Trong chương trình Sao Check, Steven Nguyễn đã có những phút giây trải lòng chân thành về "biểu đồ" của cuộc đời mình. Không chỉ có những hào quang, nam diễn viên không ngần ngại nhắc về những quãng "đi xuống" – nơi anh tìm thấy vốn sống để nhào nặn nên một Steven Nguyễn của ngày hôm nay.
Ít ai biết rằng, trước khi trở thành gương mặt triển vọng của điện ảnh Việt, Steven Nguyễn từng đối mặt với thất bại đầu đời, đó là trượt trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Trong sự ngỡ ngàng của nhiều người, anh chọn học... công nghệ thông tin.

"Lúc đó còn trẻ người non dạ" - Steven Nguyễn nói - "Tôi học Công nghệ thông tin vì cảm thấy cần một chỗ dựa, nhưng rồi nhận ra mình không thuộc về nơi đó". Quyết tâm thi lại, anh đỗ vào hệ trung cấp của trường Sân khấu – Điện ảnh. Thế nhưng, "đời không như mơ", áp lực thực sự mới bắt đầu từ đây.
Steven kể về câu nói của người thầy quá cố - đạo diễn Vũ Minh - điều đã trở thành nỗi ám ảnh và cũng là động lực lớn nhất của anh: "Thầy nói với tôi - Con có biết con là đứa diễn dở nhất trong ba đứa diễn dở nhất lớp không?. Lúc đó tôi mất phương hướng, chán nản vô cùng".
Chính trong lúc bế tắc nhất, Steven Nguyễn chọn đi nghĩa vụ quân sự. Anh gọi đây là cột mốc "đi lên" dù xuất phát điểm là một quãng nghỉ: "Tôi đi luôn không suy nghĩ gì, vì tôi muốn có gì đó mới. Tôi nhận ra mình diễn chưa tốt vì thiếu kinh nghiệm sống. Ở nhà, tôi được bà mẹ rất yêu thương, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, ba mẹ bảo bọc quá kỹ. Đi nghĩa vụ là thời gian để tôi ngồi nghiệm lại tại sao mình diễn dở, tại sao mình chưa tốt?".

Ngày trở về, sự thay đổi của Steven khiến người thầy khắt khe nhất cũng phải thay đổi cái nhìn. Đạo diễn Vũ Minh đã viết một trạng thái trên mạng xã hội khen ngợi sự trưởng thành của anh. Ngay sau đó, thầy giáo còn đưa Steven Nguyễn về làm việc tại sân khấu kịch với vị trí... soát vé. Đó cũng là cơ hội quý giá để Steven bắt đầu lại từ những vai quần chúng, soát vé tại sân khấu, cho đến khi "bén duyên" với những dự án Web-drama và bùng nổ với vai diễn Bi Long đại ca.
Thành công từ mảng phim mạng giúp Steven Nguyễn lọt vào mắt xanh của các đạo diễn điện ảnh. Tuy nhiên, vai Quang trong Mưa Đỏ lại là một thử thách tâm lý cực lớn. Ban đầu, anh đi casting cho vai Cường (vai chính diện), nhưng mối duyên bất ngờ lại đưa anh đến với vai phản diện.
"Mới đầu tôi cũng hoang mang, lo chứ. Mình sợ đóng xong mọi người "chết" luôn cái biệt danh đó cho mình. Nhưng tôi xác định đây là nhiệm vụ điện ảnh quân đội giao, mình phải làm tốt nhất có thể", Steven chia sẻ.
Khi đi sâu vào nghiên cứu nhân vật Quang, Steven nhận ra đây không phải là một vai phản diện một màu mà là một nhân vật có chiều sâu, đa chiều. "Nó là cơ hội để em thử sức với kiểu nhân vật không thuần phản diện", nam diễn viên nói.

Trong cuộc trò chuyện, một món kỷ vật đặc biệt đã khiến ánh mắt của nam diễn viên sáng rực niềm tự hào, đó là chiếc Huy hiệu Bác Hồ mà anh vinh dự được nhận tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Đối với Steven Nguyễn, sau 10 năm lăn lộn với nghề, từ một cậu sinh viên diễn "dở nhất lớp" đến khi cầm trên tay kỷ vật cao quý này, đó không chỉ là sự công nhận về nghề nghiệp mà còn là sự khẳng định cho con đường mà anh đã chọn.
Sau Mưa đỏ, cuộc sống của Steven Nguyễn cũng có nhiều thay đổi, ngày càng bận rộn và cũng áp lực hơn. Tuy nhiên, Steven Nguyễn khẳng định anh đã dần thích nghi với nhịp sống này. Với anh, mỗi lần "xuống đáy" của biểu đồ hình sin chỉ là để lấy đà cho một cú nhảy cao hơn, xa hơn trong sự nghiệp điện ảnh phía trước.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.