Rực rỡ đường cờ Tổ quốc tại Làng Nủ mừng Tết Độc lập

VTV.vn - Trong những ngày Tết Độc lập, người dân Làng Nủ cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đang chung tay dựng nên một đường cờ Tổ quốc.

Gần 2 năm sau trận lũ quét kinh hoàng, những mái nhà mới, những con đường mới và những ước vọng mới đang được vun đắp tại khu tái thiết Làng Nủ, tỉnh Lào Cai.

Những ngày Tết Độc lập, người dân Làng Nủ cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đang chung tay dựng nên một đường cờ Tổ quốc. Sắc đỏ đang bừng lên trên con đường mới, mang theo niềm tự hào và niềm tin vào một cuộc sống đang hồi sinh.

Từ sáng sớm, khu tái định cư Làng Nủ đã rộn ràng tiếng cuốc, tiếng xẻng. Người đào hố, người vận chuyển vật liệu, người dựng cột cờ. Mỗi người một việc, nhưng cùng chung niềm vui được tự tay làm đẹp con đường quê mình. Sau những mất mát, chị Kim và người dân Làng Nủ đã trở lại với nhịp sống bình thường. Ban ngày, chị cùng bà con về làng cũ trồng cấy, chăn nuôi; tối đến trở về những mái nhà mới.

Chị Nguyễn Thị Kim (khu tái định cư Làng Nủ, xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai) chia sẻ: "Khi thấy có những con đường đẹp như thế này, tự nhiên trong lòng mình cảm thấy được quan tâm rất nhiều, thấy yêu cuộc sống này hơn, có niềm tin vào cuộc sống hơn".

Rực rỡ đường cờ Tổ quốc tại Làng Nủ mừng Tết Độc lập - Ảnh 1.

Sắc đỏ của cờ Đảng, cờ Tổ quốc hòa cùng màu xanh của cây lá và sắc hoa, tạo nên diện mạo mới cho Làng Nủ.

Đường cờ Tổ quốc được xây dựng trên tuyến đường trung tâm khu tái thiết Làng Nủ, từ khu vực Bia đá Làng Nủ đến Nhà văn hóa thôn dài gần 1km. Dự kiến, 190 cột cờ được lắp đặt dọc hai bên đường.

Ông Phạm Anh Tuấn (Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai) cho biết: "Huy động toàn thể bà con nhân dân, đoàn viên, thanh niên, hội viên cùng tham gia. Những phong trào dân vận góp phần giúp người dân vơi đi nỗi buồn, hướng tới tương lai, tăng cường đoàn kết và cùng nhau phát triển kinh tế - xã hội".

Sắc đỏ của cờ Đảng, cờ Tổ quốc hòa cùng màu xanh của cây lá và sắc hoa, tạo nên diện mạo mới cho Làng Nủ. Một ngôi làng hạnh phúc đang dần thành hình, tươi tắn và tràn đầy sức sống. Với mỗi người, mỗi phần việc hôm nay không chỉ góp sức làm đẹp quê hương, mà còn là cách vun đắp cho cuộc sống mới.

Hai năm trước, tháng 9 ở Làng Nủ là một ký ức đau thương. Còn hôm nay, cũng trong những ngày thu, cuộc sống nơi đây đang trở lại với màu xanh bình yên. Đường cờ không chỉ làm đẹp bản làng. Mỗi lá cờ tung bay là một dấu hiệu của hồi sinh. Mỗi người dân góp sức dựng cờ là góp thêm một phần vào sức mạnh đoàn kết, niềm tự hào và niềm tin vào ngày mai.

Hai năm đã trôi qua, những mất mát, đau thương ở Làng Nủ vẫn còn đó, nhưng cuộc sống đang từng ngày hồi sinh. Từ sự quan tâm, sẻ chia của Nhà nước và cộng đồng, cùng nghị lực của người dân, những mái nhà mới, những con đường mới đang được vun đắp, để Làng Nủ vững vàng bước tiếp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.