Từ Khánh Hòa, Đắk Lắk đến Lâm Đồng, chương trình "Sống sau lũ" mùa 3 đã trao tặng 63 con bò giống, hơn 55.000 con gà, vịt giống và 100 chiếc xe đạp, với tổng giá trị gần 3 tỷ đồng, tiếp thêm sinh kế, niềm tin và hy vọng cho hàng nghìn hộ dân.
Có những mất mát sau lũ không thể đo đếm bằng con số. Đó là chuồng trại trống không sau một đêm nước cuốn. Là mảnh vườn vừa hồi xanh lại bị bùn đất phủ lấp. Là ánh mắt người già nhìn con bò - tài sản lớn nhất của gia đình - mất đi trong bất lực. Nhưng cũng có những điều hồi sinh từ chính nơi gian khó ấy.
Những ngày tháng 5/2025, hành trình "Sống sau lũ" mùa 3 do Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam, Câu lạc bộ Thiện nguyện An Phúc phối hợp với Ban Thanh niên Quân đội, Cục Chính trị Quân khu 5, Quân khu 7 và các đơn vị đồng hành tổ chức đã đến với người dân các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng. Chương trình trao tặng con giống, vật nuôi và phương tiện học tập nhằm hỗ trợ người dân vùng bị thiệt hại do bão lũ khôi phục sản xuất, ổn định sinh kế và từng bước vươn lên sau thiên tai.


Theo kế hoạch phối hợp, chương trình được triển khai tại nhiều địa phương chịu thiệt hại nặng do bão lũ năm 2025, trong đó có xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa; xã D'Ran, tỉnh Lâm Đồng; các xã Đông Hòa, Hòa Xuân, Hòa Thịnh, Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk. Các phần hỗ trợ được trao trực tiếp tới người dân, bảo đảm đúng đối tượng, thiết thực và phù hợp với điều kiện sản xuất của từng địa phương.
Không chỉ trao quà mà trao một cơ hội bắt đầu lại
Điểm đặc biệt của "Sống sau lũ" là chương trình không dừng lại ở những phần hỗ trợ mang tính cấp thời. Một con bò giống, một đàn gà, vịt giống có thể là khởi đầu cho quá trình gây dựng lại kinh tế hộ gia đình. Với nhiều người dân vùng lũ, đó không chỉ là tài sản, mà còn là "cần câu" để họ tự đứng dậy sau mất mát.
Anh Chu Quang Hà, thành viên Câu lạc bộ Thiện nguyện An Phúc, chia sẻ rằng điều khiến các thành viên trong đoàn xúc động nhất là ánh mắt của bà con khi nhận con giống.


"Sau lũ, nhiều gia đình mất đi tài sản lớn nhất để mưu sinh. Một con bò giống hay một đàn gà, vịt giống với bà con lúc này không chỉ là món quà, mà là hy vọng. Chúng tôi mong nguồn hỗ trợ ấy sẽ được chăm sóc, nhân lên, để từ điểm tựa hôm nay, bà con có thể từng bước ổn định cuộc sống," anh Hà nói.
Từ khâu khảo sát, lựa chọn hộ dân đến tổ chức trao tặng, chương trình được chuẩn bị kỹ lưỡng với sự phối hợp của lực lượng quân đội, chính quyền địa phương, đoàn viên thanh niên và các thành viên thiện nguyện. Ban tổ chức đặc biệt chú trọng việc lựa chọn đúng hộ có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại do thiên tai, có điều kiện chăm sóc vật nuôi để nguồn hỗ trợ phát huy hiệu quả lâu dài.
Với Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam, hành trình "Sống sau lũ" mùa 3 không chỉ là hoạt động thiện nguyện, mà còn là trách nhiệm xã hội của những người làm truyền hình trẻ trước đời sống nhân dân.
Anh Nguyễn Hoài Đảm, Bí thư Đoàn Thanh niên VTV, nhấn mạnh: "Tuổi trẻ VTV không chỉ có trách nhiệm phản ánh đời sống, lan tỏa những câu chuyện đẹp, mà còn mong muốn được trực tiếp góp một phần sức trẻ vào những hành động cụ thể. Chúng tôi tin rằng, khi mỗi đơn vị cùng góp một phần, sự tử tế sẽ tạo nên nguồn lực lớn, giúp bà con không bị bỏ lại phía sau sau thiên tai."

Anh Nguyễn Hoài Đảm, Bí thư Đoàn Thanh niên VTV
Theo anh Nguyễn Hoài Đảm, mỗi chuyến đi thực tế đến vùng lũ cũng là một bài học sâu sắc đối với đoàn viên, thanh niên VTV. Ở đó, những người trẻ được nhìn thấy rõ hơn sức chịu đựng, nghị lực của người dân; đồng thời cảm nhận đầy đủ hơn ý nghĩa của sự sẻ chia khi truyền thông không chỉ dừng lại ở việc đưa tin, mà còn góp phần kết nối nguồn lực xã hội.
Những chiếc xe đạp được trao trong chương trình cũng mang ý nghĩa đặc biệt. Với học sinh vùng khó khăn, một chiếc xe đạp không đơn thuần là phương tiện đến trường, mà là cách rút ngắn con đường đến tri thức, giúp các em bền bỉ hơn trên hành trình học tập sau những ngày gia đình chật vật vì thiên tai.

Khi những bàn tay cùng nối lại nhịp sống
Tại xã D'Ran, tỉnh Lâm Đồng, nơi từng chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ, chương trình đã để lại nhiều xúc động. Sau thiên tai, nhiều hộ dân mất vật nuôi, hư hỏng chuồng trại, sản xuất bị đình trệ. Đối với các hộ nghèo, cận nghèo, việc tự xoay xở nguồn vốn để tái đàn gần như vượt quá khả năng.
"Những con bò giống, gà giống được trao hôm nay không chỉ là món quà hỗ trợ sau thiên tai, mà còn là nguồn vốn ban đầu để các hộ dân gây dựng lại kinh tế gia đình. Địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc theo dõi, hướng dẫn bà con chăm sóc, phòng bệnh cho vật nuôi, bảo đảm nguồn hỗ trợ được sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả bền vững," bà Phan Thị Hoài Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã D'Ran, tỉnh Lâm Đồng, nhấn mạnh.

Không khí tại các điểm trao tặng giản dị nhưng ấm áp. Có những cái bắt tay thật chặt, có những nụ cười còn vương nét mệt mỏi sau những tháng ngày chống chọi với khó khăn. Và có cả những giọt nước mắt của người dân khi cầm trên tay cơ hội làm lại từ đầu.
Ở xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk, gia đình bà Nguyễn Thị Kim Liên là một trong những hộ được nhận bò giống từ chương trình. Hoàn cảnh gia đình bà đặc biệt khó khăn, cả ba người trong nhà đều mắc bệnh, cuộc sống vốn đã chật vật nay càng thêm bấp bênh sau thiên tai.
Nhận con bò giống từ chương trình, bà Liên xúc động nói: "Gia đình tôi khó khăn lâu rồi, lại thêm bệnh tật nên muốn làm lại cũng không biết bắt đầu từ đâu. Có được con bò này, tôi mừng lắm. Gia đình sẽ cố gắng chăm sóc thật tốt, coi như có thêm một cái vốn để sau này bớt khổ."
Còn tại xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk, trường hợp bà Nguyễn Hoa cũng khiến nhiều thành viên trong đoàn công tác lặng đi. Hai ông bà tuổi đã cao, con bò trước đây không còn, sinh kế gia đình vì thế càng khó khăn.
"Mất bò coi như mất cái cần câu cơm. Hôm nay được chương trình hỗ trợ, hai ông bà mừng không biết nói gì hơn. Chúng tôi chỉ mong còn sức để chăm nó lớn lên," bà Hoa xúc động chia sẻ.
Những câu chuyện như gia đình bà Liên, bà Hoa cho thấy giá trị lớn nhất của chương trình không chỉ nằm ở con số gần 3 tỷ đồng, mà ở chỗ nguồn lực ấy đã tìm đến đúng nơi cần nhất, đúng lúc người dân cần nhất.
Để chương trình diễn ra hiệu quả, công tác phối hợp được triển khai chặt chẽ giữa các đơn vị và địa phương. Ban Thanh niên Quân đội và Cục chính trị Quân khu 5, Quân khu 7 phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự, chính quyền các địa phương cùng CLB Thiện nguyện An Phúc đã trực tiếp khảo sát lựa chọn, lập danh sách, thống nhất địa điểm, mời các hộ dân đến nhận con giống bảo đảm đúng đối tượng; đồng thời chuẩn bị phương án tiếp nhận, chăm sóc vật nuôi, bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình tổ chức.

Chính sự kỹ lưỡng ấy giúp "Sống sau lũ" mùa 3 không phải là một hoạt động trao tặng đơn lẻ, mà trở thành hành trình đồng hành có trách nhiệm. Mỗi phần quà được trao đi đều gắn với mong muốn tạo sinh kế bền vững, giúp người dân có điều kiện tự vươn lên thay vì chỉ vượt qua khó khăn trước mắt.
Từ Khánh Hòa, Đắk Lắk đến Lâm Đồng, hình ảnh đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sĩ, thành viên thiện nguyện cùng nhau đưa bò giống, gà giống, vịt giống và xe đạp đến với người dân đã tạo nên một lát cắt đẹp về tinh thần đoàn kết, nghĩa tình. Ở đó, khoảng cách giữa người trao và người nhận được xóa nhòa bởi sự chân thành; những mất mát sau lũ được xoa dịu bằng trách nhiệm và tình người.
Sau lũ, người dân cần mái nhà được sửa lại, cần ruộng vườn hồi xanh, cần chuồng trại có tiếng vật nuôi trở lại. Nhưng trên hết, họ cần cảm giác rằng mình không đơn độc.
"Sống sau lũ" vì thế không chỉ là tên một chương trình. Đó là lời nhắc rằng sau thiên tai, sự sống vẫn tiếp tục nếu có những bàn tay biết nắm lấy nhau; nếu những con giống hôm nay được trao đi bằng trách nhiệm; nếu niềm tin được gieo xuống cùng từng mầm sinh kế.
Từ những vùng đất từng ngập trong bùn nước, những đàn gà, đàn vịt rồi sẽ lớn lên; những con bò giống rồi sẽ sinh sôi; những chiếc xe đạp rồi sẽ đưa các em nhỏ đến trường. Và cùng với đó, niềm tin của người dân sau lũ cũng sẽ được dựng lại - bền bỉ, lặng thầm nhưng đầy sức sống.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.