(Ảnh: Reuters)
Mưa lớn gây sạt lở đất đã diễn ra trên khắp phía Đông đảo Bắc của New Zealand, gây thiệt hại trên diện rộng, khiên hàng nghìn hộ gia đình bị mất điện, đường sá bị tắc nghẽn.
Lực lượng cứu hộ địa phương đã được điều động hiện trường vụ sạt lở đất vào khoảng 9h30 ngày 22/1 (giờ địa phương) tại chân núi Maunganui - một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Vịnh Plenty. Đất đá đã bị cuốn xuống khu cắm trại Beachside Holiday Park tại thị trấn Maunganui - nơi các du khách đang tận hưởng kỳ nghỉ hè.
Các đoàn xe và phương tiện bị hư hại mắc kẹt giữa đống đổ nát sau vụ sạt lở (Ảnh: Reuters)
Trước đó, cảnh sát trưởng Tim Anderson cho biết số người mất tích trong vụ sạt lở đất ở mức "vài người". Truyền thông địa phương đưa tin trẻ em nằm trong số những người mất tích - trích dẫn lời Bộ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp Mark Mitchell. Tuy nhiên, đến thời điểm này, 6 người đã được xác nhận mất tích trong vụ sạt lở đất, trong khi các đội cứu hộ tiếp tục tìm kiếm trong đống đổ nát.
Cảnh sát New Zealand thông tin 2 người vẫn mất tích sau khi một vụ sạt lở đất khác xảy ra tại một ngôi nhà ở Papamoa gần đó. Người thứ 3 bị mất tích sau khi một chiếc xe bị cuốn trôi ở phía Bắc Auckland. Ba giờ sau vụ sạt lở, chỉ huy Lực lượng Cứu hỏa và Cứu hộ New Zealand - ông William Pike - xác nhận không có người sống sót nào được tìm thấy tại Mount Maunganui.
Trực thăng bay trên khu cắm trại trong các hoạt động cứu hộ sau vụ sạt lở đất ở Mount Maunganui, New Zealand, ngày 22/1/2026 (Ảnh: Reuters)
"Người dân đã cố gắng vào đống đổ nát và nghe thấy một số tiếng nói" - ông Pike nói với các phóng viên - "Đội cứu hỏa của chúng tôi đã đến và cũng nghe thấy âm thanh tương tự. Ngay sau khi đội cứu hỏa đầu tiên đến, chúng tôi đã rút tất cả mọi người khỏi hiện trường do nguy cơ sạt lở".
Ông nói thêm rằng không có dấu hiệu sự sống nào được phát hiện kể từ đó.
Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon kêu gọi cư dân ở các khu vực bị ảnh hưởng tuân thủ khuyến cáo an toàn từ chính quyền địa phương.
Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ sạt lở đất (Ảnh: Reuters)
"Thời tiết khắc nghiệt tiếp tục gây ra điều kiện nguy hiểm trên khắp đảo Bắc" - Thủ tướng Christopher Luxon nói trên mạng xã hội - "Ngay bây giờ, chính phủ New Zealand đang làm mọi thứ có thể để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi sạt lở".
Trang web du lịch Bay of Plenty mô tả Mount Maunganui là điểm đến không thể bỏ qua trong bất kỳ chuyến du lịch nào đến New Zealand, với "bãi biển đẹp nhất cả nước", nổi tiếng với hoạt động bơi lội, đi bộ và các môn thể thao dưới nước khác.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.