Duane Davis (giữa) cùng luật sư được dẫn giải trở lại phòng xử án để nghe thông báo về ngày tuyên án, sau khi bồi thẩm đoàn kết luận ông phạm tội giết người cấp độ một vào ngày 31/8. (Ảnh: AP)
Bồi thẩm đoàn kết tội Duane "Keffe D" Davis về hành vi giết người cấp độ một trong vụ sát hại biểu tượng nhạc rap Tupac Shakur vào năm 1996. Davis (63 tuổi) đã bị kết án vào thứ Hai (31/8, theo giờ Mỹ) với một tội danh giết người có sử dụng vũ khí nguy hiểm và với tội danh này, người đàn ông này có thể phải đối mặt với án tù chung thân. Bồi thẩm đoàn đã nghị án trong chưa đầy ba giờ đồng hồ sau phiên tòa kéo dài nhiều tuần tại Las Vegas.
Sau khi phán quyết được công bố, em gái của Tupac Shakur, bà Sekyiwa "Set" Shakur, đã bật khóc và ôm lấy các công tố viên. Con trai của Davis thì lấy tay che mặt.

Bạn bè và người thân của rapper Tupac Shakur, trong đó có em gái Sekyiwa Shakur (người đứng thứ hai từ trái sang), xếp hàng để ôm Phó Viện trưởng thường trực Viện kiểm sát quận Binu Palal (bên phải) - sau khi bồi thẩm đoàn tuyên Duane Davis phạm tội giết người cấp độ một trong phiên tòa xét xử vụ sát hại rapper Tupac Shakur vào ngày 31 tháng 8 năm 2026. (Ảnh: Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal/AP, Pool)
Trong phần tranh luận kết thúc vào đầu ngày thứ Hai, Phó Viện trưởng thường trực Viện kiểm sát quận Binu Palal nói với bồi thẩm đoàn rằng Davis đã kiếm một khẩu súng và "đi săn lùng" Tupac Shakur cùng Marion "Suge" Knight - người đồng sáng lập hãng đĩa Death Row Records - sau khi hai người này đánh đập cháu trai của Davis vào đầu buổi tối hôm đó.
"Ông ta phải chịu trách nhiệm về vụ sát hại Tupac Shakur" - Binu Palal nói.
Các công tố viên cho biết mặc dù lời khai của Davis đã thay đổi theo thời gian, nhưng ông ta nhiều lần thừa nhận mình có mặt trên chiếc Cadillac màu trắng - chiếc xe mà từ đó những phát súng đã được bắn ra. Họ cũng cho rằng dù không trực tiếp bóp cò, nhưng bằng chứng cho thấy Davis đã ra lệnh nổ súng với tư cách là một thủ lĩnh băng đảng có uy quyền, người mà các thanh niên trẻ hơn trên xe bao gồm cả cháu trai ông ta phải tuân lệnh theo.
Luật sư bào chữa Michael Sanft đã đặt câu hỏi với bồi thẩm đoàn liệu có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Davis từng ra lệnh nổ súng trước hoặc sau vụ việc hay không.
Hội đồng gồm 16 bồi thẩm viên (trong đó có 4 người dự khuyết) đã lắng nghe lời khai từ 24 nhân chứng của bên công tố và 3 nhân chứng của bên bào chữa trong suốt chín ngày xét xử.
Phía công tố cho biết tiểu bang sẽ hủy bỏ cáo buộc tăng nặng liên quan đến hoạt động băng đảng do các vấn đề hậu cần về nhân chứng. Các công tố viên từ chối bình luận sau khi có phán quyết, còn các thành viên gia đình Tupac Shakur cho biết họ sẽ chờ đến phiên tuyên án, dự kiến diễn ra vào tháng Mười. Vụ án kéo dài hàng thập kỷ này đã thu hút sự chú ý của cả người hâm mộ nhạc hip-hop lẫn các chuyên gia về tội phạm học.
Phiên tòa đã đưa vụ án kéo dài hàng thập kỷ lên cao trào. Tupac Shakur, người được coi là một trong những rapper có tầm ảnh hưởng lớn nhất mọi thời đại, đang ở Las Vegas vào ngày 7 tháng 9 năm 1996. Khi xe của anh dừng chờ đèn đỏ, một chiếc Cadillac màu trắng đã tấp lại gần và những phát súng vang lên. Anh qua đời sáu ngày sau đó do các vết thương. Knight cũng bị thương nhưng sống sót.
Trong nhiều năm, không ai bị buộc tội liên quan đến cái chết của nam rapper cho đến khi Davis bắt đầu công khai tuyên bố rằng ông ta có mặt trên chiếc Cadillac và đã đưa súng cho những người ngồi ghế sau. Ông ta gọi vụ nổ súng là hành động trả đũa cho việc cháu trai mình bị đánh đập trước đó. Davis là người duy nhất còn sống trong số bốn người đàn ông mà các công tố viên cho là đã có mặt trên chiếc Cadillac vào thời điểm năm 1996.
Các nhân chứng đã mô tả mối thù địch gay gắt giữa băng đảng Mob Piru ở Los Angeles và băng Southside Compton Crips của Davis trong thời gian dẫn đến cái chết của Tupac Shakur, cũng như cách các băng đảng này liên kết với hãng đĩa Death Row Records của Knight và Bad Boy Records của Sean "Diddy" Combs.
Phe bào chữa lập luận rằng các tuyên bố công khai là không đúng sự thật và thiếu bằng chứng vật lý. Sanft, luật sư của Davis, lập luận rằng không có bằng chứng vật lý nào liên kết thân chủ của ông với vụ nổ súng. Luật sư này cho rằng cuốn sách mà Davis đồng tác giả và những tuyên bố công khai của ông ta chỉ là những lời khoe khoang được thêu dệt nhằm mục đích kiếm tiền chứ không phải để nói lên sự thật.
Trong suốt phiên tòa, Sanft đã chỉ ra những lỗ hổng trong lập luận của các công tố viên. Luật sư này cho biết các điều tra viên không xác thực được những tuyên bố của thân chủ mình, đồng thời liên tục nhấn mạnh sự thiếu hụt bằng chứng vật lý, chẳng hạn như hồ sơ điện thoại, để chứng minh Davis là kẻ chủ mưu vụ nổ súng.
"Họ không có bất cứ thứ gì trong vụ án này chứng minh rằng người đàn ông đó đã có mặt tại Las Vegas vào ngày 7 tháng 9 năm 1996" - Sanft nói trong phần tranh luận kết thúc.
Trong phần tranh luận phản bác, công tố viên Marc DiGiacomo đã chỉ ra một cuốn sổ lưu niệm mà Davis giữ, trong đó có chứa các bài báo viết về Tupac Shakur, nói với bồi thẩm đoàn rằng đây chính là bằng chứng Davis "đã lưu lại tư liệu về vụ giết người đó".
Những lời tự sự của chính Davis
Palal đã giơ cao cuốn hồi ký năm 2019 của Davis mang tên "Compton Street Legend" và phát một đoạn phỏng vấn, trong đó Davis khuyến khích mọi người mua sách để biết được "sự thật đích thực". Mặc dù cuốn sách có dòng lưu ý rằng một số chi tiết đã được thay đổi, các công tố viên lập luận rằng nội dung cốt lõi của câu chuyện vẫn được giữ nguyên.
Luật sư Sanft cũng viện dẫn cuốn hồi ký của thân chủ trong phần tranh luận kết thúc vụ án. Khi đọc một đoạn trích, ông đã nói to từ "N-word" (từ miệt thị người da đen), khiến những người đang theo dõi vụ án tại phòng xử án phụ phải giật mình và lắc đầu ngán ngẩm.
Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Davis nói rằng ông ta đã chuyền khẩu súng ra ghế sau, nhưng ở những lần khác cũng như trong cuốn sách của mình, ông lại không tiết lộ ai là người đã bóp cò.
Mâu thuẫn giữa các băng đảng và các hãng thu âm là bối cảnh của vụ việc
Trong khi khẳng định rằng chỉ riêng lời nói của Davis cũng đủ để kết tội ông, các công tố viên cho rằng mâu thuẫn giữa các băng đảng đã góp phần lý giải nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng.
Các nhân chứng đã mô tả sự thù địch gay gắt giữa các băng nhóm tại Los Angeles trong khoảng thời gian trước khi Tupac Shakur qua đời, cũng như việc các băng nhóm này liên kết với hai hãng thu âm đối thủ: băng Mob Piru gắn với hãng Death Row Records của Knight, còn băng South Side Compton Crips gắn với hãng Bad Boy Records của Sean "Diddy" Combs.
Vụ nổ súng sát hại rapper The Notorious B.I.G. thuộc hãng Bad Boy xảy ra sáu tháng sau cái chết của TupacShakur cũng được nhắc đến nhiều lần trong phiên tòa. Các nhân chứng thuộc cơ quan thực thi pháp luật cho biết Davis từng bị coi là nghi phạm trong vụ án đó nhưng sau đó đã bị loại khỏi diện tình nghi. Vụ án này, vốn cũng là một chủ đề gây ám ảnh đối với người hâm mộ nhạc hip-hop, đến nay vẫn chưa được phá giải.


Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.