu, đông đảo cử tri đã có mặt. Trong trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu, bà con phấn khởi trò chuyện, cùng nhau tham gia ngày hội bầu cử trong không khí trang nghiêm nhưng cũng rất đỗi gần gũi, ấm áp.
Tại các khu vực bỏ phiếu ở xã Quang Chiểu, công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo, trang trí trang nghiêm, tạo nên không gian vừa long trọng vừa ấm áp. Đông đảo cử tri các dân tộc Mông, Dao, Thái và Kinh trong những bộ trang phục truyền thống rực rỡ đã có mặt từ sớm, phấn khởi xếp hàng thực hiện các bước bỏ phiếu theo hướng dẫn của tổ bầu cử.

Đông đảo cử tri xã Quang Chiểu tham dự lễ khai mạc và chuẩn bị tham gia bỏ phiếu trong không khí trang nghiêm của Ngày bầu cử.
Toàn xã có gần 4.000 cử tri tham gia bầu cử. Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, nhiều cử tri dành thời gian nghiên cứu kỹ danh sách những người ứng cử được niêm yết tại khu vực bỏ phiếu, cân nhắc, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.

Cử tri xã Quang Chiểu cẩn trọng lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.
Trong không khí trang nghiêm của phòng bỏ phiếu, từng cử tri lần lượt cẩn trọng bỏ lá phiếu của mình vào hòm phiếu. Mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện quyền làm chủ của công dân mà còn gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào sự phát triển của quê hương, đất nước.
Một số hình ảnh trong ngày bầu cử 15/3/2026 tại xã Quang Chiểu.

Đồng chí Triệu Minh Xiết, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quang Chiểu thực hiện bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đồng chí Hà Thị Nhơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quang Chiểu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong Ngày bầu cử.

Đồng chí Lê Văn Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quang Chiểu tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 2 bản Bàn, xã Quang Chiểu trong Ngày bầu cử.

Cử tri là các Cựu chiến binh xã Quang Chiểu tham gia bỏ phiếu, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong Ngày hội toàn dân.



Mỗi lá phiếu là niềm tin, niềm tự hào của người dân gửi gắm nơi đại biểu.
Tại xã Nhi Sơn, nơi có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống, nhiều cử tri đã vượt qua những con dốc quanh co, những con đường núi còn phủ sương sớm để đến điểm bỏ phiếu. Những bộ váy áo thổ cẩm sặc sỡ hòa cùng sắc đỏ của cờ Tổ quốc tạo nên bức tranh sống động giữa núi rừng.

Cử tri xã Nhi Sơn đến khu vực bỏ phiếu số 5 tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Đối với đồng bào nơi đây, đi bầu cử không chỉ là thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân mà còn là niềm tự hào khi được trực tiếp lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.

Cử tri cao tuổi dân tộc Mông xã Nhi Sơn trực tiếp bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Ở xã Pù Nhi, đông đảo cử tri là đồng bào dân tộc Thái, Mông và Dao cũng có mặt từ rất sớm tại các điểm bỏ phiếu. Dưới mái nhà văn hóa bản, những cuộc trò chuyện rôm rả về ngày bầu cử càng làm cho không khí thêm phần sôi nổi.

Người dân xã Pù Nhi (tỉnh Thanh Hóa) tập trung tại Nhà văn hóa để tham gia bỏ phiếu bầu cử trong không khí nghiêm túc, phấn khởi.
Hình ảnh những già làng, trưởng bản và người có uy tín trong cộng đồng đi đầu tham gia bỏ phiếu đã tạo sức lan tỏa tích cực, động viên bà con trong bản thực hiện quyền công dân của mình. Đối với nhiều người dân vùng cao, ngày bầu cử thực sự là ngày hội lớn – ngày mà mỗi lá phiếu đều gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào tương lai phát triển của quê hương.

Cử tri xã Pù Nhi tìm hiểu thông tin ứng cử viên đại biểu được niêm yết tại điểm bầu cử.
Từ những bản làng nằm cheo leo bên sườn núi đến các thung lũng ven sông, không khí ngày hội bầu cử lan tỏa khắp miền biên viễn xứ Thanh. Những lá phiếu của cử tri hôm nay chính là sự gửi gắm niềm tin, khát vọng và trách nhiệm đối với tương lai của đất nước.

Cử tri dân tộc Dao tham gia ngày hội bầu cử với tinh thần trách nhiệm và niềm tin vào sự phát triển của địa phương.

Đồng bào dân tộc thiểu số trong trang phục truyền thống đến điểm bầu cử tại xã Pù Nhi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Giữa đại ngàn biên cương, trong sắc đỏ của cờ Tổ quốc và tiếng nói cười rộn ràng của bà con các dân tộc, ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội lớn của lòng dân – ngày hội của đoàn kết, niềm tin và khát vọng vươn lên nơi miền biên giới Tổ quốc.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.