Sao nhí Thái Lan nỗ lực học tiếng Việt để giao lưu khán giả

VTV.vn - Nina Nutthacha Padovan đảm nhận vai diễn nặng ký trong phim "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng".

Diễn viên Thái Lan Nina Nutthacha Padovan chia sẻ cảm xúc về chuyến giao lưu khán giả Việt Nam. (Ảnh: L.P)

Diễn viên Thái Lan Nina Nutthacha Padovan chia sẻ cảm xúc về chuyến giao lưu khán giả Việt Nam. (Ảnh: L.P)

Trong hai ngày 25 và 26/4, đoàn phim điện ảnh Phí Phông tiếp tục gặp gỡ khán giả tại rạp nhân dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ. Tâm điểm của các buổi giao lưu là sự xuất hiện của diễn viên nhí người Thái Lan Nina Nutthacha Padovan đảm nhận vai Lua là một trong những Phí Phông và là con gái của Mon (do Diệp Bảo Ngọc thủ vai).

Trong các buổi giao lưu, Nina không chỉ mang đến những màn nhảy sôi động mà còn tự tin sử dụng tiếng Việt để trò chuyện.

Sao nhí Thái Lan nỗ lực học tiếng Việt để giao lưu khán giả - Ảnh 1.

Sau sự kiện, Nina hào hứng chia sẻ những món quà đáng yêu từ khán giả trên trang cá nhân. (Ảnh: Instagram nhân vật)

Chia sẻ với Thời báo VTV, Nina cho biết: "Dù đã nhiều lần đến Việt Nam quảng bá, nhưng lần này mang lại cảm xúc đặc biệt hơn cho em vì đây là bộ phim Việt đầu tiên của em. Khi quay Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng, em ấn tượng với những bối cảnh quay đẹp ở vùng núi xa, cũng như quá trình làm việc cùng đoàn phim Việt Nam. Các cô chú, anh chị đều yêu thương và hỗ trợ em rất nhiều".

Nina tiết lộ bạn diễn khó tính nhất của mình là Kiều Minh Tuấn, nhưng chính điều đó giúp cô học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Bản thân Nina mang hai dòng máu Thái - Anh nên sử dụng tiếng Anh thành thạo, dễ dàng kết nối với các bạn diễn như Đoàn Minh Anh, Diệp Bảo Ngọc, Tú Hồ...

Sao nhí Thái Lan nỗ lực học tiếng Việt để giao lưu khán giả - Ảnh 2.

Biểu cảm đa dạng của Nina trong phim. (Ảnh: ĐPCC)

Tuy vậy, Nina không giấu được sự hồi hộp khi lần đầu phải sử dụng tiếng Việt trong một dự án quốc tế. "Đây là lần đầu tiên em tham gia một dự án quốc tế nên ban đầu khá căng thẳng. Em tự hỏi liệu mình có phải nói tiếng Việt không, rồi nhận ra là có. Ngoài ra, em từng đóng vai quỷ nhập nhưng chưa bao giờ thử kiểu vai như lần này nên phải chuẩn bị rất nhiều", Nina chia sẻ. Tuy nhiên, đoàn phim đã hỗ trợ tối đa để cô bé sử dụng chính giọng nói của mình. Sau khi phim hoàn thành, ekip đã sang Thái Lan để thu âm lại những đoạn thoại của Nina. Nhờ vậy, trong một phân đoạn cao trào mang màu sắc "quỷ nhập", cô bé gây bất ngờ với diễn xuất chắc tay và khả năng thoại tiếng Việt khá rõ ràng.

Sao nhí Thái Lan nỗ lực học tiếng Việt để giao lưu khán giả - Ảnh 3.

Nina góp phần giúp bộ phim "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" được chú ý hơn (Ảnh: ĐPCC)

Việc diễn viên sinh năm 2014 được lựa chọn tham gia Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng ến từ sự phù hợp cả về ngoại hình lẫn kinh nghiệm diễn xuất. Theo đoàn phim, nhân vật Lua cần một gương mặt mới, trẻ thơ nhưng có khả năng thể hiện nội tâm phức tạp, đặc biệt trong những phân đoạn mang màu sắc tâm linh. Dù còn nhỏ tuổi, Nina đã có kinh nghiệm với các vai diễn trong dòng phim kinh dị, cùng khả năng biểu đạt cảm xúc linh hoạt, giúp cô nhanh chóng chinh phục đạo diễn trong quá trình thử vai.

Trong phim, Lua là cô bé Phí Phông nhỏ tuổi nhất trong làng, mang vẻ ngoài ngây thơ nhưng ẩn chứa nhiều lớp cảm xúc. Nina thể hiện khá tròn trịa những phân đoạn khó, đặc biệt là các cảnh cao trào đòi hỏi sự chuyển biến tâm lý rõ nét.

Nhận xét về bạn diễn nhỏ tuổi, NSƯT Hạnh Thúy cho biết: "Nina là một cô bé nhỏ nhưng làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp. Có nhiều cảnh phải quay đi quay lại nhiều lần, người lớn như tôi còn cảm thấy mệt, huống chi là bé nhỏ. Tuy nhiên Nina chỉ xin nghỉ vài phút rồi lại tiếp tục quay. Vì thế không chỉ riêng tôi mà mọi người đều quý mến bé". Đạo diễn Đỗ Quốc Trung cũng tiết lộ từng có những cảnh quay khiến gia đình Nina lo lắng vì yếu tố tâm linh. Tuy nhiên, chính cô bé đã chủ động xin được tự mình thực hiện thay vì dùng diễn viên đóng thế.

Phí Phông là loài quỷ khát máu trong truyền thuyết dân gian của đồng bào miền núi gây ám ảnh bao đời nay. Phim Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng xoay quanh Còn (Kiều Minh Tuấn) và Dương (Đoàn Minh Anh), hai pháp sư tập sự lên núi cứu người mẹ đang bị lời nguyền Phí Phông đánh gục. Cùng lúc đó, trong bản sâu cũng xảy ra nhiều cái chết ghê rợn. Mọi nghi ngờ đổ dồn về hai mẹ con Mon (Diệp Bảo Ngọc) và Lua (Nina Nutthacha Padovan), những người mang đặc tính y hệt Phí Phông. Thế nhưng, vẫn còn những bí mật động trời bị chôn vùi trong chốn rừng thiêng nước độc, cuốn hai anh em Còn và Dương vào cuộc truy lùng Phí Phông không hồi kết...

Bộ phim hiện đang vượt mốc doanh thu 128 tỷ đồng, đồng thời giữ vị trí số 1 phòng vé suốt hai tuần liên tiếp.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.