Giáo dục truyền thống cho bộ đội.
Chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), các đơn vị trong toàn Quân chủng Hải quân từ đất liền đến đảo xa đã đồng loạt tổ chức chuỗi hoạt động phong phú, thiết thực. Không khí thi đua sôi nổi hòa quyện cùng tinh thần trách nhiệm cao độ, tạo nên diện mạo rực rỡ và ấm áp tình đồng chí trong những ngày Tết Độc lập.
Tri ân lịch sử và thắt chặt tình đoàn kết tại Học viện Hải quân
Từ ngày 29/8 đến 2/9, tại tỉnh Khánh Hòa, Học viện Hải quân đã mở đầu chuỗi hoạt động bằng lễ dâng hương, dâng hoa trang nghiêm tại phòng thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Học viện cùng các đại biểu đã dành phút mặc niệm, tưởng nhớ công lao to lớn của Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các Anh hùng, liệt sĩ.

Quang cảnh lễ dâng hương tại Phòng thờ.





Một số hình ảnh của cán bộ, học viên Học viện Hải quân tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao.
Song song với nhiệm vụ chính trị, Học viện đã bùng nổ không khí thi đua qua hàng loạt giải đấu thể thao như bóng đá, bóng chuyền, kéo co, nhảy bao bố, Pickleball và hội thi "Gấp nội vụ đẹp" tại Tiểu đoàn 2. Cán bộ, học viên còn hào hứng hưởng ứng các cuộc thi trực tuyến, tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ và đêm sinh nhật đồng đội ấm áp, góp phần bồi đắp lý tưởng, nâng cao đời sống tinh thần và củng cố khối đoàn kết nội bộ.
Duy trì sẵn sàng chiến đấu, giữ vững bình yên vùng biển
Tại các đơn vị thuộc Vùng 3 Hải quân, tinh thần Quốc khánh được thể hiện rõ nét qua sự kết hợp hài hòa giữa vui chơi, giải trí và nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ). Bên cạnh các giải thể thao, cờ vua, cờ tướng và hoạt động tuyên truyền truyền thống, nhiệm vụ quan sát, quản lý vùng biển, không phận thấp luôn được duy trì nghiêm ngặt.

Cán bộ, chiến sĩ Trạm 550, trung đoàn 351 (đảo lý Sơn) theo dõi quản lý chặt chẽ vùng biển được phân công.
Chia sẻ từ nơi đầu sóng, Trung sĩ Cao Thái Nhật Linh (Chiến sĩ Máy Tàu 952, Lữ đoàn 161) bộc bạch: "Dịp Quốc khánh, không được sum họp cùng gia đình, tôi cũng rất nhớ nhà. Tuy nhiên, trực trên biển bảo vệ chủ quyền là trách nhiệm và niềm vinh dự. Sự động viên của đồng đội giúp tôi vững tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ".




Đồng quan điểm, Thượng úy QNCN Đỗ Xuân Phú (Trạm ra đa 550) khẳng định toàn đơn vị luôn duy trì ca kíp nghiêm túc, giữ thông tin thông suốt để nhân dân cả nước trọn vẹn niềm vui trong ngày hội lớn.
Khí thế lan tỏa từ bến cảng đến đặc khu Trường Sa
Tại Vùng 4 Hải quân, không khí mừng Tết Độc lập lan tỏa sâu rộng từ các bến cảng đất liền đến các đảo thuộc đặc khu Trường Sa. Các đơn vị đã tổ chức đa dạng hình thức giao lưu thể thao, chiếu phim tài liệu cách mạng, phát thanh nội bộ và biểu diễn văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu biển đảo.

Thi đấu bóng chuyền trên đảo Trường Sa.
Chuỗi hoạt động không chỉ tạo không khí vui tươi, thắt chặt tình quân dân, tình đồng chí mà còn là dịp để mỗi người chiến sĩ Hải quân khơi dậy niềm tự hào dân tộc, mài sắc ý chí chiến đấu, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.