"Chiến dịch Quang Trung" xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do bão, lũ tại khu vực miền Trung đang được triển khai thần tốc. Dù cơn lũ dữ hồi tháng 11 vừa qua đã gây ra thiệt hại cho người dân nơi đây khó có thể đong đếm hết, nhưng ngay lúc này mất mát của bà con đang được bù đắp và nụ cười đã quay trở lại.
Nụ cười ấy không chỉ nói lên nghị lực của người dân mà còn minh chứng rằng: Trong cuộc tái thiết cuộc sống sau lũ, người dân chưa bao giờ đơn độc. Sự chỉ đạo sát sao của cả hệ thống chính trị và tinh thần ''vượt nắng, thắng mưa'' của các lực lượng vũ trang trong suốt 1 tháng vừa qua đang giúp hồi sinh những ngôi làng tan hoang sau thiên tai.

Hoàng hôn ở những ngôi làng ven sông Bánh Lái sau lũ hôm nay có thêm những sắc màu mới: Màu của ngói đỏ. Cách 40 ngày, người dân dọc dài con sông này phải dỡ đi những lớp ngói ngay trên những mái nhà để thoát mình trong cơn lũ dữ, rồi nhà bị lũ lấy đi thì hôm nay, họ cùng các chiến sĩ bộ đội của Quân khu 5 cùng xếp từng viên ngói cho mái nhà mới của mình. Ở xóm nhỏ này, trên 10 căn nhà đang được lợp mái. Đi qua từng xóm, từng làng, nụ cười đã diện thường trực trên môi của người dân.
''Nhà nước cất nhà giờ mừng vui, ăn ngủ ngon, không lo lắng gì hết'', ông Lương Văn Chín, người dân xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ.
Niềm vui của nhân dân chính là niềm vui của các chiến sĩ. Nụ cười của nhân dân cũng niềm vui của những người đang cùng thực hiện chiến dịch Quang Trung thần tốc. Cả xóm nhỏ này, bà con đang làm đẹp nhà mới của mình.

Và khi hoàng hôn đã tắt và đêm đã buông nhưng ở đây và nhiều ngôi làng khác ở miền Trung, những người lính của Quân khu 5, Bộ Quốc phòng, Công an vẫn bám trụ để làm những công việc cuối cùng.
Thiếu tướng Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5 cho biết: ''Đến nay, chúng tôi sửa chữa gần 800 căn và xây mới gần 590 ngôi nhà cho nhân dân miền Trung. Các lực lượng làm ngày làm đêm nhưng nhìn thấy nụ cười bà con chúng tôi quên đi vất vả ấy''.
Đi qua 34 xã, phường phía Đông tỉnh Đắk Lắk, những ngôi nhà mới hiện diện trên vết lũ đã xong và sắp xong, vững chãi và có thể tránh lũ lớn này đã minh chứng một điều rằng: Chiến dịch Quang Trung đã đi nhanh và đã về đích sớm. Và chiến dịch đã mang lại nụ cười cho nhân dân.
Đó chính là động lực tinh thần to lớn giúp những người dân từng trải qua khắc nghiệt thiên tai có thể yên tâm đứng vững, ổn định sinh kế, để cùng hướng tới một cuộc sống ổn định, an toàn và ấm no hơn trên chính mảnh đất quê hương mình.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.