Ngày giáp Tết, những vùng "rốn lũ" ở Đắk Lắk như bừng lên sức sống mới. Khó có thể hình dung được rằng, chỉ vài tháng trước, đây vẫn còn là vùng trũng chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 11/2025. Những mầm xanh từ hoa lá, những chuyến biển đầy ắp cá tôm như tiếp thêm hi vọng cho bà con nơi đây.
Sự hồi sinh đã đến với những mảnh ruộng, những nỗ lực của người lao động đã khiến dải đất ngập lụt vài tháng trước giờ là một màu xanh trải dài ngút ngàn dọc sông Ba. Không chỉ có màu của các loại rau xanh mướt mà còn có sự hiện diện của lay ơn - loài hoa Tết truyền thống.
Sau lũ, hộ ông Võ Văn Tấn (phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) cũng như bao gia đinh khác nằm cuối hạ lưu sông Ba mất trắng sinh kế nhưng ông cùng bà con đã gượng dậy, cùng nhau làm hồi sinh làng nghề trồng rau, hoa nổi tiếng. Ông tin tưởng rằng, mùa hoa Tết sẽ mang lại niềm vui cho nông dân.

Niềm vui đón Tết cũng đã lan toả đến với những ngư dân vùng biển. Trải qua 1 năm thiên tai dồn dập, tàu cá bị hư hỏng hoặc phải nhiều lần không thể ra khơi vì gió lớn, thì ngay trong chuyến biển cuối năm, tàu cá của ngư dân Nguyễn Văn Tuệ cùng các thuyền viên sau 40 ngày ra khơi đã đánh bắt 100 con cá ngừ đại dương với sản lượng 4 tấn. Sau khi trừ chi phí lãi khoảng 220 triệu đồng.
Hàng trăm tàu cá khai thác cá ngừ đại dương của ngư dân vùng phía Đông tỉnh Đắk Lắk cũng đã lần lượt về bờ trước khi Tết đến. Tàu ít đánh bắt được 2 tấn, nhiều khoảng 4 tấn. Với giá cá hiện được các doanh nghiệp thu mua trên 100.000 đồng/kg thì sau khi trừ chi phí, mỗi tàu lãi từ 60 triệu đến 160 triệu đồng trong 20 ngày ra khơi. Đây là nguồn thu nhập khá lớn để ngư dân có điều kiện đón Tết Nguyên Đán.
Sự hồi sinh sau bão, lũ dữ đang được đo đếm bằng niềm vui của người dân. Và sự hồi sinh này chính là minh chứng cho ý chí, nghị lực, quyết tâm vươn lên của người dân trước thiên tai khắc nghiệt.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.