Trong số phát sóng Studio 3: Ngô Kiến Huy - "Học cách mình nói thua", nam ca sĩ đã có dịp nhìn lại những giai đoạn nhiều thăng trầm trong hành trình nghệ thuật. Bên cạnh hình ảnh vui vẻ, hoạt ngôn quen thuộc, chương trình mở ra một góc nhìn khác về Ngô Kiến Huy: một nghệ sĩ từng nhiều lần loay hoay, từng đối diện với áp lực và học cách chấp nhận những thời điểm mình chưa thành công như kỳ vọng.
Chủ đề "Học cách mình nói thua" vì thế không chỉ là một cách đặt vấn đề hài hước. Qua cuộc trò chuyện với hai host Đức Bảo - Hồng Nhung, Ngô Kiến Huy chia sẻ nhiều hơn về những trải nghiệm đã góp phần định hình sự bền bỉ của anh trong nghề, từ những ngày đầu đi hát đến áp lực khi tiếp tục ra mắt sản phẩm âm nhạc mới.
Ngô Kiến Huy và cú sốc hát lót thuở mới vào nghề
Một trong những câu chuyện đáng chú ý được Ngô Kiến Huy nhắc lại là lần đi hát lót tại Tịnh Biên, An Giang. Thời điểm mới bước vào nghề, nam ca sĩ từng đầu tư cho phần biểu diễn với vũ đoàn, làm tóc và chuẩn bị hình ảnh, nhưng số cát-xê nhận về không đủ bù chi phí.
Tuy nhiên, điều khiến Ngô Kiến Huy nhớ hơn cả không chỉ là chuyện "lỗ vốn", mà còn là phản ứng im lặng từ khán giả. Với một nghệ sĩ trẻ khi ấy, việc đứng trước sân khấu nhưng không nhận được sự cổ vũ là trải nghiệm không dễ quên.
Ngô Kiến Huy chia sẻ về khoảng thời gian khó khăn khi mới hoạt động solo.
Nhìn lại kỷ niệm này trong Studio 3, Ngô Kiến Huy không kể bằng tâm thế bi quan. Câu chuyện trở thành một lát cắt cho thấy con đường nghệ thuật không chỉ có ánh đèn, sân khấu lớn hay những bản hit. Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc của showbiz Việt, nam ca sĩ cũng từng trải qua những buổi diễn ít người chú ý, những lần chưa được đón nhận và cảm giác phải tự học cách đứng vững.
Chính từ những cú vấp đầu tiên, Ngô Kiến Huy dần học cách bình tĩnh hơn trước phản ứng của công chúng. Đó cũng là tinh thần xuyên suốt số phát sóng: biết nhìn lại thất bại không phải để dừng lại, mà để hiểu mình cần thay đổi điều gì.
Câu chuyện "né" Sơn Tùng M-TP và áp lực ra sản phẩm mới
Một điểm nhấn khác trong chương trình là câu chuyện giữa Ngô Kiến Huy và Sơn Tùng M-TP. Từ mối liên hệ trong bộ phim Chàng trai năm ấy năm 2013, Studio 3 gợi mở lại áp lực của Ngô Kiến Huy mỗi khi chuẩn bị ra mắt sản phẩm âm nhạc trong thời điểm thị trường có nhiều cái tên lớn cùng xuất hiện.
Nam ca sĩ thẳng thắn chia sẻ từng phải tính toán thời điểm phát hành, thậm chí chủ động hỏi lịch ra sản phẩm của Sơn Tùng M-TP để tránh bị lu mờ giữa dòng chảy truyền thông quá sôi động. Cách kể vui về việc "né" đàn em cho thấy Ngô Kiến Huy nhìn nhận sức hút của Sơn Tùng M-TP bằng sự thẳng thắn và tôn trọng.
Ngô Kiến Huy kể về mối nhân duyên với Sơn Tùng M-TP.
Điểm đáng chú ý là câu chuyện không được đặt trong tinh thần cạnh tranh tiêu cực. Ngược lại, Ngô Kiến Huy cho thấy sự thực tế của một nghệ sĩ hoạt động lâu năm: khi phát hành sản phẩm, ngoài chất lượng âm nhạc, thời điểm ra mắt và bối cảnh truyền thông cũng là những yếu tố cần được cân nhắc.
Từ trải nghiệm ấy, Ngô Kiến Huy nhìn lại hành trình của mình với tâm thế nhẹ nhàng hơn. Khi giới thiệu dự án Xiêu lòng Việt Nam, sản phẩm có sự đồng hành của Jun Phạm và CONGB, nam ca sĩ không còn đặt nặng câu chuyện phải tránh ai hay thắng ai. Thay vào đó, anh tập trung vào việc tạo ra một sản phẩm mang năng lượng tích cực và dấu ấn riêng.

Ngô Kiến Huy chia sẻ về những nhân vật và những cột mốc đặc biệt trong cuộc sống.
Qua số phát sóng, Studio 3 cho thấy một Ngô Kiến Huy không chỉ hài hước, duyên dáng trên sân khấu mà còn có khả năng nhìn thẳng vào những thời điểm khó khăn của mình. "Nói thua", với anh, không đồng nghĩa với bỏ cuộc. Đó là cách chấp nhận thực tế, hiểu rõ giới hạn ở từng thời điểm và tiếp tục tìm đường đi phù hợp hơn.
Quý độc giả của Thời báo VTV có thể xem lại chương trình Studio 3: Ngô Kiến Huy - "Học cách mình nói thua" trên các nền tảng số của VTV.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.