Đây là hậu quả của đợt mưa lũ cuối tháng 10/2025 tại tại TP Đà Nẵng. Hơn nửa năm trôi qua, nhiều khu vực miền núi vẫn chưa thể khắc phục hoàn toàn hậu quả.
Quốc lộ 14E, mặt đường chỉ còn cách bờ sông Trường vài chục bước chân. Những ngôi nhà kiên cố cũng đã sập một phần. Chủ nhà đành bỏ của chạy lấy người. Nhiều vật dụng thiết yếu không kịp mang đi.
Mùa mưa năm 2025, nước lũ nhấn chìm cả ngôi làng. Chính quyền địa phương đã phải hỗ trợ khẩn cấp để các hộ dân đi ở tạm. Tuy nhiên cả khi lũ xuống, nhiều hộ dân vẫn không thể quay trở về nhà.

Không chỉ nhà cửa, hàng trăm hecta đất sản xuất cũng bị cuốn ra sông, suối.
Ông Phan Đức Thể (Trưởng thôn 4, xã Phước Hiệp, TP Đà Nẵng) chia sẻ: "Người dân thấy không an toàn, kiến nghị xã, xã đã huy động lực lượng hỗ trợ di dời bà con".
Không chỉ nhà cửa, hàng trăm hecta đất sản xuất cũng bị cuốn ra sông, suối. Năm nay, mùa mưa chưa đến, nhưng nhiều gia đình cũng đã phải tính đến chuyện sơ tán. Tìm chỗ ở không khó, tìm sinh kế mới khó, như nhà bà Lệ (xã Phước Hiệp, TP Đà Nẵng), cả vườn cây ăn quả cứ dần trôi ra sông.
Ông Vũ Thế Hiệp (Phó Chủ tịch UBND xã Phước Hiệp, TP Đà Nẵng) cho biết: "UBND xã cũng đã có văn bản gửi UBND thành phố kiến nghị hỗ trợ đầu tư kè sông Trường giai đoạn 2, với tổng mức đầu tư khoảng 200 tỷ đồng để ổn định cuộc sống cho người dân và đảm bảo các công trình dân sinh".

UBND xã Phước Hiệp (TP Đà Nẵng) gia cố các điểm xung yếu từ nguồn kinh phí địa phương.
Hiện sạt lở đã uy hiếp nhiều cây cầu và áp sát Quốc lộ 14E. Trong khi chờ thành phố có phương án xử lý, UBND xã đang gia cố các điểm xung yếu từ nguồn kinh phí địa phương, cắm biển cảnh báo nguy hiểm và tích cực rà soát các hộ dân trong vùng nguy cơ cao để chủ động phương án di dời trước mùa mưa bão.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.