Sẻ chia chỗ ở cho người dân chạy lũ tại Khánh Hòa

Tấn Quýnh, Phạm Việt

23/11/2025 09:25 GMT+7

VTV.vn - Nhiều khách sạn ở Nha Trang mở cửa đón hơn 200 người dân chạy lũ vào ở miễn phí, trở thành điểm tựa tạm thời giúp họ vượt qua những ngày khó khăn sau trận lũ lịch sử.

Nước lũ đã rút ở nhiều nơi, nhưng hành trình trở về của người dân vẫn chất đầy nỗi lo: nhà cửa hư hại, tài sản cuốn trôi, cuộc sống gần như phải bắt đầu lại từ đầu. Trong lúc khó khăn nhất, nhiều cơ sở lưu trú tại Nha Trang đã mở rộng cửa, đón người dân chạy lũ vào ở miễn phí. Những căn phòng khách sạn bỗng trở thành chỗ dựa tạm thời, giúp hàng trăm người có nơi trú ngụ an toàn. 

Nỗi ám ảnh về trận lũ kinh hoàng vẫn còn đó, cùng xót xa khi phải bỏ nhà chạy lũ, mất sạch mọi thứ gây dựng. Những ngày qua, nếu không có khách sạn để tránh mưa gió, nếu không có đồ ăn và nước uống, cả gia đình bà Ly với 11 người không biết sẽ ra sao.

Sẻ chia chỗ ở cho người dân chạy lũ tại Khánh Hòa- Ảnh 1.

Bà Lê Thị Khánh Ly, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, chia sẻ: “Nhà ngập hết không còn gì, trên người chỉ có bộ đồ rồi chạy, nhà cửa tan tành hết". 

Khách sạn Olympia đã rộng cửa để những người chạy lũ có nơi nương náu. Toàn bộ 80 phòng đang là nơi ở tạm thời của hơn 200 người. Sau khi kiệt sức thoát ra khỏi dòng nước dữ, có được chỗ ở ấm áp giúp sức khỏe của mọi người dần ổn định. Khách sạn huy động nhân lực để cung cấp đầy đủ thức ăn, nước uống; quần áo cũng được gom góp để chuyển đến những người mà giờ đây chẳng còn gì trong nhà.

Anh Phan Hữu Lộc, Khách sạn Olympia (phường Nha Trang, Khánh Hòa), cho biết: “Cố gắng hết mình để giúp vì có những người, khi vô đây ôm em khóc, kêu rằng 3 ngày qua không ăn ngủ gì". 

Sẻ chia chỗ ở cho người dân chạy lũ tại Khánh Hòa- Ảnh 2.

Phường Tây Nha Trang là một trong những điểm ngập nặng nhất của tỉnh. Đến chiều 22/11 nước lũ đã cơ bản rút, nhiều người trở về dọn dẹp nhà cửa. Nhưng những gì còn lại sau lũ chỉ là đống đổ nát. Nhiều hộ vẫn không còn nơi để ở.

Anh Nguyễn Thanh Hằng, phường Tây Nha Trang, nói: “Dẫn vợ con đi, để lại đồ đạc đâu cầm gì theo".

Theo thống kê, lũ lịch sử tại Khánh Hòa đã ảnh hưởng đến hơn 15.000 hộ gia đình. Cả cộng đồng đang chung tay sẻ chia nỗi đau, nỗi khó của người vùng lũ. Người góp công, người góp của và những nơi ở tạm yên ổn trong thời điểm này chính là cách để người dân sớm vượt qua khó khăn chồng chất.

Sẻ chia chỗ ở cho người dân chạy lũ tại Khánh Hòa- Ảnh 3.

Tinh thần tương trợ trong thiên tai còn thể hiện qua hoạt động hiến máu cứu người khẩn cấp tại Khánh Hòa. Chỉ vài giờ sau khi phát động, đã có hơn 350 người, gồm cả người dân địa phương và du khách quốc tế, tham gia hiến máu, đóng góp khoảng 300 đơn vị máu cho các bệnh viện trong tỉnh.

Nhiều người thuộc các nhóm máu O và AB – vốn đang thiếu trầm trọng – đã sẵn sàng hiến để cứu bệnh nhân. Trung tâm Huyết học – Truyền máu tỉnh Khánh Hòa cho biết nhu cầu máu vẫn ở mức cao, nhất là sau nhiều đợt hiến máu phải hoãn vì mưa bão.

Sẻ chia chỗ ở cho người dân chạy lũ tại Khánh Hòa- Ảnh 4.

Hoạt động này không chỉ bổ sung nguồn máu kịp thời mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân ái trong cộng đồng. Những hoạt động hỗ trợ, cứu trợ tại chỗ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thời điểm hiện tại, góp phần giúp khắc phục hậu quả thiên tai và hỗ trợ người dân kịp thời.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.